Tôi đã sống thế nào trong mùa dịch Covid?

Dịch Covid-19 đợt 1 chưa kết thúc được bao lâu, chúng ta lại phải tiếp tục đối mặt với đợt dịch thứ 2 căng thẳng và nhiều thách thức hơn. Công việc và cuộc sống một lần nữa bị đảo lộn khiến chúng ta đôi khi rơi vào trạng thái chán nản, thiếu định hướng dẫn đến mất cân bằng trong thời chiến với đại dịch này. 

Đây không phải là bài viết để đưa ra những lời khuyên hay bí kíp để bạn sống tốt hơn mà là những trải nghiệm muốn chia sẻ về cuộc sống của bản thân trong mùa dịch. Hi vọng những trải nghiệm cá nhân này sẽ góp phần truyền thêm nguồn cảm hứng và năng lượng tích cực để bạn lạc quan và vững tin vượt qua mùa dịch. 

1. Những điều thú vị khi WFH
Mỗi đơn vị/bộ phận đều có quy trình và cách vận hành khác nhau, đối với là tôi là công việc thuộc phòng Văn hoá & Đoàn thể cũng có những trải nghiệm thật vui và khác biệt khi làm việc tại nhà. 

Đầu tiên là thủ tục check in buổi sáng: mỗi thành viên sẽ chụp 1 tấm hình selfie của mình và gửi vào nhóm chung của phòng. Điều này giúp tôi vẫn thức dậy đúng giờ vào mỗi buổi sáng, vẫn phải chỉnh chu và gọn gàng từ đầu tóc, trang phục đến tác phong. Tôi sẽ không rơi vào trạng thái bỏ bê bản thân, thiếu kỷ luật vì nghĩ rằng làm việc ở nhà.

Điều thứ 2, mỗi buổi sáng phòng tôi có 30 phút họp giao ban online để trao đổi công việc đầu ngày, qua đó cũng hiểu và chia sẻ công việc  hiệu quả hơn dù đang xa cách nhau. Điều khiến chúng tôi cảm thấy gần gũi hơn khi tham gia những buổi họp giao ban online như thế đó là chúng tôi được nhìn thấy không gian gia đình của nhau, thỉnh thoảng lại thấy người thân của đồng động phía sau chào hỏi thân tình, điều mà những ngày làm việc bình thường ở công ty sẽ không thể cảm nhận được.

2. Dành thời gian cho những đam mê bị lãng quên
Bản thân vốn theo nghệ thuật múa từ nhỏ và có thời gian hoạt động nghệ thuật. Nhưng khi chọn công việc văn phòng, tôi lại bị cuốn theo guồng quay hàng ngày mà quên dần những kỹ năng hay đơn giản là tập luyện để duy trì vóc dáng. Nhưng vì dịch bệnh, không đi ra đường, không gặp ai, thời gian ở nhà nhiều hơn, điều đó là cơ hội tuyệt vời để tôi dành thời gian quay lại đam mê của chính mình sau giờ làm việc.
3. Quan tâm và yêu thương nhiều hơn:
Trước đây tôi thường dồn toàn tâm toàn ý vào công việc mà ít có thời gian quan tâm hỏi thăm gia đình, người thân, bạn bè hay những mối quan hệ thân quen cũ. Điều đó khiến tôi trở nên vô tâm và hời hợt với mọi người xung quanh. 

Dịch bệnh gây ra nhiều mối nguy đến sức khoẻ, tôi lo lắng và hỏi thăm gia đình nhiều hơn. Tôi chợt nhớ đến những người bạn tại vùng dịch và sốt sắng hỏi han tình hình.
Thời gian này, nhịp sống chậm hơn, tôi quyết định sẽ nói chuyện và chia sẻ với mọi người xung quanh thường xuyên hơn để cảm nhận nhiều hơn sự yêu thương và sự đồng điệu.

4. Tìm lại cảm xúc của chính mình
Những lo toan bộn bề của cuộc sống, tôi trở nên khô cứng và chai sạn cảm xúc khi nào không hay. Đã bao lâu tôi không cắm hoa hay trồng 1 chậu cây xanh nào, đã bao lâu tôi không ngắm mặt trời mọc bên cửa sổ buổi sớm hay nghe tiếng mưa rơi giữa đêm…

Đã bao lâu tôi không đọc 1 cuốn sách hay xem 1 bộ phim mới. Có lẽ khoảng thời gian mùa dịch này lại là cơ hội tuyệt vời để tôi tự lấy lại những cảm xúc của bản thân sau giờ làm việc.

5. Luyện “skill” nấu nướng
Thú thật bản thân không phải là người chăm chỉ trong việc nấu nướng, nhưng đến mùa dịch vì sức khoẻ bản thân nên lại lăn vào bếp. Nhờ vậy mà tôi có lý do để tự nấu, rồi bày biện, chụp hình thật đẹp. Những hình ảnh bữa cơm của tôi nhận được nhiều động viên tích cực từ bạn bè trên facebook, điều đó giúp tôi có thêm niềm vui và thêm chủ đề cùng gắn kết mọi người. Các bạn đã thử giống tôi chưa?

6. Giúp đỡ mọi người trong mùa dịch 
Chẳng cần là những điều lớn lao, tôi cùng những đồng đội tự tay làm những chiếc mũ chống giọt bắn và gửi tặng đến những anh chị em đồng nghiệp tại các chi nhánh cần dùng khi giao tiếp với khách hàng. Đó là những ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Tôi với những đồng đội miệt mài làm cùng nhau tại nhà, cùng ăn bữa cơm mùa dịch đầm ấm. Hôm sau lại chia nhau đến các chi nhánh trong thành phố để kịp gửi mũ. Nhìn những ánh mắt cười rạng rỡ lấp ló đằng sau chiếc khẩu trang của các anh chị đồng nghiệp khi nhận mũ, lòng chúng tôi cũng xốn xang hạnh phúc.

Mùa dịch còn kéo dài và chúng ta sẽ tiếp tục “sống chung với lũ”. Với kinh nghiệm mùa dịch thứ nhất tôi đã đối mặt và đang trải qua mùa dịch thứ 2 chủ động và lạc quan hơn.
Mỗi ngày tôi vẫn đang cố gắng làm thêm những điều mới, chia sẻ và cảm nhận nhiều hơn, và tôi học cách hạnh phúc hơn trong mùa dịch.

Còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ câu chuyện và trải nghiệm của bạn nhé!

Thuỳ Linh

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn