Tôi đã yêu FPT nhiều như thế đấy!

Ngày mới chập chững bước lên Sài Gòn, bước vào công ty để nhận việc, lúc ấy chưa biết gì về FPT, đến cả nói chuyện cũng nhút nhát. Có khi đi làm, bị những áp lực của công việc dồn đến, tôi chỉ biết trốn vào một góc nào đó để ngồi khóc sướt mướt, nước mắt lúc đó cứ thế mà rơi.


Sao lại phải thể nhỉ, một cô gái không có gì gọi là mạnh mẽ, nói cách khác là quá yếu đuối, ấy thế mà đã trải qua ba năm gắn bó với nơi này. Đó không phải là quãng thời gian quá dài cũng không phải là quá ngắn nhưng đủ để một người con gái hay nhút nhát là tôi, nay đã mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, qua từng công việc hiện tại và sự gắn bó giữa các thành viên trong ngôi nhà mang tên FPT Telecom thân yêu.


Niềm tự hào khi là một trong những người mang trong mình một sứ mệnh và truyền tải thông điệp của FPT Telecom “Đưa Internet đến với người dân Việt Nam và mong muốn mỗi gia đình Việt Nam đều sử dụng ít nhất một dịch vụ của FPT Telecom cùng phương châm “Khách hàng là trọng tâm”, chúng tôi không ngừng nỗ lực đầu tư hạ tầng, nâng cấp chất lượng sản phẩm – dịch vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ mới để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm sản phẩm dịch vụ vượt trội. Tâm niệm như thế nên với tôi, mỗi ngày đi làm là mỗi ngày vui, là được học tập và trau dồi thêm nhiều kiến thức. Hơn thế nữa, tôi còn học được thêm cách sống, cách yêu thương mọi người và thấy cuộc đời thêm tươi đẹp hơn rất nhiều.



Và trong bài viết này, cho phép tôi xin được nói lời cảm ơn đến Sếp của tôi và những anh chị em đồng nghiệp luôn hỗ trợ và giúp tôi có thể trưởng thành hơn rất nhiều .


Ước mơ lớn nhất của con người là cảm nhận và tìm được ý nghĩa, hạnh phúc trong cuộc sống. Trong những điều đơn giản như thế, hạnh phúc đối với tôi chỉ là được làm việc tại FPT Telecom, được cùng những người bạn của mình trang trí văn phòng, café mỗi sáng nơi ban công thân yêu tại công ty hay đơn giản chỉ là cùng nhau hát vang một bài hát quen thuộc nào đó, được nhìn thấy nụ cười của những người anh em đồng nghiệp mỗi buổi sáng đi làm. Tất cả với tôi là tình cảm và tình thương những người đồng nghiệp vì đã cùng tôi mang đến rất nhiều những kỷ niệm gắn bó ở FPT Telecom cũng như tại chi nhánh hiện tại mình đang công tác. Nếu ngày đầu mọi thứ đều xa lạ và bỡ ngỡ thì hôm nay, mọi thứ đã trở nên quá đỗi thân thuộc đến nỗi mỗi sáng thức giấc nếu không đến công ty, bản thân sẽ cảm thấy trống vắng một điều gì đó. Mà người ta hay gọi đó là thói quen.


Tôi đã và đang được sống với một tình yêu mãnh liệt. Tình yêu đó dành cho FPT Telecom, cho cuộc sống, cho chính mình , cho gia đình và những người thân yêu bên cạnh.


Xuân Lý

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn