Cuộc thi Trạng FPT và những trải nghiệm thú vị

Không chỉ là một cuộc thi, đó còn là những trải nghiệm thú vị mà không phải ai cũng từng có trong đời.


Chắc hẳn các CBNV FPT không ai là xa lạ với cuộc thi này, bởi diễn ra hằng năm nhằm mục đích tuyển chọn người tài có tố chất lãnh đạo nhằm đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ lãnh đạo kế cận. Mình viết ra những trải nghiệm này với mong muốn truyền lửa cho các bạn trẻ, những người có tố chất, đam mê và nhiệt huyết với chính công việc của mình tại FPT.


Các thành viên sau khi hoàn vượt qua 3 vòng thi sẽ được ra Hà Nội để tiếp tục bước vào các vòng trong. Ảnh: Chungta.


Có trải qua mới thấu hiểu, cuộc thi gay cấn từ vòng đầu tiên khi đòi hỏi bạn phải thật nhanh trí để trả lời 20 câu hỏi IQ ,10 câu G-Math đồng thời chọi gần 1000 thí sinh khác để được vào vòng 2 - vòng viết luận. Bản thân mình từng rớt 2-3 lần từ 'vòng gửi xe' khi không thể trả lời được các câu hỏi này, thế là quyết tâm lên mạng tìm tòi, học hỏi rồi cũng làm được. 


Thế nhưng vòng 2 lại là cả một bỡ ngỡ khi nhận được câu hỏi từ chủ tịch Trương Gia Bình, bản thân mình hiểu là đó là chiến lược là tâm tư của các Anh Chị lãnh đạo đem đi cầu hiền, thế nên cũng suy nghĩ nhiều lắm, bám sát trọng tâm câu hỏi để làm sao đưa ra được các ý tưởng góp một phần nhỏ bé nào đó biết đâu lại đem lại hiệu quả. Thế là viết và viết và rồi may mắn mĩm cười khi những gì mình viết được ghi nhận, và ước ao 1 lần được ra Hà Nội cũng đến khi lọt vào top thí sinh tiếp tục thi vòng 3.


Khi đó, hành trình ra Hà Nội và những trải nghiệm tuyệt vời tại thủ đô mới thực sự bắt đầu. 


Các thí sinh được chia vào các đội và thực hiện bài thi nhóm của mình. Ảnh: Chungta


Đầu tiên, là sự chu đáo và quan tâm hết mực từ các anh chị lãnh đạo FTEL dành cho, sự quan tâm ấy đến từ chổ ăn, ở, dặn dò về hành trang, sức khỏe và cả những kinh nghiệm vắt vai làm vốn ở những vòng thi kế tiếp...khiến cho bản thân mình có thêm rất nhiều tự tin, động lực và thực sự ấm áp như từ chính những người thân trong gia đình mình vậy.


Thứ hai, là có được networking với các bạn bè đồng nghiệp từ các công ty thành viên khác nhau khi cùng làm việc nhóm. Rất nhanh chóng mọi người làm quen với nhau, phân công công việc theo chủ đề mà ban tổ chức đưa ra, rồi bước vào cuộc thi vòng đầy gay cấn và sôi nổi. Cùng nhau đoàn kết chiến đấu để tiến về phía trước, giành vinh quang đi tiếp vào vòng trong.


Ấy vậy mà sau những cuộc thi ai cũng trò chuyện vui vẻ, hòa đồng cùng nhau như chính những người từng quen biết. Những bài học mình học được từ họ là rất nhiều, từ các kiến thức công nghệ, về cách lập luận ứng xử vấn đề, ai cũng thông minh và tràn đầy nhiệt huyết...


Thứ ba, là được giao lưu gặp gỡ và tiếp xúc với các anh chị lãnh đạo của tập đoàn, các anh chị lãnh đạo của FTEL. Được nghe các anh nói, nghe các anh chia sẽ rất nhiều vô tình làm cho ngọn lửa nhiệt huyết trong tim cứ thế bùng cháy từ lúc nào không hay. Đó là cơ hội tuyệt vời nhất mà không phải FPTer nào cũng có được!


Cuối cùng là Hà nội về đêm trong tiết mùa thu rực mùi hoa sữa, cảm giác sẽ khó quên khi lòng vòng hết 36 phố phường, hồ hoàn kiếm, thưởng thức kem tràng tiền, chợ đồng xuân...cùng những người bạn mới!


Hơn cả một cuộc thi, chuyến "lên kinh ứng thí" sẽ luôn là những ký ức đặc biệt đối với mỗi thí sinh.. Ánh: Chungta


Đó sẽ là những trải nghiệm, kỷ niệm rất khó quên trong cuộc đời.


Là bạn trẻ, mang trong mình dòng máu nhiệt huyết hãy mạnh chứng tỏ bản thân và sẵn sàng tham gia thi Trạng FPT để trải nghiệm những điều tuyệt vời đó nhé.


Chúc các bạn thành công, chúc tôi ngày càng thành công hơn.


Đoàn Văn Cường

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn