Đam mê là một cách làm

Đam mê không phải là có một công việc như ý muốn. Đam mê là một cách làm!


Trước đây, mình rất tự tin để nói với team mình rằng "bạn sẽ được sống với chính mình khi bạn tìm được một công việc đúng với đam mê của bạn". Nhưng thực tại chính bản thân mình lại không thể trả lời được công việc đúng với đam mê của mình là gì? Và mình bắt đầu rơi vào trạng thái rối loạn.


Lúc mới đầu tìm hiểu về việc phát triển bản thân, mình đọc khá nhiều nhiều bài viết nói về cuộc sống, thành công và làm chủ chính mình, cũng nằm lòng câu nói nổi tiếng trong bộ phim Ba chàng ngốc: “theo đuổi đam mê, rồi thành công sẽ theo đuổi bạn”. 


Rồi mình bắt đầu hành trình tìm kiếm cái gọi là đam mê. Mình từng nghĩ, mình cần phải làm đúng với công việc mình yêu thích, đam mê thì mới có thể thành công được. Nếu làm một công việc nào đó không đúng với sở thích của mình hay có quá nhiều khó khăn và nhận được những kết quả không tốt, ngay lập tức mình sẽ biện minh bằng tư duy "vì công việc đó không phải là đam mê, sở thích của mình". Lúc đó, mình nghĩ, có lẽ đam mê của mình là một việc khác, mình cần thay đổi, mình phải tìm một thứ khác. 


Chuyến đi về Biên giới giáp với nước bạn Campuchia, nơi giúp mình được kết nối với rất nhiều ban ngành đoàn thể.

Mình đã bỏ lại công việc mình cho là bản thân mình không thích, thử làm những việc mình thấy yêu thích và thử nhiều nghề khác nữa. Mình cho phép bản thân được làm tất cả mọi thứ mà mình chỉ cần cảm thấy muốn làm thôi, để tìm ra được thử liệu đam mê của mình là gì. Sau một năm như thế mình nhận ra rằng, thật ra không có công việc nào gọi là đam mê như mình định nghĩa cả.


Nếu nói tìm kiếm đam mê là tìm được công việc mình lúc nào cũng yêu thích, luôn tràn đầy hứng khởi và hạnh phúc thì thực tế không phải vậy. Công việc nào cũng bắt đầu với rất  nhiều hứng khởi, niềm vui và háo hức nhưng sau đó dần dần sẽ là những khó khăn, những điều bất như ý: Không đạt chỉ tiêu (KPI), hiệu suất kém, bị sếp mắng, không có thành tích nỗi bật…Có những lúc rất buồn vì bắt đầu thấy công việc lặp đi lặp lại, thất vọng vì mọi thứ không luôn được vui vẻ, hạnh phúc như mình từng tưởng tượng.


Mỗi lần đó, mình quay lại suy nghĩ, có khi đây vẫn chưa phải là đam mê của mình. Nếu nói đam mê là việc mà mình có năng khiếu, có khả năng làm tốt thì đúng. Nhưng thật ra, những thứ mình thích đều là những thứ mà mình làm tốt ngay trong thời gian đầu. Nhưng dần dần, khi va chạm thực tế, khi bắt đầu đi sâu hơn mới thấy rằng bản thân mình còn quá nhiều hạn chế. Mắc sai lầm là chuyện bình thường, không phải một vài lần mà là rất nhiều lần. Có nhiều lúc mình tưởng mình đã giỏi rồi thì mới gặp người khiến mình vỡ mộng. Năng khiếu sẵn có chỉ giúp mọi chuyện trôi chảy lúc ban đầu, còn muốn phát triển nhiều hơn cần phải học hỏi, trau dồi thêm nhiều, nhiều và nhiều hơn nữa.


Niềm vui nhân đôi khi mình được nghêu ngao hát cùng đồng nghiệp trong một buổi talkshow với các bạn sinh viên.

Đã có những thành công nhỏ, có những thất bại to. Rồi cũng nhiều lần chán nản mình lại suy nghĩ chẳng lẽ mình cứ thay đổi hoài vậy hay sao. Mình bắt đầu chọn cách quan sát và nói chuyện với nhiều người mà mình thấy là họ đã có thành tựu nhất định trong công việc. Mình nhận thấy một điểm chung đó là mọi người luôn không ngừng cố gắng theo đuổi, tìm kiếm những gì họ thích mãi mãi. Họ luôn chấp nhận sự thay đổi, luôn sáng tạo từ những thứ quá đỗi bình thường, cũ kĩ, không kỳ vọng sẽ có được một công việc luôn khiến bản thân mình vui vẻ, hạnh phúc mà họ đơn giản chỉ là luôn làm việc hết mình, với tâm thế luôn muốn làm và họ tìm thấy được niềm vui từ chính những công việc họ đang làm. 


Một chuyến trải nghiệm rất ý nghĩa với mình khi tham gia vào vai trò sản xuất MV Tết

Không phải thích thì mới làm mà là thích hay không thích đều vẫn có thể làm được. Không phải cứ có thành tựu mới làm mà là có thành hay không thành đều vẫn cứ tiếp tục học hỏi, làm và rút kinh nghiệm.  Không phải ngày một ngày hai mà là nhiều tháng liền, nhiều năm liền kiên trì như thế rồi mới đến được lúc gặt hái thành quả.


Mới nhận ra là nếu nhìn nhận đam mê không phải là một danh từ mà là một trạng từ thì đam mê không phải là một công việc cụ thể, mà là cách mà mình sẽ tiếp nhận, sẽ chọn cách thức làm việc sao cho thoải mái và hưng phấn nhất. Khi đó, chúng ta mới nhận thấy được liệu bản thân mình có thật sự đam mê công việc mà mình đang làm hay không. 


Mình tự hỏi: liệu mình có kiên trì đều đặn với công việc mình làm, dù có bất kì điều gì xảy ra? Liệu mình có vững tin với những điều mình đang làm, với mục tiêu đã đặt ra? Liệu mình có vượt qua hết những khó khăn thử thách mà bản thân phải đối mặt trên cuộc hành trình này? Mình có luôn sẵn sàng chấp nhận những sai lầm, khuyết điểm của mình để sửa đổi, mở lòng học hỏi, trau dồi thêm nhiều kiến thức và kĩ năng, sẵn sàng thay đổi để có thể tốt hơn, trưởng thành hơn? Chỉ khi làm được tất cả những việc ấy, mình mới biết là mình đang có đam mê thật sự.


Hãy dừng lại việc tìm kiếm một công việc đúng với đam mê để đạt được thành công mà thay vào đó là hãy làm việc một cách tràn đầy đam mê, rồi thành công sẽ gõ cửa nhà bạn.


Nguyễn Lê


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn