FPT Telecom Nhất Hội thao nhờ... 120 cái ô

Với sự đầu tư công phu, kịch bản ấn tượng, dàn diễn viên đông đảo 250 người cùng đạo cụ "khủng" là 120 cái ô hình mạng nhện..., đội quân nhà Viễn thông FPT đã gặt hái quả ngọt khi "ẵm trọn" giải Nhất Hội thao Hà Nội năm nay.


Một mùa lễ hội mừng sinh nhật FPT lại về trong tiết trời thu trong trẻo, gió mát và nắng vàng rực rỡ, hòa với dòng người áo cam nô nức đi trảy hội. Như thường lệ, các đơn vị thành viên trong tập đoàn lại bước vào một mùa thi đua sôi nổi trên sân khấu Hội thao và Hội diễn.


Những năm gần đây, FPT Telecom đã chứng tỏ sự có duyên với thi cử khi liên tiếp đạt giải cao ở các cuộc thi lớn nhỏ. Năm 2014, đơn vị đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong hoạt động phong trào khi giành giải Nhất toàn đoàn (Hội thao và Hội diễn) tại Hà Nội và Cần Thơ, Nhất Hội thao tại Đà Nẵng và Nhất Hội thao tại TP HCM. Năm nay, kịch bản đó tiếp tục lặp lại khi nhà "Cáo" cũng ẵm trọn giải Nhất tại tất cả hạng mục ở ba miền (trừ TP HCM không tổ chức thi). Riêng nội dung đồng diễn tại Hội thao, Viễn thông FPT đã giành vị trí quán quân 3 năm liên tiếp.


Tại Hà Nội, đơn vị đã gây ấn tượng với màn đồng diễn đẳng cấp tại Hội thao, khả năng chơi bóng sọt chuyên nghiệp của đội tuyển nữ và các màn thi đấu ấn tượng khác. Chúng ta trao đổi với Đặng Việt Dũng, đại diện Phòng Văn hóa - Đoàn thể FPT Telecom, về thành tích này.


Màn trình diễn công phu của nhà "Cáo" tại Hội thao năm nay.


- Phần đồng diễn của nhà Viễn thông năm nay được đánh giá rất cao về mặt hình ảnh và chuẩn bị công phu. Vậy đội đã lên ý tưởng cho phần biểu diễn này như thế nào? 


- Từ khi được BTC "ép" cho chủ đề "Người nhện”, chúng tôi đã phải bàn thảo rất nhiều, sau cùng nghĩ đến việc lồng ghép quá trình hình thành và phát triển của công ty theo một cách riêng biệt. Phần trình diễn của chúng tôi đã mô tả con đường của FPT Telecom từ thủa đầu đi tìm vùng đất mới, khám phá ra một thứ mạng có sức mạnh siêu nhiên gọi là Internet đến việc vươn xa hơn nữa. Đoàn quân người Nhện tinh anh đã góp phần đưa Internet rực rỡ hơn trong "vũ trụ" Viễn thông.


Trải qua quá trình phát triển với các thế lực cản trở và đấu tranh, người Nhện đã có khúc ca khải hoàn: “Vượt mặt” các ông lớn, tung tuyệt chiêu mới như gói Internet SOC, phiên bản Truyền hình thông minh… Đó là ý nghĩa mà chúng tôi muốn truyền tải.


Không chỉ đầu tư công phu phần hình ảnh, đội cũng chuẩn bị riêng phần nhạc nền sao cho thật ấn tượng. Anh Phan Phước Nhật, Trưởng phòng Văn hóa Đoàn thể FPT Telecom, đã dành nguyên 3 ngày nghỉ lễ 2/9 ngồi "cày phim" Người Nhện để hiểu nội dung, kịch bản, cốt truyện, cảm nhạc và lựa chọn để ghép với nhau.


- Đội đã chuẩn bị ra sao cho Hội thao năm nay?


- Chúng tôi đã huy động được khoảng 250 người tham gia các nội dung thi đấu. Công tác tìm người diễn ra khá dễ dàng nhờ sự ủng hộ của lãnh đạo công ty cũng như các đơn vị.


Về môn bóng sọt, đội hình chủ chốt được lấy từ đội bóng đá nữ đã từng giành ngôi Á quân giải FPT Woman Cup 2017 vào dịp 8/3 năm nay. Ngoài ra còn bổ sung một số nhân tố mới tạo thành liên quân đủ mạnh để thi đấu.


Thành công của màn đồng diễn năm nay ghi dấu ấn rất lớn của Bùi Thị Thu Hằng, cán bộ mới của FUN FPT Telecom Hà Nội. Hằng đã sát sao tất cả quá trình chuẩn bị cho tiết mục này, đặc biệt là phần đạo cụ vì hầu như toàn những thứ "hiếm có khó tìm". Dù được các cán bộ nằm vùng nhiệt tình hỗ trợ nhưng vì số lượng lớn: 20 khung nhện, 20 mâm và 120 cái ô, nên công việc cũng khá vất vả.


Có một kỷ niệm khá thú vị là lúc biên đạo quyết định sơn toàn bộ số ô thành ô có mạng nhện. Hôm đó, chúng tôi đã phải chạy đi chuẩn bị sơn, chổi và ngồi vẽ suốt từ 14h chiều tới 23h đêm mới xong. Về nhà mệt lử nhưng nghĩ đến việc cả đội có đạo cụ đẹp để diễn là mọi khó chịu đều tan đi hết.


Các cô gái nhà Viễn thông (áo trắng) đã có phần thi đấu bóng sọt ấn tượng.


- Các thành viên đã chuẩn bị cho ngày lên sóng trong bao lâu? 


- Các buổi tập luyện của phần đồng diễn được thực hiện ngay tại FPT Telecom 48 Vạn Bảo, từ ngày 29/8 đến 11/9, chỉ nghỉ ba ngày lễ 2/9, hôm nào cũng từ 18h đến 21h, có hôm đến 22h. Những buổi đầu mọi người chưa cởi mở, thường đòi về sớm và hay... kêu ca. Nhưng lâu dần, buổi tập nào cũng đầy ắp tiếng cười, dường như khoảng cách đã không còn, tất cả cùng hướng đến một mục tiêu chung là biểu diễn sao cho thật xuất sắc.


Đội bóng sọt nữ được lên danh sách trước ngày thi đấu khoảng 2 tuần, trong đó chưa ai từng chơi hay thậm chí có ý niệm gì về bóng sọt cả, tham gia chỉ vì yêu thể thao. Ban đầu, chúng tôi dự kiến tập 2 buổi, nhưng vì chị em “máu” quá, xin tập thêm nên tổng số được nâng lên 4 trận. Kết quả tại Hội thao cũng khá tốt, chỉ chịu thua FPT Education trong trận chung kết do yếu hơn về kỹ thuật và kinh nghiệm.


Đội nhảy dây cũng mới chỉ tập cùng nhau được 2 buổi, nhưng vì các thành viên đều tới từ Viễn thông Quốc tế FPT (FTI), nên khá ăn ý với nhau. Kết quả vô địch trước đối thủ mạnh như FPT Software cũng làm chính chúng tôi bất ngờ.


Bên cạnh đó, đội kéo co được tuyển toàn bộ từ chi nhánh Hải Phòng. Nguyên do là TGĐ Nguyễn Văn Khoa đã được chứng kiến “sức mạnh” của chị em chi nhánh trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập vừa qua, nên quyết định giao cho Hải Phòng nội dung này. Để kịp lên tham gia Hội thao diễn ra vào 7h30, anh chị em đã phải xuất phát từ 5h30. Lên tới nơi, nhìn ai cũng phấn khởi và hừng hực khí thế, tôi cảm thấy hết sức khâm phục và tự hào về những người đồng đội của mình.


Hội thao năm nay thành công nhờ...120 cái ô của nhà Cáo.


- Xuyên suốt quá trình tập luyện, đội gặp phải khó khăn gì?


- Khó khăn khá nhiều và đa dạng, nhưng chủ yếu là việc sắp xếp lịch để tham gia của mọi người, nhất là tiết mục đồng diễn - cần tới gần 200 người. Đội bóng sọt còn có thành viên của Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật - bộ phận phải làm ca kíp, trực ngày đêm… Tuy nhiên, được các đơn vị ủng hộ và tạo điều kiện nên quân số cũng duy trì được tương đối đầy đủ và việc tập luyện đã chứng tỏ là rất hiệu quả.


- Đội có kỷ niệm đáng nhớ nào khi tập luyện hoặc biểu diễn?


- Kỷ niệm đáng nhớ nhất là với đội diễu hành. Hôm ấy mới tập được khoảng 1 tiếng thì trời bắt đầu mưa rả rích. Cả đội không ai bảo ai vẫn tập đều đặn theo nhạc cho đến hết bài mới vào trú mưa. Các bạn đã làm tôi cảm thấy bất ngờ và xúc động vì tinh thần quyết tâm. Cũng may hôm sau quân số vẫn đủ, không thấy ai xin nghỉ vì cảm lạnh cả.


- Các yếu tố làm nên thành công của Hội thao đơn vị năm nay?


- Năm nay, nhờ sự ủng hộ của tất cả các đơn vị đã giúp cho việc huy động lực lượng diễn ra dễ dàng. Anh chị em trực tiếp tham gia lại vô cùng nhiệt tình, đoàn kết và hết mình cho tập thể. Tinh thần một lòng ấy chính là bí quyết làm nên sức mạnh của FPT Telecom và đã mang về thành công cho chúng tôi.


Ngoài ra, năm nay BTC không căng bạt cho sân mà trời thì lại nắng... vỡ đầu, nên tôi cho rằng thành công của Hội thao đến từ 120 cái ô của nhà "Cáo", mang lại niềm hạnh phúc cho hàng trăm người trên sân, xóa đi khoảng cách giữa các đơn vị thành viên, mang họ đến gần… cái ô hơn.


Nguồn: Chungta (9/2017)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn