Mang mảng xanh đến nơi làm việc

Trồng cây không chỉ giúp tô điểm, phủ xanh không gian làm việc, đây còn là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi cùng những người đồng đội.

Với những người yêu thiên nhiên có lẽ việc mang mảng xanh vào nơi làm việc là điều rất phổ biến, nhất là giới văn phòng. Thế nhưng việc trồng những cây xanh lớn trong khuôn viên chính của công ty để chúng được sinh trưởng và phát triển lâu dài theo năm tháng là điều rất hiếm có. Và may mắn là tôi đã được trải nghiệm hoạt động rất ý nghĩa này. 


Xuất phát từ ý tưởng nhỏ của sếp mình - anh Phan Nhật sau khi thực hiện chiến dịch #2000FlowersaWish để giải cứu những người nông dân trồng hoa hồng tại Đà Lạt đồng và ước nguyện “Dịch bệnh mau chóng qua đi, ổn định lại nhịp sống.” Chỉ trong khoảng gần 2h đồng hồ, sếp đã đi lân la khắp các phòng ban, lan tỏa ý tưởng này đến các sếp và anh em trong công ty để cùng nhau hiện thực hóa điều này. 


Thông điệp mong một ngày được thấy 2000+ bông hoa nở được khắc lên chiếc thẻ bài sẽ treo trên mỗi thân cây chúng mình trồng.

Hôm đó tôi đã rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ bởi khả năng “huy động vốn” của sếp, nhất là sau khi thực hiện xong chiến dịch giải cứu hoa chúng tôi vẫn còn thừa lại số tiền nhỏ. Vì vậy, sếp đã quyết định sẽ mua thêm cây kèn hồng và chuông vàng để trồng tại khuôn viên của công ty đúng vào dịp mừng sinh nhật tập đoàn bước sang tuổi 32.


Rất háo hức và thích thú với hoạt động lần này nên tôi đã xung phong khảo sát, liên hệ nơi cung cấp cây xanh và chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần để team cùng nhau bắt tay thực hiện dự án mong ước.


Kỷ niệm làm tôi nhớ nhất đó chính là quá trình đào hố trồng cây. Vì chi phí thuê đội thi công khá cao, cộng với việc không hỗ trợ thực hiện sau giờ hành chính nên tôi đã đề xuất với team “tự thân vận động”. Và thế là chúng tôi tranh thủ sau giờ làm việc, dù đang trong giai đoạn WFH (work form home) nhưng ai nấy đều rất sẵn sàng “xông trận”. Lúc 17h30 chúng tôi có mặt tại khuôn viên công ty và bắt tay vào việc.


Chỉ với những dụng cụ rất thô sơ: 1 chiếc xà beng, 2 chiếc xẻng, 1 chiếc cuốc chúng tôi đã cùng nhau thực hiện nghi thức “động thổ” trong lúc trời vừa nhá nhem đến sập tối. Sau hơn 3 giờ đồng đồ không ngừng nghỉ, đủ các tầng địa chất như hoa cỏ dại, đất nền, gạch ngói rồi hệ thống dây điện, ống nước được lấp ngầm bên dưới lòng đất và những tảng đá hàng chục kilogram đã được chúng mình khai quật thành công.


Những khối đá khổng lồ được chúng tôi khai quật trong lúc đào hố.


Niềm vui nhân đôi bởi cuối ngày toàn team mình đã cùng nhau thức đến 23h tối để đợi đối tác vận chuyển cây tới, chào đón các bạn kèn hồng và chuông vàng đến với FPT Tân Thuận.


Vào khoảng 22h tối, cây kèn hồng và chuông vàng được vận chuyển thành công đến Tân Thuận để sẵn sàng đổi “nhà” vào sáng sớm hôm sau.


Đặc biệt, vào sáng ngày 11.09.2020 đã có sự góp mặt của 2 anh Hoàng Nam Tiến (Chủ tịch FTEL), anh Hoàng Việt Anh (Tổng giám đốc FTEL) và rất nhiều anh chị em cùng tham gia, hưởng ứng hoạt động này của chúng tôi.

 

Hình ảnh Chủ tịch Hoàng Nam Tiến và Tổng Giám Đốc anh Hoàng Việt Anh cùng thực hiện nghi thức trồng cây.

 

Sẽ ý nghĩa hơn khi một ngày nào đó, chúng mình sẽ được nhìn thấy 2000+ bông hoa cùng khoe sắc tại khuôn viên của tòa nhà. Và hi vọng nơi đây sẽ trở thành địa điểm quen thuộc để anh em cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

 

Hãy cùng tạo nên những “mảng xanh” trong lành và thân thiện đến cạnh với chúng ta.

 

Hãy cùng học cách yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ và mang những mầm sống vào góc làm việc, nơi ở hay bất kỳ nơi đâu bạn muốn để được hòa mình vào thiên nhiên nhé.

 

  

Thanh Hiền

 






Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn