Nhờ FPT, khả năng thẩm định "Nam sắc" của tôi được nâng tầm

25 tuổi, xã hội định kiến cho rằng tôi đã qua rồi thời quậy tưng trên khán đài chỉ vì một anh cầu thủ bóng rổ đẹp trai, cơ sáu múi hay ngưỡng mộ các hot boy Hàn quốc. Nhưng, kể cả vài năm nữa nhiều tuổi hơn, tôi thì vẫn nuôi một niềm đam mê nhan sắc vô hạn của một "gái thẳng".


Khi bước chân vào FPT, tôi nhận ra rằng khả năng thẩm định về cái đẹp đã vượt lên một tầm cao mới. Là nhờ Anh, người được mọi người dùng chung ba tính từ để miêu tả khi tôi đi loanh quanh hết 3 tầng lầu đó là: “Trắng, cao, đẹp trai”. Anh là người đầu tiên giúp tôi hiểu hơn về những đồn đoán, xuýt xoa mơ hồ của các cô gái trong công ty. 


Tôi còn nhớ, hôm đó tôi nhận được nhiệm vụ phải xử lý một kế hoạch với tính chất gấp, rất gấp khiến tôi chới với khi vừa chập chững vào công ty. Nhất là khi tôi còn chưa biết rõ các công việc thì đã phải trực tiếp đi xin ý kiến của cấp trên.  Loanh quanh khắp nơi, cuối cùng tôi cũng tìm được Anh, người giúp cho tôi hệ thống những thông tin mà tôi tìm được. Dường như Anh hiểu tất thảy những gì tôi muốn trình bày phía sau những câu hỏi không rõ đầu đuôi và đầy ngô nghê. Anh rất điềm đạm, từ tốn nhưng từng lời anh nói như chạm chính xác từng mối thắt trong mớ nơ-ron thần kinh cực kì hỗn độn của tôi lúc bấy giờ. 


Tôi bước vào FPT với tâm thế bỡ ngỡ và những gì nhận được thật sự đáng quý.


Trước khi nhận ra anh thực sự “đẹp trai, trắng, cao” như lời đồn, tôi đã choáng khi nghe cuộc điện thoại của anh. Đáng ra, tôi phải là người đến chỗ anh để xin thông tin, nhưng không anh đã bảo: “Em ở đấy đi, để anh sang trao đổi”. Lúc đó, tôi đang ở tòa nhà Tân Thuận 2, còn anh đang ở tòa nhà Data Center. Thật sự tôi đã rất sốc vì nghe được câu nói thân thiện quá sức tưởng tượng từ một người lãnh đạo cấp cao như Anh.


Càng biết thêm những thông tin bên lề về anh, tôi càng khâm phục anh hơn nữa vì anh thực sự là tấm gương “Con nhà giàu vượt sướng, thành công”. Những thành tích anh có được không cần tôi kể ra thì chắc hẳn nhiều người cũng biết vì đã có rất nhiều bài viết nói về anh, cho nên ở đây, tôi chỉ muốn thông qua bài viết này ở góc nhìn của một “Fan cuồng” đã được mắt thấy tai nghe đến cảm động và suýt rơi nước mắt. Vừa đẹp vừa tài năng vừa thân thiện và hòa đồng, tưởng như là không có thật mà lại hiện hữu ngay tại nơi tôi làm việc!


Hơn cả đẹp về hình thức, Anh thực sự tỏa sáng trong mắt tôi, đúng chuẩn “Đàn ông phải thế”. Có bản lĩnh, có khí chất, nhờ anh tôi không chỉ nâng cao lên về kiến thức mà còn mở mang tầm nhìn về một nam nhân. May mắn thay, FPT có những người sếp, người anh, người đồng nghiệp tuyệt vời như thế.


Ngôn Hy

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn