"FPT Telecom là môi trường tôn trọng cá nhân nên chưa bao giờ xấu hổ vì béo"

2 năm giảm 20kg, Hà Phương Anh - cô gái đến từ FTI đã làm dậy sóng không biết bao nhiêu trang báo lại tiếp tục tham gia cuộc thi "Ngày ấy - bây giờ tôi ở FTEL" và mang tới những thông điệp mới về sự thay đổi này của mình. 

Đầu năm 2020, hàng loạt trang báo cũng như mạng xã hội của FPT/ FPT Telecom xuất hiện những bài báo về hành trình giảm cân của Phương Anh - cô gái sinh năm 93, đang làm truyền thông nội bộ tại FTI. 


Tấm ảnh của Phương Anh thu hút hơn 200 lượt tương tác sau chưa đầy 2 giờ đăng tải

Tấm hình thể hiện "Ngày ấy" năm 2018 của Phương Anh được chụp khi cô nàng đang tham gia sự kiện Kichoff chương trình 'Hành trình kết nối' tại FPT Duy Tân. Khi ấy, cô gái của FTI giữ mức cân nặng 68kg. 


Bởi mong muốn "đẹp lên và sợ bị bệnh", Phương Anh bắt đầu hành trình giảm cân của mình. Tấm ảnh "Bây giờ" năm 2020 là lúc Phương Anh đạt mục tiêu 48kg và duy trì cân nặng đó cho tới thời điểm hiện tại. 


"Hình ảnh đó là lúc mình đang tham gia sự kiện “Cán mốc thần tốc lên đỉnh MMM”. Lúc ấy, mình và nhóm múa của FTI đã có bài múa mở màn cho chương trình. Rất bất ngờ là ngay sau đó, BTC đã gọi điện chúc mừng trúng thưởng chiếc IPhone 12 Pro của Ban điều hành. Mình chọn tấm ảnh này không chỉ vì ghi dấu thời điểm đạt mục tiêu cân nặng mà còn vì sự may mắn "trời cho" đó nữa." - Phương Anh tâm sự. 


Phương Anh (thứ 2 từ trái sang) cùng nhóm múa FTI

Cô gái sinh năm 93 cũng chia sẻ, với hơn 4 năm làm việc tại FPT Telecom, Phương Anh đã thêm tự tin vào bản thân bởi được cọ sát với nhiều công việc và vai trò khác nhau. Cô nàng cũng cho rằng FPT là môi trường làm việc lý tưởng để những người trẻ có thêm nhiều trải nghiệm và cống hiến. 


Mặc dù từng có cân nặng 68kg, nhưng Phương Anh chưa bao giờ xấu hổ vì ngoại hình bản thân, bởi với cô gái của FTI: "FPT Telecom là môi trường tôn trọng cá nhân, không body shaming (hành động bắt chước hoặc chế nhạo ngoại hình của người khác - PV) mà được thoải mái thể hiện. Thậm chí, sau khi mình giảm cân, một số anh chị, bạn bè trong công ty còn bảo thích mình hồi mũm mĩm hơn." 


"Chắc mình làm việc tới khi nào công ty đuổi mình (cười). Mình vẫn luôn mong muốn được cống hiến công sức và tâm huyết của mình cho các event của công ty." - nàng Thủ lĩnh Nằm vùng của FTI chia sẻ. 


Cùng tham gia phong trào "Ngày ấy - bây giờ tôi ở FTEL" để chia sẻ câu chuyện thú vị và nhận những phần quà hấp dẫn nhé!


Ann

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn