Quỹ một ngày lương FTEL trao tặng 20 triệu đồng hỗ trợ CBNV gặp tai nạn

Vừa qua, đại diện Chi nhánh FPT Telecom Bắc Ninh đã đến thăm hỏi, trao tặng 20 triệu đồng cho Chị Thơm, một trong những nhân viên kinh doanh xuất sắc của FPT Telecom Bắc Ninh vừa bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về.


Ngày 14/01/2021 vừa qua, chị Đỗ Thị Thơm (salesman chi nhánh Bắc Ninh) trong lúc đi ký hợp đồng với khách hàng về đã gặp tai nạn giao thông. Chiếc xe máy đi từ phía sau húc vào xe của chị đã làm chị văng ra phía trước, va phải ô tô cùng chiều dẫn đến thương tích cho cả người và xe. Sau đó, chị được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Du khám và chụp chiếu. Bác sĩ chẩn đoán chị bị gãy xương gióng chân và trật khớp gối. Hiện tại, nữ salesman của nhà Cáo đã nhập viện Việt Đức và chờ mổ. 


Chị Thơm gia nhập FTEL từ 2016, tính đến năm đã gần 5 năm. Trong quá trình công tác, chị luôn chấp hành tốt kỷ luật lao động, là nhân viên kinh doanh có số bán thuộc top cao nhất của chi nhánh Bắc Ninh. Năm 2020, chị là top 3 nhân viên có số bán cao nhất. 


Đại diện FPT Telecom Bắc Ninh đến thăm hỏi chị Thơm tại bệnh viện


Về hoàn cảnh gia đình, chồng chị là bộ đội chuyên nghiệp đang công tác xa nhà, ít có điều kiện về thăm nên khó có thể đỡ đần cho vợ và các con. Chị Thơm hiện ở cùng bố mẹ chồng và con gái. Tuy nhiên do ông bà đã lớn tuổi và còn nhiều gánh nặng gia đình nên chị là người làm kinh tế chính, chăm con gái 4 tuổi từ ăn uống, đưa đón học hành. 


Ngay khi biết được thông tin, Công đoàn FPT Telecom đã kịp thời trích 20.000.000đ từ Quỹ một ngày lương FTEL để hỗ trợ chị. Ngoài ra, các khoản viện phí của chị cũng được FPT care chi trả theo đúng chính sách phúc lợi.


Đến thăm và trao tặng quỹ, đại diện chi nhánh Bắc Ninh có anh Phan Đình Cường - Giám đốc chi nhánh, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Trưởng VPGD Từ Sơn (quản lý trực tiếp của chị Thơm), chị Đặng Thị Chàn - Trưởng phòng kinh doanh. 


Với tinh thần hỗ trợ đồng đội, người FPT/FTEL luôn nhanh chóng, kịp thời giúp đỡ CBNV FTEL không may gặp phải những trường hợp khó khăn.

Thùy Linh


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn