Thứ 6 cuối tuần sống chậm và tận hưởng

Sau giờ tan làm mỗi buổi chiều cuối tuần vào ngày thứ 6, khi mà FOXPRO thông báo check out để ra về, tôi cố gắng sắp xếp công việc một cách nhanh nhất để có thể đổ ra đường hòa vào dòng xe rong ruổi ngoài đường kịp đón ánh hoàng hôn ở những cây cầu quanh Hà Nội. 

Một tuần đi làm với những công việc, guồng quay cuộc sống với 24h liên tục ngày này qua ngày khác cảm giác thật mệt mỏi và nặng nề. Nhiều người sẽ chọn cách giải tỏa những áp lực, những căng thẳng đó bằng việc đi hẹn hò cùng với đám bạn thân, đi nhậu một trận cho quên sầu, hay những người có người yêu thì lại là cuộc hẹn đôi lứa, người thì trở về quê với gia đình, người thì ở nhà ngủ cho quên đi tháng ngày,…. 

Mỗi người đều có những cách chọn lựa riêng cho mình để giải tỏa cho bản thân những căng thẳng của cuộc sống. Còn tôi, như đã nói ở tiêu đề - tôi sẽ nhanh chóng dùng con xe của mình phi thật nhanh ra nhưng tuyến đường mà có thể thấy được ánh hoàng hôn còn sót lại của buổi chiều.

Cảnh hoàng hôn trên sông Hồng giúp tôi cảm thấy thư thái và bình yên

Thường thì tôi sẽ đi ra hồ Tây hoặc là cầu Chương Dương hoặc cầu Long Biên cũng là một địa điểm lí tưởng để chụp ảnh. Không phải tôi tự kỉ hay là không có bạn bè mà là tôi muốn sống chậm hơn sau những ngày tháng cứ đuổi theo công việc và deadline, được tự do rong ruổi ngoài đường nhìn ngắm phố phường hay đơn giản hơn chỉ là chụp những tấm ảnh hoàng hôn đầy nắng của Hà Nội.

Hình ảnh những tia nắng cuối ngày còn hắt lên trên những đám mây cũng khiến cho người ta có nhiều suy nghĩ  về các vấn đề của cuộc sống. Sống chậm hơn một chút, suy nghĩ tích cực hơn về những điều sắp tới trong tương lai, những dự định, công việc, tình cảm, gia đình,…. Mọi chuyện đều có cách giải quyết riêng của nó. Dù mọi chuyện như nào có ở mức tệ nhất, chỉ có một mình đương đầu với mọi thứ thì hãy thật bình tĩnh, từ tốn, từng công việc một rồi chúng ta cũng sẽ giải quyết được.

Ngắm bầu trời cuối ngày cũng là cách giúp tôi giải tỏa sau những giờ làm việc căng thẳng

Cuộc sống còn dài, còn nhiều điều đón đợi ở phía trước – đừng bị cuốn đi nhanh quá bởi vòng quay cuộc sống nối dài quanh năm suốt tháng. 
Hãy cố gắng sống chậm một chút, tận hưởng cuộc sống, hít một hơi thật sâu thở ra nhẹ nhàng, cảm nhận những điều từ thiên nhiên, từ những điều xung quanh giản dị mộc mạc nhưng có khi chúng ta vô tình bỏ qua…

Sống chậm hơn – tận hưởng cuộc sống - suy nghĩ tích cực hơn!!!

Tuân Tuân



Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn