Điều tử tế ở FTEL Sơn La trong ngày Men's Day

Ngày 11.11 là ngày đàn ông của FTEL, không chỉ có các hoạt động tôn vinh đấng mày râu, chi nhánh còn tổ chức kêu gọi ủng hộ giúp đỡ gia đình bạn Quàng Thị Thủy.

Trong một ngày đi thị trường cùng anh em chi nhánh đến bản Pọng thuộc thành phố Sơn La, anh Phạm Thanh Phong giám đốc chi nhánh đã chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của em Quàng Thị Thủy.


Ngay ngày hôm sau, anh Phong cùng Thủ Lĩnh Nằm vùng đơn vị là chị Hương Thùy đã đến tận nơi tìm hiểu về hoàn cảnh của gia đình thông qua những người hàng xóm và biết được khó khăn em cùng mẹ đang trải qua. 


Căn nhà nhỏ cấp bốn nơi hai mẹ con nương tự vào nhau sống được xây dựng từ nguồn quyên góp của địa phương.


Thủy hiện đang là học sinh lớp 10, trường THPT Tô Hiệu. Bố em mất sớm, mẹ bị bệnh về mắt và có u ở mặt. Chị vừa trải qua ca phẫu thuật mắt, sức khỏe yếu. Tiền sinh hoạt của hai mẹ con chỉ có thể nhờ vào 500.000đ trợ cấp từ nhà nước. Ngôi nhà hai mẹ con đang ở cũng được xây từ nguồn quyên góp của địa phương. Mỗi ngày Thủy đi bộ 5km đến trường vì chiếc xe đạp cũ của hàng xóm tặng cách đây 4 năm đã hỏng.


Ngay khi quay lại chi nhánh, ngày 10/11 anh Phạm Thanh Phong nhanh chóng kêu gọi sự ủng hộ từ anh em kịp thời giúp đỡ để Thủy có phương tiện đi học. Sáng ngày 11/11, chương trình quyên góp được diễn ra và thu được 2,4 triệu đồng.


Đại diện chi nhánh, trưởng bản cùng đến thăm hỏi và tặng quà cho hai mẹ con.


Trong tối 11.11, đại diện chi nhánh - anh Phong và chị Thùy cùng với trưởng bản và anh trai của mẹ em Thủy đến thăm và trao tặng phần quà hỗ trợ. Tổng số tiền thu được đã mua một chiếc xe đạp, số còn lại trao tặng trực tiếp cho gia đình.


Hai mẹ con đã vô cùng cảm động trước món quà bất ngờ, em Thủy chia sẻ sẽ cố gắng trong học tập để phụ giúp mẹ.


Anh Phong - GĐ CN SLA trao tặng chiếc xe đạp cùng phần tiền còn lại dành tặng hai mẹ con Thủy.


Sơn La đã vào mùa lạnh, nhưng ngày Men's Day có lẽ thật sự đã vô cùng ấm áp đối với anh chị em chi nhánh cùng gia đình Thủy. Quãng đường đi học sẽ đỡ vẩt vả hơn với chiếc xe đạp, hai mẹ con có thêm món tiền nhỏ để lo toan cuộc sống. 


Cho đi là còn mãi, cảm ơn những điều tử tế của anh chị em chi nhánh Sơn La. Với món quà này, hi vọng cô gái nhỏ của chúng ta sẽ học tập thật tốt và phấn đấu mỗi ngày để thực hiện ước mơ của mình.


Thùy Dương

Ảnh: Thủ lĩnh Nằm vùng SLA - Hương Thùy

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn