13.9 đầu tiên trong tôi là...

Trước thềm đón tuổi 32 của ‘anh bạn lớn’, tôi nhìn lại mùa đại lễ đầu tiên mình được trải qua cùng FPT. 


Được trải nghiệm văn hóa FPT từ những năm còn trên giảng đường đại học, tôi biết 13.9 - ngày thành lập Tập đoàn FPT luôn là một dịp vô cùng đặc biệt đối với từng thành viên trong “ngôi nhà” này.


Những ngày đầu tập luyện


Đối với người FPT, 13/9 giống như một ngày Tết, ngày hội. Ngày mà tất cả mọi người F đều quy tụ về một mối, ăn chung một mâm cơm, vui chung một niềm vui to lớn. Tuy chỉ mới chính thức được tận hưởng bầu không khí này 3 lần nhưng mỗi lần là một kỷ niệm độc nhất và không thể thay thế trong tôi.  


Năm 2017, bước vào FPT Telecom với vai trò là một thực tập sinh. May mắn làm sao khi tôi được trao cơ hội trải nghiệm ngày 13.9 cùng các anh chị Phòng Văn hóa & Đoàn thể.

Trong buổi luyện tập trước khi diễn ra chương trình, tôi thấy được sự nhiệt huyết, niềm tự hào, tinh thần mang màu cờ sắc áo của mỗi thành viên tham gia. Họ là những người tập hăng say ngoài sân bóng, với những đạo cụ diễn chưa bao giờ được tiếp xúc, trên người vẫn là túi xách, balo, quần áo sơvin hay giày cao gót. Đội kịch vẫn ở lại công ty tới đêm muộn để duyệt lại kịch bản lời thoại. Tất cả đều chung một mục tiêu: mang đến màn trình diễn tuyệt vời nhất cho khán giả.

Sẽ không có gì đáng nói nếu tôi chỉ là một người xem bình thường. Nhưng trong buổi tổng duyệt hôm đó, tôi bất ngờ được phân công vào một vai quần chúng có nhiệm vụ hát nhép và nhai kẹo cao su. Lúc đó, kinh nghiệm sân khấu của tôi chỉ là đứng 'bất động' trên sân khấu trường cấp 3. Với bản tính thích thể hiện bản thân, tôi đã nhận lời để thử bứt phá giới hạn một lần xem sao. Một vai diễn 'động', tại sao không chứ? 

Chương trình 13/9 buổi sáng là các nội dung về thể thao, hội diễn

Sau khi tham gia xong các nội dung buổi sáng, toàn đội FTEL di chuyển tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia để chuẩn bị những khâu cuối cùng trước khi lên sân khấu. Cả đội ai cũng hồi hộp trước màn trình diễn lớn và tôi cũng không ngoại lệ. Dù mệt và đói bởi đi từ sáng sớm, nhưng mọi người đều cố gắng làm tốt nhất vai trò của mình. Nhìn xung quanh, người thì vừa ăn chiếc bánh mì, vừa nhẩm lại lời hát, người thì hướng dẫn lại cho đồng đội những động tác chưa thuộc lòng. Ai cũng có trong mình một dòng nhiệt huyết, một sự máu lửa chỉ trực chờ lên sân khấu để bùng nổ.

Giờ G đã điểm. Màn trình diễn của FPT Telecom như một làn gió mới tươi mát, thú vị, đặc biệt và tràn ngập tiếng cười. Ngay khi kết thúc phần “nhai kẹo cao su” trên sân khấu, tôi liền chạy ngay xuống hàng ghế khán giả để tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt đó. 

Tiết mục "Người nhện" đã giúp FTEL giành giải Nhất

Với sự đầu tư nghiêm túc về kịch bản cũng như tinh thần luyện tập hăng say, FPT Telecom đã giành được giải Nhất chung cuộc. Tôi thấy mình thật may mắn khi được là một phần của màn trình diễn và chính tay ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời đó. Một cảm xúc tuyệt vời và độc nhất!

Niềm vui chiến thắng của cả đội sau những ngày vất vả tập luyện

2020 là năm thứ 4 tôi được trải nghiệm dịp lễ đặc biệt này, trong tôi vẫn vẹn ngọn chửa cháy rực lần đầu tiên ấy. Còn bạn, 13/9 đầu tiên của bạn là gì?

Đức Anh






Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn