Công việc lý tưởng

Tìm kiếm một công việc lý tưởng cũng giống như tìm một mẫu người yêu lý tưởng. Kết nối được với công việc, có những người đồng đội tốt và làm những việc đúng với khả năng. Đó chính là một công việc lý tưởng. 

Tôi cách đây 4 năm, chắc có lẽ cũng giống khá nhiều bạn trẻ mới ra trường như bây giờ. Ở thời điểm đó tôi cũng đứng trước sự chênh vênh không biết đi đâu về đâu, và cũng đầy mơ mộng với những hoài bão màu hồng về một công việc trong mơ. 

Tôi là một đứa thích những hoạt động phong trào, đoàn hội từ lúc còn là một cô bé học tiểu học. Lên cấp ba, thì tôi biết thêm khái niệm về nghề sự kiện và cũng bắt đầu mê nó. Ngày đó khái niệm nghề tổ chức sự kiện với mấy đứa học sinh ở quê như tôi vẫn còn chưa rõ ràng như bây giờ, cũng chỉ mơ hồ định hình rằng “Uhm, làm nghề này “ngầu” lắm”. 

Ra trường, tôi cũng được làm công việc mà mình yêu thích - Tổ chức sự kiện.

Cứ như thế, chọn trường đại học cũng phải chọn trường nào có ngành liên quan đến sự kiện mới nộp hồ sơ. Làm gì cũng được, miễn là được tổ chức sự kiện, được hoạt động đoàn hội thì làm không công cũng ham làm. Cho đến khi ra trường, với những hoài bão đầy màu hồng ấy, tôi cũng có cơ hội được trải nghiệm vài công việc khác trước khi chính thức vào FPT Telecom. 

Và tất nhiên, chẳng có gì toàn màu hồng như tôi tưởng tượng. Có cơ hội làm công việc mà mình thích nhưng lại không cảm thấy thoải mái hay hạnh phúc, nên cũng chẳng gắn bó được bao lâu. Sau khoảng thời gian khủng hoảng vì vỡ mộng ấy, tôi bén duyên với FPT Telecom và gắn bó bốn năm tuổi thanh xuân vừa qua. Giống như đã tìm thấy mẫu người yêu lý tưởng.

Có được công việc lý tưởng cũng vui như tìm được người yêu lý tưởng.

Đối với tôi, điều thực sự quan trọng không phải là làm lương được bao nhiêu, cao hay thấp (tất nhiên tôi đi làm là để kiếm tiền và tôi tin ai cũng vậy), nhưng tôi không vì kiếm tiền mà bắt mình phải làm, càng không đặt tiền lương làm yếu tố quyết định tất cả. Điều khiến tôi cảm thấy hài lòng suốt thời quan qua là bản thân được kết nối với những gì tôi làm hằng ngày, hằng giờ. Công việc này tạo cho tôi sự thu hút, cho tôi cảm giác mượt mà, trôi chảy. Mà khi làm tôi không cảm thấy quá áp lực, căng thẳng. 

Tôi may mắn được làm việc với một team tuyệt vời, mà ở đó chúng tôi vẫn gọi nhau là đồng đội. Một team luôn đoàn kết, không cạnh tranh, chèn ép hay chà đạp lên nhau để mà đứng đầu. Chúng tôi tranh biện và bọc lót hỗ trợ cho nhau để cùng nhau phát triển. Mối quan hệ đồng nghiệp tốt đã giúp tôi có một môi trường làm việc an toàn. Chúng tôi chọn dành cho nhau những điều tử tế, những cơ hội để mỗi cá nhân được hoàn thiện bản thân. 

Tôi và những người đồng đội trong buổi setup cho một sự kiện.

Cuối cùng, ở đây tôi có cơ hội làm những gì mà tôi tự tin nhất, giỏi nhất thay vì phải gồng mình làm một việc chẳng phải chuyên môn của mình, vừa làm vừa run sợ trong vô định, chẳng biết phải làm như thế nào. Công việc là phù hợp, mình phải biết mình đang làm gì, mình đang làm như thế nào thì khi đó chúng ta mới đang làm một công việc đúng với khả năng.

Với tôi, chừng ấy lý do trên là đủ để nơi đây níu giữ bước chân thanh xuân bay bổng của tôi ở lại. Ở đây tôi thực sự cảm thấy được kết nối với công việc mà mình thích, những công việc mà tôi tự tin mình có thể làm tốt. Và đồng đội là yếu tố quan trong thứ hai để tôi có một công việc lý tưởng. 

Và tôi đã có một công việc lý tưởng như thế, còn bạn thì sao? 

Han
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn