Vòng 2 FTEL Hanoi Open: những ứng cử viên xuất sắc đã lộ diện

Chiều ngày 14/11/2020, vòng 2 giải bóng đá FTEL HANOI OPEN 2020 đã diễn ra với 6 trận đấu tại sân bóng PVV – Trần Thái Tông – Cầu Giấy - Hà Nội.


Vòng 2 được đánh giá rất quan trọng và là bản lề để các đội hướng đến mục tiêu cao nhất tại vòng bảng đó là tham gia vào 4 đội mạnh nhất trong Seria Cúp Vàng. Các đội bóng của INF vẫn giữ vững phong độ và tiếp tục bay cao, trong khi FTI có sự trở lại kịp thời và HN11 vẫn âm thầm băng băng tiến về đích.


Trước đó, trong trận đấu sớm diễn ra vào ngày 12/11/2020, Trung tâm khách hàng (CS) đã có chiến thắng quan trọng trước Trung tâm kinh doanh Hà Nội 12 (HN12) để khiến cho cục diện bảng C trở nên vô cùng khó lường. Sau chiến thắng bất ngờ trước FTI1 ở vòng 1, HN12 rất tự tin trước khi bước vào trận đấu với CS. Tuy nhiên, bàn thắng duy nhất của tiền đạo Trần Hải Ninh (CS) ngay phút thứ 2 đã khiến cho kịch bản của trận đấu hoàn toàn đảo chiều. Những nỗ lực của HN12 đã không thể chiến thắng được tinh thần, sự kỷ luật của CS và chấp nhận thất bại chung cuộc 0-1. 


FTI 1 (áo đỏ) liệu có giành tấm vé để tiến tới series cúp Vàng năm nay?


Ở trận đấu còn lại của bảng C, Viễn thông quốc tế 1 (FTI1) đã có sự trở lại mạnh mẽ và có 3 điểm vô cùng quan trọng khi đánh bại Liên quân HN 5 & 6 với tỷ số 2 - 0. Sự trở lại của một số cầu thủ trụ cột và đặc biệt là sự tỏa sáng rất kịp thời của “ngôi sao” Phạm Anh Tuấn với cú đúp bàn thắng đã giúp FTI1 tiếp tục nuôi hy vọng đến cuộc đua đến cúp Vàng và hướng đến trận chung kết bảng C với CS. 


Bảng xếp hạng - Bảng C


Tại bảng A, TIN HO tiếp tục gây thất vọng khi không thể hiện được nhiều trước sức mạnh “hủy diệt” của Trung tâm kinh doanh Hà Nội 11. Trận đấu được định đoạt ngay trong hiệp 1 với bàn thắng được ghi do công của Bùi Văn Dũng và hiệp 2 của Nguyễn Thiện Phong. Ngoài phong độ chưa thực sự ấn tượng của TIN HO thì đối thủ của họ là HN11 thực sự quá mạnh. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Khổng Đức Dũng, HN11 thi đấu ổn định với khả năng điều tiết trận đấu cực tốt để lạnh lùng “kết liễu” đối thủ ở những thời điểm quan trọng. Các chuyên gia đều nhận định, HN11 đã có sự “lột xác” về chuyên môn, bản lĩnh và hứa hẹn sẽ là ứng cử viên tiềm tàng cho chức vô địch Serial cúp Vàng tại giải đấu năm nay.

HN11 (áo vàng) 'lạnh lùng' mà dứt khoát trong từng trận đấu

Ở một diễn biến khác, Liên quân PTDA & HN1 sau thất bại trước vòng 1 đã có chiến thắng đầu tay khi vượt qua SCC với tỷ số 1-0. Trong hiệp 1, hai đội thi đấu chậm và chắc để giữ thế trận phòng ngự nên không có quá nhiều tình huống nguy hiểm và kết thúc với tỷ số 0-0. Bước sang hiệp 2, Lê Đức Hiếu sắm vai người hùng của LQ PTDA&HN1 khi có pha xử lý tinh tế, ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu ở phút thứ 40. Những nỗ lực trong quãng thời gian còn lại của trận đấu đã không giúp SCC tránh được thất bại và chính thức khép lại giấc mơ tham gia Serial Cúp Vàng. 

Bảng xếp hạng – Bảng A

Trong khi đó tại bảng B, “hiện tượng” NOC và INF2 đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn và vô cùng kịch tính. Trước một đối thủ khá mạnh như INF2, các cầu thủ NOC đã có một trận đấu thực sự hay. Bước vào những phút đầu tiên của trận đấu, hai đội thi đấu khá sòng phẳng nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm của INF2 đã sớm phát huy khi Đào Quang Sâm ghi bản mở tỷ số ở phút thứ 20. Sau bàn thua, các cầu thủ NOC không hề nao núng và đẩy cao đội hình tấn công. Phút thứ 26, nỗ lực của Nguyễn Văn Giáp đã giúp cho NOC có bàn thắng quân bình tỷ số trước khi hiệp 1 khép lại.

Bước sang hiệp 2, thế trận đôi công vẫn tiếp tục diễn ra khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng với nhiều tình huống sóng gió trước khung thành của hai thủ môn. Một lần nữa, sự non nớt của NOC với lần đầu tiên tham dự giải đã khiến họ trắng tay khi Nguyễn Thanh Bình có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho INF2 ở phút thứ 50. Những phút còn lại, INF2 chủ động chơi chậm và phòng ngự chặt tại khu vực sân nhà khiến cho những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của NOC đi vào ngõ cụt và nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-2. “Ẩn số” NOC đã bị giải mã nhưng những gì đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ NOC xứng đáng được những lời khen ngợi từ giới chuyên môn và các khán giả có mặt trên sân.

Trận đấu còn lại của bảng B giữa LQ PMB & FAD và Trung tâm kinh doanh Hà Nội 10 (HN10) tạm hoãn theo lịch vòng 2 và sẽ được diễn ra vào ngày 19/11/2020 tại sân bóng Học viện An Ninh. Trận đấu này cũng hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính khi cả hai đội đều khát điểm và cần một chiến thắng để giải tỏa tâm lý cũng như hướng đến những mục tiêu cao nhất trong giải đấu năm nay. 

Bảng xếp hạng – Bảng B

Tại bảng D, INF1 tiếp tục thể hiện phong độ “kinh hoàng” khi đè bẹp Trung tâm kinh doanh Hà Nội 2 (HN2) với tỷ số 4-1. “Ngôi sao” Lưu Đại Dương tiếp tục là hạt nhân quan trọng của nhà Đương kim vô địch với cú đúp bàn thắng. Chiến thắng dễ dàng trước HN2, INF1 đã khẳng định được sức mạnh và sẵn sàng thách thức mọi đối thủ tại giải đấu năm nay.

INF 1 (áo đỏ) khẳng định sức mạnh của ngôi vô địch FTEL HANOI OPEN 2019

Ở trận đấu còn lại của bảng D, FTI2 có chiến thắng quan trọng trước Liên quân HO với tỷ số 2-0.  Sự góp mặt của lão tướng Đào Tuấn Minh đã tạo nên luồng gió mới, cũng như sự tự tin nhất định cho các cầu thủ trẻ FTI2. Hai bàn thắng do công của Vũ Hồng Phúc và Lương Trí Dũng đã giúp cho FTI2 leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 2.

Bảng xếp hạng – Bảng D

Kết thúc vòng 2, những ứng cử viên cho chức vô địch Serial cúp vàng đã bắt đầu lộ diện, những cái tên quen thuộc như INF, HN11 vẫn đang thể hiện phong độ “hủy diệt” nhưng FTI, CS, NOC … sẽ không bỏ cuộc và vẫn là những “kẻ cản đường” không hề dễ chịu. 

Vòng 3 diễn ra vào 21/11/2020 hứa hẹn tiếp tục đem đến cho người hâm mộ nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính và sẽ quyết định các vị trí tham gia Seria Cúp Vàng, Bạc, Đồng, Chì của giải đấu năm nay. 


Hiếu Bảng Anh



Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn