Trao hơn 40 triệu đồng cho thành viên FTEL khó khăn

Sau khi qua khỏi cơn nguy kịch, anh Nguyễn Hữu Toàn - thành viên FPT Telecom tiếp tục điều trị tại bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng. 

Tuần qua, đại diện Công đoàn FTEL - anh Phan Phước Nhật và Giám đốc SG2 - anh Nguyễn Minh Cương đã đến thăm hỏi và trao tặng phần tiền hỗ trợ cho anh Nguyễn Hữu Toàn. Số tiền hỗ trợ gồm  30.000.000đ được trích từ Quỹ Một Ngày Lương và 10.000.000đ từ Quỹ Công đoàn FPT. Bên cạnh đó, các anh em Vùng 5 cũng đóng góp quỹ riêng để gửi tặng đến đồng đội của mình.


Sau khi qua khỏi cơn nguy kịch, anh Toàn đang được điều trị tại bệnh viện chỉnh hình & phục hồi chức năng. Các phần bỏng của anh đã được phẫu thuật và đang dần lành. Việc nói chuyện, ăn uống và di chuyển vô cùng khó khăn, luôn cần đến sự giúp đỡ của anh trai.


Anh trai anh Toàn nhận tấm lòng từ người FPT (do tình trạng anh Toàn nặng không thể ghi hình)


Thông tin trước đó về tình trạng của anh Nguyễn Hữu Toàn:

- Anh bị bỏng mặt, tay, cổ, đường thở và bị chấn thương sọ não ở đầu

- Đặc biệt việc bỏng được thở đang làm cho tình trạng tắc nghẽn khí quản, rất nguy hiểm

- Trước đó, anh nằm trong phòng cấp cứu và chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện Chợ Rẫy để theo dõi tiến triển.


Anh Toàn đã gắn bó với FPT Telecom được 6 năm từ tháng 9 năm 2014, phụ trách Triển khai bảo trì khu vực Quận 6. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba mẹ đang ở Daklak, anh trọ trên SG và làm việc kiếm tiền gửi nuôi ba mẹ tại quê nhà. Anh có 3 anh em trai, anh là con út nhưng lại cáng đáng việc chăm ba mẹ và là trụ cột chính, 2 anh trai cũng đi làm xa và rất ít khi về nhà. Ba thì bị bệnh phải ngồi xe lăn, mẹ cũng già yếu và thường xuyên bị bệnh.


Hi vọng với sự hỗ trợ từ tấm lòng người nhà F sẽ giúp anh Toàn mau hồi phục và quay trở lại sớm với công việc. 


Ann



Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn