Nhà Cáo và những nụ cười trong cơn mưa

"Sự cảm nhận dù có sâu sắc đến đâu cũng không thể bằng được việc bạn trải qua nó: cảm giác tê tê tay chân và lạnh cóng." - Duy Nghĩa, chàng trai làm việc tại Trung tâm quản lý và phát triển hạ tầng miền Nam chia sẻ trong bài dự thi Kết Nối Nụ Cười của mình. 


Thời gian qua, đồng bào Miền Trung đã phải chịu nhiều thiệt hại nặng nề về người và của do thiên tai. FPT Telecom đã có nhiều hoạt động song hành để chia sẻ sự khó khăn, tiếp sức với đồng đội nhà Cáo như: mặc áo dài, quyên góp quần áo, vật dụng tặng miền Trung... Trong thời gian này, cuộc thi ảnh online "Kết Nối Nụ Cười" vẫn tiếp tục diễn ra và ghi nhận những bài dự thi về chủ đề này. Nụ cười trong làn mưa, ánh mắt sẻ chia trong cơn bão trở thành những câu chuyện gây rung động cộng đồng người nhà F. 


Chia sẻ về tinh thần làm việc ngày mưa bão, anh Minh Giang - PAYTV HN chia sẻ: "Dù trời mưa như chút nước, giật điện bần bật, ngồi trên giàn giáo thì gió thổi như muốn bay cả người cả thiết bị, cả ekip phải chạy đôn chạy đáo, chạy đến nỗi mặc hai chiếc áo mưa cũng chả khác gì không mặc nhưng ai cũng đều cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để chương trình được hoàn thành với chất lượng tốt nhất". Anh không quên nhắn nhủ tới những người đồng đội của mình. "Hãy cứ cười, cứ lạc quan thì dù có khó khăn, vất vả, mệt mỏi đến đâu đều tan biến." 


"Slogan Studio: Người có thể ướt nhưng thiết bị tuyệt đối KHÔNG!"


Cũng tại đơn vị Truyền hình FPT, chàng trai Sơn Tùng lại có những suy nghĩ nghiền ngẫm về số 13 khi làm việc ngày cơn bão đổ bộ. "Có lẽ số 13 là cái duyên, Ngày sinh nhật tập đoàn là ngày 13 và cơn bão số 13 đổ bộ vào đúng ngày anh em phòng studio đi làm sự kiện. Mưa không ngớt từ sáng đến đêm gió thổi mạnh làm anh em quay phim phải dùng hết sức mình để ghìm lại một chiếc cẩu 12 mét để không bị gió quật vang đi. Trong đầu luôn nghĩ vì tinh thần Truyền hình FPT tinh thần tiên phong bất diệt để hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất." - anh Tùng chia sẻ. 


Bài dự thi của Tùng nhận được gần 50 lượt tương tác từ cộng đồng nhà Cáo


Trong khi đó, chàng trai Duy Nghĩa của chi nhánh DNG lại có những chia sẻ từ trong tâm bão: 


"Năm nay của miền Trung gói gọn trong hai mùa: mùa Covid và mùa bão lũ. Là một người con miền Trung, cũng là thành viên trong đại gia đình Trung tâm hạ tầng đủ để tôi cảm nhận được sự khó khăn trong suốt một năm qua của những người anh miền Trung.


Sự cảm nhận dù có sâu sắc đến đâu cũng không thể bằng được việc bạn trải qua nó, cảm giác tê tê tay chân và lạnh cóng. Từ công tác chuẩn bị trước khi anh Bão vô, đến việc theo dõi “con đường anh đi”, và sau khi anh đi xa để lại những thứ làm chúng ta thật “đau lòng, và mệt mỏi”. Nhưng với anh em hạ tầng thì không phải vậy, tôi vẫn thấy nụ cười rất rất … Câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ nói rõ hơn những điều này: “Đôi khi niềm vui của bạn là nguồn gốc của nụ cười của bạn, nhưng đôi khi nụ cười của bạn có thể là nguồn gốc của niềm vui của bạn."


Hình ảnh công tác anh em DNG xử lý những mối hàn cuối! Hình ảnh anh em cười để sau đó chuẩn bị tiếp đón những anh chàng khó ưa từ ngoài biển.


Chúc các anh mạnh khỏe và bình an!!! ”.


Duy Nghĩa dùng icon dễ thương che mặt đi để làm nổi bật những người đồng đội của mình. 


Sứ mệnh của FTEL là mang lại kết nối cho mọi người, và nụ cười chính là biểu hiện của sự kết nối đó. Những nụ cười giúp kết nối đồng đội, khách hàng, chia sẻ những câu chuyện, hoàn cảnh từ người đến người, từ tấm lòng đến tấm lòng là mục tiêu mà cuộc "Kết Nối Nụ Cười" hi vọng có thể mang lại cảm xúc cho những người tham gia. 


Tham gia cuộc thi tại Group Phong trào FTEL với thể lệ chi tiết tại đây. 


Ann

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn