'Con phải học giỏi để không làm nghề biển giống bố mẹ'

Gần 30 phút đi tàu từ Nha Trang ra đảo Trí Nguyên, bên ngoài là tiếng động cơ, tiếng sóng vỗ vào mạn tàu; bên trong, lòng người FPT cũng rộn lên những cảm xúc. Người FPT đã mang những phần quà, những suất học bổng đến với các em học sinh sống trên đảo Trí Nguyên, tỉnh Khánh Hòa với hy vọng sẽ chắp cánh cho những ước mơ bay cao. 


Niềm hạnh phúc khó tả hiện lên gương mặt của mỗi anh chị trong đoàn khi được mang những ấm áp từ đất liền đến cho vùng đất quanh năm oằn mình dưới cái nắng, cái gió và cái mặn chát của biển. 


Nằm cách bến Cầu Đá chừng 2km về phía Nam, đảo Trí Nguyên là hòn đảo trên vịnh Nha Trang gần với đất liền nhất.


Vùng đảo Trí Nguyên là nơi cư trú của khoảng 3.000 người dân. Bến tàu tấp nập tàu ghe thuyền ra vào. 10 người dân thì có 8 người làm nghề ngư nghiệp. Cuộc sống của người dân nơi đây nếu không có con tôm, con cá thì chẳng biết bám víu vào đâu. 


Đoàn FPT lần lượt đi đến các điểm trường trên hòn đảo nhỏ. Tổng cộng 11 điểm trường gồm: Tiểu học Vĩnh Lương 1, THCS Nguyễn Viết Xuân, Tiểu học Vĩnh Phương 1, Tiểu học Vĩnh Phương 2, THCS Nguyễn Công Trứ, Tiểu học Phước Thịnh, Tiểu học Phước Đồng, Tiểu học Vĩnh Nguyên 3, THCS Bạch Đằng. 


Trong chuyến thiện nguyện chắp cánh ước mơ lần này, FPT đến với 11 điểm trường trên địa bàn đảo Trí Nguyên.


Đến điểm trường nào, các em cũng chạy ùa ra xe như bầy chim vỡ tổ. Các em quấn quít với các cô chú FPT như thể đã thân quen từ lâu lắm rồi. Ánh mắt hồn nhiên của các em sáng rực lên như lâu lắm rồi mới có các cô - chú - ở - thành - phố ghé thăm. Trong những gương mặt ấy, những đôi mắt ấy chất chứa bao ước mơ, hoài bão, bao niềm hy vọng về tương lai sẽ không phải còn đi biển đánh cá giống bố mẹ. Bé Đức Thịnh nói: “Con rất vui vì các chú FPT đem đến học bổng. Ước mơ sau này con làm công an để bắt tội phạm. Con muốn các bạn của con học giỏi, cô chú FPT mạnh khỏe”.


Thầy Huỳnh Văn Khai,  Giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Linh 3, đã 22 năm gắn bó với vùng đất này. Thầy mong muốn cho các em có đủ điều kiện cơ sở vật chất để học tốt. Thầy nói mà gương mặt đầy nỗi khắc khoải, trăn trở: "Các em sống ở đảo không chỉ thiếu thốn về mặt vật chất mà còn tinh thần. Nhưng tôi mừng lắm vì các em biết bố mẹ phải đi sớm về khuya, các em học tập tự ý thức phải học tập chăm ngoan. Chúng tôi trăn trở làm sao để các em không phải làm công việc giống bố mẹ các em từ bao lâu nay".Nghe nói chỉ cách đây không lâu, vùng đảo này vẫn còn nghèo lắm, vẫn còn tiêu điều lắm. Nhưng với quyết tâm thay đổi tương lai các em của chính quyền địa phương, cái chữ bắt đầu được ươm mầm. Bởi nếu chỉ phát triển nghề biển mà các em không biết chữ thì thật thiệt thòi. Trường học được xây dựng kiên cố. Các thầy cô trường Vĩnh Nguyên 3 hào hứng "khoe" với đoàn rằng trường chỉ có khoảng 500 em học sinh nhưng trên 70% là học lực khá. Những thành tích cho thấy nỗ lực quyết tâm thay đổi cuộc sống của thế hệ măng non trên vùng đảo nhỏ.


Học sinh trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3


Đoàn FPT tổ chức các trò chơi tập thể, được chơi vui, các em cười nghẹt nghẽo. "Nụ cười của các em cũng là niềm vui của những người tổ chức chương trình!", anh Nguyễn Khắc Hiếu, FPT Telecom Khánh Hòa, vui sướng. 


Trong chuyến thăm đảo Trí Nguyên lần này, FPT mang đến cho các trường 17 bộ máy tính cùng 86 xuất học bổng cho các em học sinh. Tổng số tiền thực hiện chương trình lần này gần 200 triệu đồng.


Tận tay sờ vào những chiếc máy tính vốn xa lạ, các em ai cũng tò mò, háo hức. Bé Trần Thị hải Yến, trường tiểu học Phúc Thịnh, bẽn lẽn khi cô chú hỏi thăm. Giọng ngại ngùng, Yến nói: " Con vui lắm, con mong muốn sẽ học thật giỏi, ba mẹ vui, em sẽ là cô giáo dạy cho các học sinh. Con cảm ơn cô chú FPT".


Tổng trị giá các phần quà được gửi tặng đến các em học sinh đảo Trí Nguyên lên đến gần 200 triệu đồng. 


Tạm biệt các điểm trường, các em vẫy tay chào cô chú, miệng mỉm cười. Bóng các em xa dần. "Rồi mai đây các em sẽ có người thành tài, có người bươn chải, mỗi hoàn cảnh mỗi khác nhau. Nhưng chắc hẳn các em sẽ luôn nhớ về ngày hôm nay, ngày FPT về thăm các em...", anh Phan Phước Nhật, Trưởng phòng Văn hóa & Đoàn thể FPT Telecom chia sẻ.


Chương trình thiện nguyện thăm đảo Trí Nguyên do Quỹ Hy Vọng, Quỹ FPT Vì Cộng đồng thực hiện nhằm mục đích hỗ trợ các trường học sau bão số 12. Đại diện FPT là Chị Trương Thanh Thanh, anh Trần Phan Thanh Tâm - GĐ Chi nhánh FPT Telecom Khánh Hòa, anh Phan Phước Nhật, Trưởng phòng Văn hóa & Đoàn thể FPT Telecom và các cán bộ nhân viên của FPT Telecom chi nhánh Khánh Hòa. Chương trình diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/4.

Nguồn: Chungta (4/2018)
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn