“Tôi nhớ mãi ngày được 'cháy' hết mình cùng anh em nhà Cáo"

Cuộc sống với biết bao cung bậc cảm xúc là những điều tạo nên một cuộc sống thú vị. Đặc biệt, tôi vẫn không quên được ngày hôm ấy. Ngày tôi được ghi lại những kỷ niệm và được “cháy” hết mình vì đam mê, vì cộng đồng và vì những người đồng đội của tôi.


Tôi vẫn còn nhớ như in vào một ngày mùa đông năm 2017 khi chi nhánh chúng tôi tổ chức chương trình "Giáng Sinh kết nối yêu thương". Đó là một chương trình ca nhạc nhằm tạo nên một đem Giáng Sinh ấm áp, an lành và tràn ngập hạnh phúc tại An Giang với sự góp mặt của những người nổi tiếng.


Từ sáng sớm ngày 23/12/2017, các đồng nghiệp từ nhiều bộ phận khác nhau như: Marketing, Kinh doanh,..đã tất bật ngược xuôi để di chuyển vật dụng sang khu vực tổ chức sự kiện. Mỗi người một việc, không ai bảo ai đều chăm chỉ thực hiện để sớm hoàn thành từng công đoạn được giao. Dưới thời tiết khắc nghiệt của cái nắng chói chang cùng sự rình rập của cơn bão Tembin đang 'nhen nhóm' từ ngoài khơi xa không biết khi nào sẽ vào đất liền thì mọi người vẫn chăm chỉ làm việc và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để chuẩn bị cho một đêm nhạc hoành tráng. 


Khoảnh khắc chờ đợi của mọi người cũng đã đến, đúng 17h ngày 24/12/2017, sự kiện bắt đầu với các hoạt động check in lấy thông tin khách hàng tham gia dự thưởng cũng như lấy nguồn thông tin khách hàng tiềm năng. Số lượng người tham gia ngày càng đông, không khí trở nên náo nhiệt hẳn khi khu vực trò chơi người tham gia dần trở nên rộn ràng hơn.


Chương trình gồm các hoạt động biểu diễn nghệ thuật “Vũ điệu đêm giáng sinh”, game thể thao “Đạp xe thắp sáng cây thông Noel” và khu vực ảnh lưu niệm. Chuỗi hoạt động hướng đến các mục tiêu: Quảng bá hình ảnh, thương hiệu và các sản phẩm dịch vụ của FTEL đến với khách hàng, người dân tại địa phương thông qua lễ hội giáng sinh, qua đó góp phần thúc đẩy hiệu quả kinh doanh.



Đến cuối chương trình, một cơn mưa tuyết đã rơi tại Quảng trường Tôn Đức Thắng, nơi diễn ra hoạt động. Mọi người cùng nhau hòa trong không khí vàkhung cảnh đêm Giáng sinh thật ấm áp và an lành. Trên nét mặt của anh em Ban tổ chức đều thể hiện sự mãn nguyện vì công sức của mình đã được đền đáp. 


Đây cũng là lần đầu tiên tôi được đón Giáng Sinh dưới không khí đầy tuyết cùng với những đồng đội, được ‘cháy’ hết mình cũng đam mê tại FPT Telecom. Đây sẽ là một kỉ niệm "Vui Mệt" lẫn lộn của anh em FPT chúng tôi sẽ không quên. Hy vọng rằng những đồng đội của tôi sẽ luôn giữ mãi được chất “lửa” cùng sự nhiệt huyết của mình trong các hoạt động sắp tới tại ngôi nhà FPT Telecom chi nhánh An Giang.

Hồng Kim

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn