Liều lĩnh

Mọi người ai cũng bảo hắn là sao không chọn con đường bằng phẳng mà đi, lại đâm đầu vào những khó khăn, những ngóc ngách do chính bản thân mình tạo ra. Nhưng với hắn thì lại khác. “Con người ai chẳng có những ước mơ, tôi chỉ đi theo những ước mơ của chính mình” -  hắn tâm sự.


BƯỚC NGOẶT LIỀU LĨNH


Năm 1995, hắn bắt đầu bước chân vào Đại học Bách khoa, ngành Cơ khí. Nhưng không chịu ngồi yên, hắn mơ ước một ngày nào đó sẽ tự viết các chương trình cho mọi người sử dụng. Tin vào niềm đam mê của chính mình, hắn từ bỏ giảng đường đại học, thi vào Học viện Aptech để lấy tấm bằng Lập trình viên. Hắn cho biết: “Aptech khác với môi trường của các trường đại học khác. Điều mà tôi thích nhất là mình được thực hành nhiều, sát với thực tế, trong khi những trường đại học khác chỉ chú trọng đến vấn đề lý thuyết”. Ý nghĩ đó thôi thúc hắn không ngừng sáng tạo, tìm tòi những điều mới lạ. Trong suốt các năm học tại Aptech, hắn tự mình nghiên cứu, dựa trên nền tảng căn bản đã được học, viết ra những phần mềm về anti – virus, thiết kế website… Cuộc thi “Thiết kế website Trí tuệ Việt Nam” là một cơ hội cho hắn thể hiện khả năng của mình. Hắn đã chứng minh con đường mình chọn không sai khi đem về giải Nhất tại cuộc thi với sản phẩm là trang web của Aptech. Con đường tương lai bắt đầu rộng mở với hắn từ đây.


Nhân vật được nhắc tới anh Huỳnh Ngọc Hải, năm 2006


Sau cuộc thi đó, hắn bắt đầu được FPT Tel “để mắt”. Năm 1999, hắn bắt đầu vào làm việc cho FPT Tel. Trong vai trò một nhân viên thiết kế website, hắn từng bước đi khảo sát, tìm hiểu về nhu cầu của khách hàng để thiết kế ra những sản phẩm theo yêu cầu của họ. Quan niệm của hắn là “chuyện complain của khách hàng là điều rất bình thường, quan trọng là mình phải làm cho họ ngày càng hài lòng”. 


KHAI PHÁ GAME ONLINE


Sở thích của hắn là game. Đối với hắn “chơi game không phải có những tác hại, mà có thể tạo cho mình một tư duy tốt. Quan trọng là chúng ta có thể điều chỉnh được mức độ của bản thân”. Bắt nguồn từ sở thích của mình, một ý tưởng mới đựơc hình thành trong đầu hắn, với mong muốn đem lại một dịch vụ giải trí mới cho mọi người. Năm 2004, trong xu thế phát triển của thời đại CNTT, hắn nhận thấy được vai trò của game online và thúc đẩy sự ra đời của dịch vụ Game online từ đó. Là người đi “khai phá” bước đầu của dịch vụ này, hắn đã gặp không ít áp lực. Khi một trò chơi mới được triển khai, cũng là lúc hắn “cắm trại” 24/24 ở cơ quan. Test thử nghiệm chương trình, khắc phục những lỗi chương trình để xử lý ngay… làm việc với cường độ cao khiến hắn thường xuyên bị stress. Kết quả cho những ngày tháng khó khăn ấy là các trò chơi như PTV, MU lần lượt ra đời, thu hút được một khối lượng lớn mọi người tham gia. 


Hai năm liền, năm 2004, 2005, hắn là nhân viên xuất sắc của FTP Tel. Hiện nay, trong vị trí Trưởng điều hành hệ thống Game Online, hắn vẫn tiếp tục “chiến đấu” không mệt mỏi để trò chơi ngày càng có ưu thế trên thị trường. Đối với đồng nghiệp, việc quản lý nhân viên hắn cũng rất cởi mở: “Điều quan trọng là tạo cho nhân viên một môi trường làm việc thoải mái nhất, quan tâm chia sẻ những khúc mắc trong công việc để tạo được sự gắn bó giữa mọi người với nhau”. 


Định hướng của hắn trong thời gian tới là sẽ cố gắng để đưa Game Online phát triển hơn nữa. Hắn tin tưởng: “Khả năng đó là có thể dựa trên những con người có chung một niềm tin vững chắc, ủng hộ và tạo điều kiện để Game Online phát triển”.


Con đường đi của hắn tuy không phải lúc nào cũng bằng phẳng nhưng với một tinh thần “dám nghĩ, dám làm” thì những thành công sẽ đến với hắn không chỉ dừng lại ở đây. 


Bảo tàng FPT

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn