Chuyện trà sữa

Sự kết hợp hoàn hảo giữa trà và sữa đã tạo nên thức uống quốc dân là cầu nối của nhiều câu chuyện vui buồn của giới văn phòng.


Trà sữa - thức uống quen thuộc nhà nhà đều biết, người người đều uống. Đặc biệt, với những người đi làm như bọn mình, trà sữa không biết từ bao giờ lại trở thành “linh vật” không thể thiếu.


Tuy nhiên bài viết này không quảng cáo trá hình cho một nhãn hàng trà sữa nào. Không bàn về việc uống trà sữa mập hay ốm, cũng không khuyên bảo rằng bạn nên uống trà sữa hay không. Bài viết này sẽ cho bạn thấy một góc nhìn rất khác về những ly trà sữa và dân văn phòng.


1. Thức uống “quốc dân” của team công sở


Nhắc đến trà sữa chắc rằng chẳng ai xa lạ, khi từ lâu loại thức uống này đã “len lỏi” vào Việt Nam và nhanh chóng trở thành thức uống yêu thích của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Hương vị ngọt ngào từ sữa, pha với mùi thơm của trà làm nên sự lưu luyến đến lạ đối với những ai “trót yêu” loại thức uống này.


Trà sữa từ lâu đã trở thành thức uống "quốc dân" của giới văn phòng


Với những người đã đi làm, đặc biệt là dân công sở như bọn mình, trà sữa lại càng được yêu thích. Chúng ta không khó để bắt gặp chị gái xinh đẹp đang ngồi làm việc, bên cạnh là ly trà sữa để nhâm nhi cho đỡ buồn. Hay hình ảnh của một cuộc họp có sự hiện của các thành viên đến từ "team trà sữa" để trí óc thêm phần thăng hoa. Hoặc các bạn thử bước ra các thùng rác của công ty xem, mình tin chắc hơn 50% số rác ở đấy là ly… trà sữa.


Ngày nay, sự phát triển của các ứng dụng công nghệ gọi đồ ăn thức uống, chúng ta có nhiều sự lựa chọn với thực đơn đa dạng, nhanh chóng, tiện lợi. Chỉ cần ngồi tại chỗ và đặt món, vậy là xong.


Trà sữa trở thành thức uống ưa chuộng của dân công sở bởi sự phong phú ở hương vị và các loại topping (thạch đi cùng). Cũng chính vì thế mà đối tượng của món đồ uống này cũng không hạn chế. Từ sếp cho đến nhân viên,... từ bao giờ người ta không rõ, trà sữa trở thành chất xúc tác giúp kết nối mọi người.


2. Trà sữa và những câu chuyện ngọt ngào


Chắc cũng vì sự ngọt ngào mà trà sữa lại có câu hát: “Trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà, em đổ anh hay anh đổ em thì cũng như vậy mà…”


Trong suốt hơn 2 năm đi làm công sở, tôi không nhớ đã được mời bao nhiêu ly trà sữa nữa, mỗi một ly trà sữa là một lý do và câu chuyện khác nhau đằng sau chúng.


Đó là một chiều cuối tuần mưa tầm tã tháng 6 năm 2019. Bọn tôi ở lại cùng đội văn nghệ công ty tập luyện cho chương trình Sao Chổi. Tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ sếp với nội dung: “Em về chưa, ra cổng lấy đồ giúp anh nhé”. Khi ấy tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, chắc là anh nhờ mình lấy thư từ gì đây. Tôi cầm vội chiếc ô đội mưa đi ra cổng, trước mặt tôi là một chị gái chạy grab, chị đưa cho tôi 2 ly trà sữa và bảo rằng đã được thanh toán.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì diễn ra thì tin nhắn của sếp đến: 


“Anh thấy bọn em vất vả, anh mời bọn em trà sữa nhé”.


Tôi đứng lặng người đi, bao nhiêu cảm xúc vỡ òa, mưa càng lúc càng to, nhưng thay vì lạnh, thì tôi lại thấy ấm lòng và quý trọng sếp.


Trà sữa là phương tiện thật tốt để bắt đầu một câu chuyện ngọt ngào

Với công việc tổ chức sự kiện nội bộ, chúng tôi luôn tạo ra những sân chơi với mong muốn mọi người được vui. Đôi khi, chúng tôi cũng nhận lại những lời cảm ơn đầy ngọt ngào của mọi người. Tôi nhớ có lần, một thí sinh đạt giải thưởng của chương trình đã trích một phần tiền thưởng để mời BTC trà sữa vì lý do “Cảm ơn BTC đã tạo sân chơi cho anh em tham gia”.


Mời trà sữa cũng là cách hay để thay lời cảm ơn, hoặc để người khác chia vui với mình. 


Chị đồng nghiệp kỷ niệm 3 năm đi làm mời trà sữa cả team. Bạn đồng nghiệp mời trà sữa vì chiến thắng một mini game online…Hay bạn thân tôi cũng thường chia sẻ những câu chuyện vui bằng món trà sữa thân quen.


Đó chỉ là một vài trong số rất nhiều những câu chuyện ngọt ngào bên ly trà sữa. Nhiều người nghĩ đó là “thủ tục” nên có trong các mối quan hệ. Tuy nhiên tôi lại cho rằng không có gì giản dị và ngọt ngào bằng việc mời ai đó một ly trà sữa. Điều đấy rất dễ làm và… dễ cảm nhận.


3. Trà sữa không phải bao giờ cũng “ngọt” !


Trong suốt hơn 2 năm đi làm của mình, tôi từng chứng kiến và chia tay không ít đồng nghiệp. Với một đứa nhiều cảm xúc như tôi, thật không dễ để chấp nhận những người mình xem như gia đình rời đi như vậy. Tôi biết mỗi người đều có lựa chọn và quyết định riêng. Tôi tôn trọng điều đó nhưng thật khó để che giấu cảm xúc bản thân.


Bên ô cửa kính, vẫn là cái góc ấy, chúng tôi gọi trà sữa để uống với nhau lần cuối rồi chia tay. Trà sữa vẫn như mọi khi nhưng vị không còn ngọt nữa. Ly trà sữa ngày hôm ấy có vị đắng chát, nuối tiếc, tôi gọi đó là vị...chia tay.


Tôi có một chị đồng nghiệp, trước đây khi còn đi học từng là hoa khôi cấp trường. Nhưng dòng đời đưa đẩy, chị phải giảm cân để lấy lại vóc dáng khi xưa của mình. Mỗi lần phòng tôi đặt trà sữa về uống, chị luôn xông xáo để đặt giúp cho mọi người. Tôi biết uống trà sữa với chị rất khó khăn cho việc giảm cân, nhưng chị luôn chấp nhận để vui lòng mọi người. Với tôi đó là sự hy sinh rất to lớn vì tập thể, và điều đấy càng làm quý trọng chị nhiều hơn.


Trên tất cả, trà sữa cũng chỉ là một thức uống như bao loại thức uống thôi. Nhưng bằng cách này hoặc cách khác, mọi người xung quanh tôi đã gửi gắm vào đấy những hương vị khác nhau của cuộc sống. 


Tôi thầm cảm ơn những ly trà sữa đã là chất xúc tác níu giữ tôi làm việc và gắn bó với nơi này đến tận bây giờ. Và không biết từ bao giờ, tôi “bị” nghiền công ty như nghiền… trà sữa !


Đèn Biển


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn