Có những người sẽ cùng bạn đi từ "Ngày ấy" đến "Bây giờ"

Trong tấm ảnh có 1 người luôn đứng giữa, là người mà mình hâm mộ từ hồi học đại học. Chính vì idol người chị cùng trường, nên rất mong muốn ngày nào đó được cùng làm việc với "người ấy".


Kể từ khi chị ấy làm việc tại FTEL, mỗi lần gặp là được nghe kể bao nhiêu thứ chuyện hay ho ở chỗ làm: nào là công ty to đùng, chỗ làm siêu đẹp, team ai ai cũng năng động hết,... cho đến được đi công tác từ Nam ra Bắc suốt, được tham gia và thực hiện những chương trình 'hết sảy' thì mình càng mong muốn và quyết tâm vào FPT Telecom hơn. 



- Ảnh bên trái chụp năm 2017, trong một lần chị được trường mời về làm MC cho vòng chung khảo của cuộc thi tại trường. Lúc đó mình vẫn là cô chủ nhiệm 1 CLB trong trường, dẫn các em đi lấy tin viết bài, gặp được idol mừng quýnh xin ngay kiểu ảnh. 


- Ảnh bên phải chụp năm 2020, trong chương trình ngày Men's Day năm ngoái, 2 chị em cùng là Ban tổ chức chương trình "Hội quán game 1111".


Thời gian khiến chúng ta có nhiều thay đổi, nhưng có những người đi cùng chúng ta qua nhiều hành trình, chỉ dẫn và giúp chúng ta học được nhiều thứ, đi cùng chúng ta từ "Ngày ấy" đến "Bây giờ".


*Bài đăng hưởng ứng phong trào "Ngày ấy - bây giờ tôi ở FTEL".

A.N

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn