FTEL Đà Nẵng - Tinh thần chiến sĩ, từ tâm dịch đến tâm bão

Gần 70 triệu đồng, trích từ quỹ Một ngày lương FPT Telecom được trao tặng cho những người đồng đội trong tâm dịch Đà Nẵng. Tiếp thêm sức mạnh và tinh thần cho anh em bước vào “trận chiến” mới chống bão. 

Cuối tháng 7 vừa qua, sau 99 ngày cả nước không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, dịch Covid-19 đã tái bùng phát và tâm dịch là thành phố Đà Nẵng. Không nằm ngoài cuộc chiến với dịch bệnh, anh em FPT Telecom Đà Nẵng cũng là tâm điểm hướng về của người nhà Cáo trên toàn quốc suốt thời gian vừa qua. 

Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên những khó khăn để lại đã ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của nhiều CBNV. Trước những thông tin khó khăn của CBNV được ghi nhận, BQL Quỹ Một Ngày lương đã phê duyệt, trao tặng và hỗ trợ cho 14 CBNV khó khăn mỗi trường hợp 3.000.000 VNĐ và 25.000.000 VNĐ cho Team Dã chiến - nhóm 20 nhân viên kỹ thuật trực tiếp triển khai hạ tầng internet tại bệnh viện dã chiến Đà Nẵng. 

Anh Nguyễn Đăng Duy - GĐ Chi nhánh Đà Nẵng đại diện BQL quỹ trao tặng hỗ trợ cho CBNV khó khăn trong đợt tái bùng dịch Covid - 19. 

Khó khăn chồng chất khó khăn, dịch bệnh chưa qua, thiên tại lại ập đến, cơn bão số 5 đổ bộ vào khúc ruột Miền Trung. Chị Ly Ly (Thủ lĩnh nằm vùng tại Đà Nẵng) chia sẻ về buổi trao quỹ “Hôm nay đầy đủ nhân sự, anh chị em đều rất vui vì được công ty quan tâm và có một khoản để trang trải cho qua cơn dịch. Nhưng toàn chi nhánh đang chạy cho kịp chống bão. Nên ai cũng vội”. 

Anh em đang phải nỗ lực chèo chống bước vào cuộc chiến mới với thiên tai và phải luôn trong tâm thế sẵn sàng ứng chiến. Họ như “huyết mạch” quan trọng, phải đảm bảo đường truyền, đảm bảo dịch vụ tới khách hàng. Sự vất vả và nỗ lực của anh em lúc này là gấp đôi, vừa chống dịch vừa chống bão. 

Anh Đăng Duy, động viên tinh thần anh em trước trận chiến mới với cơn bão số 5.

Sự đồng lòng, yêu thương của những người đồng đội nhà F được gửi gắm về Miền Trung thân yêu. Người trao được gửi đi những sự chia sẻ, người nhận gửi lại những cảm xúc trân trọng và nâng niu. Buổi trao tặng quỹ hỗ trợ, tuy có vội vàng cấp bách những ấm áp tình đồng đội, tinh thần tương thân tương ái. Hi vọng sự hỗ trợ này đã kịp thời giúp đỡ các gia đình trang trải qua giai đoạn khó khăn.

Anh Đăng Duy, gửi lời cảm ơn những nỗ lực và hy vọng sự hỗ trợ của công ty sẽ thêm động lực để anh em tiếp tục cống hiến. 

Người FTEL tận tụy và luôn nỗ lực. Chắc chắn trong mọi cuộc chiến, anh em chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng nhau. Không một người FTEL nào bị bỏ lại phía sau, không một ai đơn độc. 

Mong những người đồng đội của luôn vững vàng! 


Han
Ảnh: Nguyễn Lê Nữ Ly Ly
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn