Chung kết FTEL HANOI OPEN 2020: Nhà vua lộ diện

Sau 5 tuần thi đấu với 40 trận tranh tài, giải bóng đá thường niên được mong chờ nhất miền Bắc đã tìm ra nhà Vô địch năm 2020. 


Chiều ngày 05/12/2020, tại sân bóng PVV – Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, các trận đấu thuộc loạt trận chung kết và lễ bế mạc giải bóng đá HANOI OPEN 2020 đã diễn ra trong không khí rộn ràng với sự tham gia của đông đảo người hâm hộ bóng đá FPT Telecom.


Trận cầu tâm điểm của vòng chung kết là cuộc đối đầu giữa Trung tâm kinh doanh Hà Nội 11 (HN11) và Viễn thông quốc tế 1 (FTI1) tại Serial Cúp Vàng. Trận đấu mang tính chất cực kỳ quan trọng, xác định ngôi vương cao quý của giải đấu nên hai đội đã ra sân với đội hình gần như là mạnh nhất với nhiều hảo thủ trên sân. Không phụ lòng mong đợi của của đông đảo cổ động viên, hai đội đã mang đến một trận chung kết với nhiều “gia vị” cảm xúc và những pha bóng đẹp mắt. 


Bước vào trận đấu, với đội hình ổn định, dàn đều ở các tuyến, HN11 là đội bóng nhập cuộc tốt hơn và dễ dàng kiểm soát thế trận. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, một số vị trí của FTI1 đã thi đấu dưới sức và để lộ khá nhiều sơ hở. 


Phút thứ 23 của trận đấu, Bùi Văn Dũng có pha sút bóng từ giữa sân tưởng chừng như vô hại, tuy nhiên thủ môn bên phía FTI1 bị khuất tầm nhìn và bất lực nhìn bóng đi vào lưới. Tỷ số bất ngờ được mở cho các cầu thủ HN11.


Nhận bàn thua, các cầu thủ FTI1 buộc phải dâng cao đội hình tấn công, tuy nhiên những đợt tấn công của họ thiếu sắc nét và tính đột biến vì vậy không gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ bên phía HN11. Hiệp một khép lại với lợi thế về mặt tỷ số và cả về thế trận cho các cầu thủ HN11. 


Kịch tính từng tình huống bóng


Bước sang hiệp 2, các cầu thủ FTI1 có nhiều sự thay đổi về đội hình và lối chơi để chiếm lĩnh lại thế trận. Khá nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra, tuy nhiên sự nóng vội tìm kiếm bàn gỡ đã khiến cho các cơ hội của FTI1 trôi qua trong tiếc nuối.  


Tấn công nhiều và không ghi được bàn thắng, các cầu thủ FTI1 đã phải nhận đòn “hồi mã thương” từ đối thủ. Phút thứ 48, sau một pha phản công nhanh, đội trưởng Khổng Đức Dũng có pha dứt điểm khéo léo, hạ gục thủ môn Trần Tuần Dũng nâng tỷ số lên 2-0 cho các cầu thủ HN11 trong sự vỡ òa của người hâm mộ đội bóng kinh doanh. Những phút còn lại, mặc dù đã thi đấu rất nỗ lực nhưng trước một đối thủ có bản lĩnh và khá “già dơ”, FTI1 đã không thể lật ngược thế cờ và chấp nhận thất bại chung cuộc 0-2. 


Đội trưởng Khổng Đức Dũng cùng đồng đội quyết thắng trong trận đấu cuối cùng


Ngôi vô địch Serial Cúp vàng đã thuộc về đội bóng kinh doanh khi họ thi đấu nhỉnh hơn đối thủ về nhiều mặt và xứng đáng với những gì đã thể hiện trên sân. Về phía FTI1, thêm một lần nữa đội bóng Viễn thông quốc tế lỡ hẹn với ngôi vương khi thất bại liên tiếp trong hai trận chung kết ở mùa giải 2019 và 2020.


Ở một diễn biến khác, tại Serial Cúp Bạc, Trung Tâm NOC trong lần đầu tiên tham dự giải đã dành chiến thắng thuyết phục trước Liên quân PTDA&HN1 để dành chức vô địch. Hai đội bóng tham gia trận chung kết Cúp Bạc có phòng cách thi đấu khá tương đồng nên trận đấu đã diễn ra khá cởi mở và hấp dẫn với nhiều tình huống đôi công.


Mặc dù được đánh giá là “non” hơn đối thủ,  tuy nhiên, NOC lại là là đội bóng nhập cuộc tốt hơn và sớm mở tỷ số sau tình huống dứt điểm nhanh của Trần Quốc Khánh ở phút thứ 20 của trận đấu. Bàn thua sớm đã khiến cho mọi toan tính chiến thuật và cách tiếp cận trận đấu của đội bóng Liên quân buộc phải thay đổi. Nhưng trong một ngày không may mắn, những tình huống dứt điểm cuối cùng của các cầu thủ Liên quân PTDA& HN1 đã không chính xác để mang về bàn quân bình tỷ số cho đội nhà. 


Tinh thần đồng đội, ý chí quyết thắng đã giúp tân binh NOC có năm đầu tiên ra quân thành công


Bước sang hiệp 2, hai đội vẫn tiếp tục cống hiến cho khán giả nhiều pha tấn công dồn dập với nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Thêm một lần nữa, NOC lại chứng tỏ họ vì sao họ xứng đáng vào đến trận chung kết cúp Bạc khi có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút thứ 44 của trận đấu. Người ghi bàn thắng quý giá và mang tính quyết định của trận đấu cho NOC là Nguyễn Nguyên Giáp với một pha xử lý rất khéo léo trước khi hạ gục thủ môn của Liên quân PTDA&HN1. 


Dẫn trước đối thủ hai bàn và thời gian của trận đấu không còn nhiều, các cầu thủ NOC chủ động lùi sâu để bảo toàn tỷ số, trong khi đó Liên quân PTDA&HN1 buộc phải dâng toàn bộ đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những pha tấn công Liên quân PTDA&HN1 đã không mang lại hiệu quả và nỗ lực của họ là không đủ để đánh bại hàng phòng ngự được tổ chức tốt của NOC. 


Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 2-0 cho NOC trong niềm vui, hạnh phúc của toàn bộ cầu thủ, Ban huấn luyện và các cổ động viên NOC có mặt trên sân. Một cái kết viên mãn cho Trung tâm NOC khi họ đã có mùa giải đầu tiên rất thành công và thực sự xứng đáng với ngôi vị vô địch Serial cúp Bạc mùa giải 2020 khi có sự chuẩn bị tốt về lối chơi cũng như nhân sự tham gia thi đấu.


Ở các trận chung kết còn lại, Trung tâm CSKH đã xuất sắc vượt qua SCC để giành chức vô địch Cup Đồng, còn TIN HO đã cứu vớt được một mùa giải chưa thực sự tốt khi giành chức vô địch Serial Cúp Chì.


Dù ở serie nào, các cầu thủ của nhà Cáo cũng thi đấu hết mình để nhận được giải thưởng cao nhất


Sau hơn 1 tháng thi đấu, giải bóng đá FTEL HANOI OPEN 2020 đã chính thức khép lại với rất nhiều trận đấu hay và hấp dẫn. Giải đấu thực sự đã mang đến cho người hâm mộ những bữa tiệc bóng đá thịnh soạn và xứng đáng là giải đấu có chất lượng cao nhất miền Bắc và được mong chờ nhất trong nhiều năm qua của “nhà Cáo”.


HN11 chính thức nhận lại cúp Vàng danh giá sau 2 năm

Kết quả chung cuộc của giải bóng đá FTEL HANOI 2020.


Hệ thống Serial Cúp Vàng: 

- Giải Nhất: HN11 

- Giải Nhì: FTI 1

- Giải Ba: INF 2

- Giải Tư: INF 1


Hệ thống Serial Cúp Bạc: 

- Giải Nhất: NOC

- Giải Nhì: Liên quân PTDA&HN1

- Giải Ba: HN2

- Giải Tư: Liên quân HN5&6 


Hệ thống Serial Cúp Đồng:

- Giải Nhất: CS

- Giải Nhì: SCC

- Giải Ba: FTI 2

- Giải Tư: HN10


Hệ thống Serial Cúp Chì: 

- Giải Nhất: TIN HO

- Giải Nhì: Liên quân PMB - FAD

- Giải Ba: Liên quân HO

- Giải Tư: HN12 


Hệ thống giải phụ: 

- Vua phá lưới: Đào Quang Sâm - INF 2

- Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Tuấn Anh - TIN HO

- Fairplay: FTI2

- Cổ động viên nhiệt tình: HN11

Hiếu Bảng Anh



Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn