Câu chuyện đằng sau góc làm việc tại khu cách ly

 

Gần 60 bài dự thi khoe góc làm việc tại nhà, nhưng riêng chỉ có anh Trương khoe hình ảnh góc làm việc tại...khu cách ly. 


Đã 10 ngày kể từ khi anh Trương về Việt Nam, nhưng nơi đầu tiên anh bước chân về không phải là nhà mình mà là khu cách ly tập trung tại cửa khẩu Hà Tiên - nơi cách ly cho đồng bào từ nước ngoài về trong thời điểm dịch Covid-19. Đi cùng anh có người vợ, cũng là người đồng nghiệp của anh, đang mang bầu 9 tháng. Hai anh chị đều là cán bộ nhân viên của FPT Telecom, đang làm việc tại Campuchia. 


Hình ảnh tham gia cuộc thi khoe góc làm việc tại nhà của anh Trương

Gia nhập nhà F từ tháng 7/2011, tính đến nay cũng đã bước sang năm thứ 10 gắn bó. Đây là lần đầu tiên anh Như Trương - Giám đốc chi nhánh tỉnh Banteay Meanchey trở về Việt Nam trong hoàn cảnh thế này. "Thời điểm bùng dịch lần thứ 2 trong năm, biết là rất khó khăn nhưng mình vẫn xin Ban giám đốc đưa vợ về Việt Nam cho an tâm, vì cuối tháng 9, hai vợ chồng sẽ đón đứa con đầu lòng" - anh tâm sự. 


Tham gia diễn tập và thực hiện WFH lần 1 vào tháng 4/2020, anh Trương không cảm thấy khó khăn với việc phải điều hành công việc từ xa. Thế nhưng, anh vẫn cảm thấy ấy náy bởi không thể chỉ đạo trực tiếp ngoài chiến trường cũng như sát cánh với anh em trong thời kì khó khăn này. Anh cố gắng online mọi thời điểm, xử lý ngay mọi việc khi anh em cần. 


Bàn làm việc hiện tại của anh

"Khu vực cách ly không như mình tưởng tượng, khá bất tiện, không có ghế, không máy lạnh và chỉ có 1 chiếc quạt trần xoay liên tục trong căn phòng 12m2, nóng như đang đi xông hơi vậy. Không gian yên tĩnh thì chắc chỉ có sau 22 giờ đêm, khi khu cách ly được ngắt đèn, và gần như mọi người đã đi ngủ. May mắn lắm, mình mới nhờ được người quen mua giúp cái bàn để kê dưới máy tính làm việc " - anh Trương chia sẻ. 


Hiện tại, anh đã được chuyển sang khu cách ly đặc biệt dành cho bà bầu ở bệnh viện đa khoa Hà Tiên và ở cùng phòng với vợ. Chiếc bàn nhờ mua vẫn chưa được chuyển vào, anh phải làm việc trên chiếc tủ đựng đồ của bệnh viện. Ở khu cách ly, việc ra vào cũng được kiểm soát chặt: không được phép ra khỏi phòng quá lâu, đến giờ sẽ có người mang cơm đến để trước cửa phòng và gọi ra nhận. 


Hai vợ chồng anh Trương tại khu cách ly


Vợ anh đang là thủ quỹ của OPENNET - chi nhánh của FPT Telecom tại Campuchia. Mặc dù cùng làm việc tại Cam, nhưng hai anh chị làm việc cách nhau đến 450km. "Thực sự hơn ba năm về góp gạo thổi cơm chung, có lẽ đây là lần hai vợ chồng được gần nhau lâu nhất, từ trước đến nay, do công việc, chưa bao giờ gần nhau quá 2 tuần. Cũng khá thú vị đấy chứ!" - anh Trương vui vẻ chia sẻ.


Dù ở nơi đâu, hoàn cảnh nào, người FPT Telecom cũng luôn lạc quan nhìn sự việc. Anh Như Trương là một trong 36,000 người nhà F đang ngày ngày cố gắng vì cống hiến, nỗ lực cho khách hàng của FTEL. 


Ann



Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn