Không chỉ là đồng nghiệp

Mỗi chúng ta, dù ở cấp bậc nào, dù lớn hay nhỏ tuổi đều có riêng cho mình một tình thương mến dành cho những đồng nghiệp một cách tự nguyện và thật lòng mình. Với tôi cũng thế, đồng nghiệp còn là người thân đặc biệt tại ngôi nhà chung mang tên FPT Telecom.


Một ngày có 24 tiếng nếu chia ra làm ba như chặng đường đời thì ngoài 8 tiếng để ngủ, mỗi người sẽ còn 8 tiếng dành cho công việc và 8 tiếng cho gia đình. Như thế, mỗi người có tới 1/3 thời gian trong ngày dành cho công việc. Thậm chí, theo quy định của luật Lao động, trung bình mỗi cá nhân làm việc 40 giờ mỗi tuần đồng nghĩa sẽ có 2080 giờ mỗi năm. Và điều dĩ nhiên, khi ở lâu với một ai đó, không ít thì nhiều cũng sẽ có tình cảm, huống gì với khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn đó. Bản thân tôi cũng thế và tình cảm đó được tôi dành riêng cho những người đồng nghiệp. 

Tôi vẫn nhớ như in chuyến du lịch tại Bến Tre cùng anh em thuộc TTKD Sài Gòn 9 vừa qua, đó quả thật là một chuyến đi thật thú vị và ý nghĩa và để lại trong tôi biết bao kỷ niệm đẹp. Nếu được ví von là "Đi buôn" thì chuyến đi này, tôi tự nhận là mình lời to với không chỉ quà rất nhiều mà còn cảm nhận được rõ nét tình cảm của mọi người dành cho nhau cùng những tiếng cười tiếp nối theo kiểu "Cười như chưa từng được cười, vui như chưa từng được vui". Qua đó, không còn sự ngăn cách giữa người mới và người cũ, "bức tường" khoảng cách vô hình đó đã được phá vỡ, tình đồng nghiệp được cải thiện, mọi người gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và cùng được thả hồn với miền quê sông nước thoải mái và sảng khoái.  

Tôi đã có được một ngày tuyệt vời, một ngày không phải suy nghĩ nhiều về doanh số mà chỉ có hòa vào tập thể để vui chơi.

Tuy thời gian đi chỉ có 12 tiếng nhưng chúng tôi tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian ấy và lưu giữ lại rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ về chuyến đi. Tất cả với tôi chính là những khoảnh khắc về con người, về công việc, hơn hết chính là khoảnh khắc về tình đồng nghiệp mà chẳng cần có những hành động hay lời nói ồn ào nào mà chỉ cần những sự quan tâm giản đơn cũng khiến cho mọi người thân thiết và ấm cúng xiết bao.

Tôi tin là mỗi chúng ta, dù ở cấp bậc nào, dù lớn hay nhỏ tuổi, cũng có những tình thương mến thương đồng nghiệp một cách tự nguyện và đáng yêu như vậy. Bởi lẽ phải thương nhau thật sự, quan tâm nhau thật lòng, mọi mối quan hệ mới có thể gắn kết rất lâu và rất bền.

Minh Tâm

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn