Nhớ về Đồng Văn năm ấy

Sắc áo cam phủ khắp vùng cao nguyên đá Hà Giang là hình ảnh mà tôi nhớ nhất về chuyến đi ý nghĩa ấy. Đồng Văn - hành trình lan tỏa yêu thương là chương trình mang trung thu ấm áp đến với các em nhỏ của người FPT được tổ chức cách đây hơn một năm.


Những ngày đầu thu se lạnh tại Hà Nội khiến tôi nhớ đến chuyến đi thiện nguyện của những năm trước. 2018, tôi cùng các thành viên CLB Thiện nguyện FPT Telecom xuất phát từ Thủ đô, mang theo sự nhiệt huyết và nhiều sự thương yêu đến với các em học sinh nơi địa đầu tổ quốc - thị trấn Đồng Văn, Hà Giang.


Trái với tiết trời chiều lòng người mà ai cũng mong đợi của Hà Nội, những cơn gió tại Hà Giang tháng 10 báo hiệu mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Những gia đình tại nơi vùng cao lại thêm nỗi lo mùa đông giá rét. Trái ngược với hành trình di chuyển thuận lợi từ HN lên Đồng Văn cùng thiên nhiên hùng vĩ, quãng đường đến các điểm trường đầy những khó khăn và vất vả.


Đoạn đường để tới điểm trường PTDTBT TH & THCS Sính Lủng.

Con đường mòn gập gềnh sỏi đá, một bên là núi một bên là vực. Phương tiện duy nhất có thể giúp chúng tôi di chuyển đến điểm trường là những chiếc xe máy. Đoàn thiện nguyện của nhà F được các thầy cô của trường “hộ tống” trên hành trình đầy khó khăn này. Càng vào sâu trong bản, khung cảnh tuyệt đẹp của cao nguyên đá càng hiện rõ. Chúng tôi vừa hứng thú với thiên nhiên nơi đây, vừa khâm phục hành trình xây đắp tương lai của những thầy cô vùng cao.


Các thành viên trong đoàn chụp ảnh cùng các em học sinh

Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, chúng tôi tổ chức một vài trò chơi dân gian cho các em. Những đứa trẻ vùng cao hàng ngày chỉ biết lấy cành cây hòn sỏi làm bạn, hôm nay đã được chơi cầu trượt, bập bênh, ném lon... Sự thích thú, hào hứng hiện rõ trên từng khuôn mặt của các em. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi có mặt tại khoảnh khắc ấy.


Các em học sinh vui đùa cùng sân chơi mới

Chúng tôi mang theo những món quà nho nhỏ theo để tặng các em, đó là các nhu yếu phẩm cần thiết cho những cậu bé, cô bé vùng cao nơi địa đầu tổ quốc. Toàn bộ quà tặng là tấm lòng của những CBNV FPT trên mọi miền đất nước. Những quyển vở, một vài chiếc bút, những hộp sữa có thể chưa giúp cuốc sống của các em trở nên tốt hơn nhưng chắc chắn đó là niềm vui, sự động viên kịp thời giúp các em bước tiếp trên hành trình sắp tới.


Sắc cam tràn ngập sân trường PTDTBT TH & THCS Sính Lủng.

Đồng Văn - hành trình lan tỏa yêu thương đã mang đến cho tôi - một chàng trai trước giờ chỉ sống ở đô thị một cảm xúc và trải nghiêm hoàn toàn mới. Cảm ơn FPT đã giúp tôi có một lần được rời xa thành phố đông đúc và nhộn nhịp để đến nơi vùng cao, thấu hiểu được sự vất vả, khó khăn, thiếu thốn của các em học sinh và người dân nơi đây.

 

Hy vọng rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các em và thầy cô trường PTDTBT TH & THCS Sính Lủng. Hẹn gặp lại Đồng Văn một ngày không xa.



Ngọc Diệp

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn