“Người trong cuộc” nhớ về 13.09

Những ngày này, chắc chúng ta đều được nghe nhắc nhiều tới về ngày 13.09. Nếu tôi hỏi bạn nhớ điều gì nhất và cảm xúc 13.09 trong bạn là gì, bạn sẽ trả lời tôi chứ? Cùng lắng nghe “Người trong cuộc” họ nói gì khi nhớ về 13.09 và thử trả lời câu hỏi của tôi nhé.


Hào hứng,
Lê Thanh Liêm - Admin Telesale HN. 

Tôi gia nhập FPT từ tháng 10 năm 2014, và như một thói quen năm nào cũng vậy, tôi luôn mong chờ đến ngày các hoạt động chuẩn bị 13.09 diễn ra. Đối với tôi vui nhất là khi tôi được lựa chọn làm diễn viên cho những vở diễn của FTEL trong Hội diễn STCo. 

Tôi tham gia với sự hào hứng, mặc dù để sắp xếp và cân đối công việc thật không dễ dàng. Nhưng tôi không muốn từ chối cơ hội tuyệt vời ấy. 13.09 mang lại cho tôi những phút giây vui vẻ, giúp tôi vực dậy tinh thần, phô diễn và trau dồi năng khiếu, đam mê với nghệ thuật. 13.09 cũng giúp tôi thêm yêu văn hóa FPT và gắn kết hơn với những người đồng đội tuyệt vời. 

Chính vì lẽ đó, năm nào tôi cũng “xí xớn” tham gia mặc dù tuổi cũng đã chạm mốc 30. Cứ như vậy thôi, mà cũng đã 5 năm tôi được đứng trên sân khấu đặc biệt ấy rồi. 

Vở diễn "Ai làm Thị Màu có bầu" - FPT Telecom, Hội diễn STCo 13/09/2016
Vị trí thứ 2 từ trái sang là tôi trong vai thầy Đồ Khắc

Kỉ niệm đáng nhớ nhất là Hội diễn STCo 2016, khi đó là lần thứ 2 tôi được đứng trên sân khấu lớn của FPT, trước sự chứng kiến của cả ngàn khán giả. Năm đó tôi vào vai thầy Đồ Khắc bị điếc và được diễn cùng idol - "Giáo sư Xoay". Giờ nhớ lại, vẫn nguyên vẹn cảm giác ngày đó, thích lắm! Vì được đứng chung sân khấu với idol.


Thăng hoa, 
Hà Phương Anh - FTI HN.

Nếu chỉ dùng hai từ để diễn tả điều tôi muốn nói nhất về 13.09 thì nó sẽ là “Thăng hoa”. Và cảm xúc nhất, nhiều kỉ niệm nhất thì có lẽ tôi sẽ nhớ về năm 2019. 

Hội thao 13.09 - Tôi là diễn viên đội nhảy với chủ đề “Xanh Lục quân”

Tôi một lúc đảm nhiệm nhiều vai trò, phải nhớ rất nhiều bài từ sân khấu Hội thao đến sân khấu Hội diễn. Đã có lúc tưởng chừng như không thể tiếp tục được vì kiệt sức, những lúc đó lại có BTC và những người đồng đội động viên nên tôi lấy đó là động lực để tập luyện. Dưới sân khấu của Hội thao hôm đó, gần như tôi đuối sức, chân chẳng thể nhấc lên nổi sau nhiều ngày hoạt động mạnh và tập luyện quá nhiều. Chân run, tay run, mắt cũng mờ theo. Vậy mà giây phút bước lên sân khấu, cái cảm xúc thăng hoa trong âm nhạc cùng những người đồng đội trên sân khấu, tôi cũng đã hoàn thành được bài nhảy cùng cả đội. 


Vai trò thứ hai, tôi nhập vai trên sân khấu Hội diễn STCo 2019 - Vở diễn “Dại”

Mỗi năm một vị trí khác nhau, và cũng có năm kiêm luôn một lúc đến cả 3 vị trí (hậu cần, diễn viên, đảm bảo quân số đơn vị tham gia tập luyện mỗi ngày) nhưng cũng vì “thăng hoa” trong những ngày này đã khiến tôi bền bỉ hơn. Thoáng vậy mà tôi cũng đã thăng hoa trong cái không khí 13.09 ấy được ba năm rồi. Còn bạn, bạn đã thăng hoa cùng 13.09 như thế nào?


Tuyệt vời, 
Nguyễn Đức Hoàng - NOC HN 

Tôi trẻ hơn mấy anh chị, và cũng là “tân binh” vào công ty sau mấy anh chị, nên cũng mới chỉ đi qua hai mùa 13.09. Và để nói về 13.09 mà tôi nhớ, thì hai từ “Tuyệt vời” là đủ. 

13.09 có thể nói là chương trình văn hóa đoàn thể lớn nhất mà tôi từng được tham gia. Ở đó tôi gặp được những người đồng đội tuyệt vời. Tất cả họ đều khiến tôi phải ngưỡng mộ và đáng học hỏi.

Bức ảnh tôi được chụp trong Hội thao 13.09.2019 tại Ecopark
Khi cùng BTC setup cho khu game do FTEL phụ trách

Tôi tham gia 13.09 chủ yếu trong vai trò trong BTC, những người hỗ trợ đứng sau ánh đèn sân khấu. Kỉ niệm mà tôi nhớ nhất sẽ là năm 2019 vừa rồi. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến gần 80 con người của FTEL chung sức, chung lòng tập luyện trong giai đoạn nước rút. Có hôm tập đến hơn 23h mới được nghỉ. Dù đói, dù mệt nhưng tôi thấy trên khuôn mặt mỗi người đều ánh lên sự nhiệt huyết và niềm vui cho một tập thể. 

Được là thành viên BTC, nên với tôi 13.09 là cái gì đó khiến tôi bồi hồi lắm. Bồi hồi vì đủ thứ cảm xúc mang lại cho tôi, nhiều hơn hai chữ “Tuyệt vời”. 


Trầm lặng, 
Bùi Thị Thu Hằng - FUN HN 

Tôi thì chọn hai từ “Trầm lặng” để kết bài và nói về 13.09 mà tôi được tham gia. Tôi may mắn vì là “Người trong cuộc” đúng nghĩa, bởi đây là công việc của tôi. 

Thứ cảm xúc mà mỗi năm khi 13.09 đi qua tôi chẳng thể nào thoát khỏi nó, là sự trầm lặng ùa về sau khi tất cả mọi thứ kết thúc. Không còn những buổi tập cày ngày cày đêm. Không còn những tiếng đếm 3...4...5...6. Không còn tiếng điểm danh “có” mỗi ngày. Không còn cùng gần trăm người ngồi ăn vội chiếc bánh mì để vào tập. 

Khi kết quả đã được công bố, sự thăng hoa trên sân khấu kết thúc, ánh đèn tắt, tiếng nhạc cũng dừng lại. Tôi không phải tất bật chạy ngược xuôi lo từng bữa ăn, lo đếm từng người cho đủ quân số, không còn phải lo tiến độ bài thế nào, chất lượng bài ra sao nữa. Và cũng không còn ai gọi với “Hằng ơi! Nhạc đâu? Đủ người chưa em?... ” nữa. 

Kết thúc chuỗi hoạt động 13.09, tôi như trút bớt được gánh nặng trên vai. Đầu óc nhẹ nhõm hơn không còn những căng thẳng nữa. Nhưng tất cả sự dừng lại ấy lại trầm lặng đến lạ lùng. Tôi lặng im nhớ về những ngày đã qua, ghi nhận những cực nhọc của các bạn diễn viên, và đôi khi là nhìn nhận cả những căng thẳng mà mình đã vô tình tạo ra cho mọi người. 

Những buổi tập luyện không hề nhẹ nhàng

Để kể về điều gì mà tôi nhớ nhất, thì tôi sẽ kể về buổi tập cuối cùng của đội nhảy Lục quân - 2019. Cả đội phải tập bài rất khó và vỏn vẹn trong chưa đến 10 ngày. Đêm cuối, khi bài vẫn chưa thuộc, đội hình vẫn lung tung, và cũng đã 23h rồi mà mọi người còn chưa được về nghỉ ngơi, nếu tiếp tục sợ rằng cả đội sẽ không đủ sức cho ngày mai nữa. Không khí căng thẳng và uể oải xuất hiện khiến mọi người mệt mỏi hơn… và rồi cả đội đã phải ngồi xuống nói chuyện, nói cho nhau nghe và sốc dậy tinh thần cho nhau. Cuối cùng, team quyết định tập tiếp và tập trung hết sức để chạy lại cho thuộc bài rồi mới yên tâm ra về. Đêm đó thương mọi người vô cùng! 

Những thành viên và bức ảnh trong buổi tập cuối của team Lục quân 13.09.2019

Và còn nhiều lắm, những câu chuyện tôi muốn kể cho các bạn nghe về 13.09. Cảm ơn ba trong số rất nhiều những “người trong cuộc” khác đã cùng tôi chia sẻ cảm xúc này. Vậy còn bạn, 13.09 trong bạn là gì?

FPT của chúng ta sắp bước sang tuổi mới, tôi hy vọng FPT sẽ mãi là những mảnh ghép cảm xúc tốt đẹp, trọn vẹn nhất trong mỗi chúng ta. 

Han 
Và những người đồng đội
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn