Tình đồng nghiệp

Tuy đôi chân tôi còn chập chững, chưa vững chắc nhưng lúc ấy trong tôi lúc nào cũng thật vững vàng vì bên cạnh tôi luôn có những người anh, người chị, người bạn khó có thể tìm thấy được ở nơi nào khác.


Bốn năm tôi bước chân vào FPT là ngần ấy ngày tháng tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc xen lẫn. Đồng nghiệp gắn bó với nhau không chỉ bằng những vòng tay siết chặt mà là sợi dây tình cảm vô hình. Nó đã tạo ra trong tôi một khoảnh khắc rất FPT không thể quên được đó là “Tình đồng nghiệp”.



Khi đầu quân cho FPT, tôi may mắn được chị Bích Thủy tuyển vào vị trí nhân viên Chăm sóc khách hàng FPT Telecom. Ngày ấy với suy nghĩ của một con bé mới ra trường, tôi cảm thấy mình rất vinh dự khi được trở thành một thành viên nhỏ của đại gia đình FPT. Tuy đôi chân tôi còn chập chững, chưa vững chắc nhưng lúc ấy trong tôi lúc nào cũng thật vững vàng vì bên cạnh tôi luôn có các người anh, người chị, người bạn mà khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác.


Thời gian khởi đầu thuận lợi khi tôi được mọi người làm chung phòng giúp đỡ, một Trung tâm Chăm sóc khách hàng rất nhiệt tình và cởi mở. Chỉ sau một vài tháng làm việc, tôi đã thấy rất hăng hái với công việc được giao. Tôi cảm nhận và yêu sự gần gũi, thân thương của mọi người nơi đây. Lúc tôi gặp khó khăn nhất, buồn nhất cũng là lúc các đồng nghiệp đến kịp lúc và chia sẻ kịp thời, nỗi buồn ấy dần tan biến qua từng cử chỉ, từng lời động viên, từng ánh mắt nhìn quan tâm của đồng nghiệp bên cạnh. Những đồng nghiệp FPT đã dạy cho tôi mạnh mẽ qua từng ngày.



Bốn năm là quãng thời gian không quá ngắn và chưa đủ dài, nhưng FPT là nơi gắn kết tình đồng nghiệp, tình anh em hơn hành trình vạn dặm. Tôi thầm cảm ơn FPT đã cho tôi cơ hội được gặp gỡ những người anh, người chị, người bạn mà đến bây giờ, mỗi khi có khó khăn trong cuộc sống, chúng tôi lại tìm đến với nhau để được sẻ chia, an ủi. Tôi luôn tự nhủ với bản thân mình: “Nếu tất cả mọi người cùng nhau tiến về phía trước, thì thành công sẽ tự nó đến”,đó cũng chính là mục tiêu mà tôi cố gắng phấn đấu từng ngày.

Nguyễn Thị Thùy Diễm

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn