Người gắn bó với giải FTEL Hanoi Open 1 thập kỉ

Trên sân thi đấu của FTEL Hanoi Open trong suốt những năm qua luôn xuất hiện một thành viên: người đàn ông có dáng cao, gầy, khi thì đứng tại đường biên sân, tay luôn cầm theo xấp Biên bản trận đấu ghi chép, khi thì khoác trên mình chiếc áo thi đấu của CS với những đường chuyền khéo léo, kiến tạo những cú ghi điểm lịch sử. Người ấy không ai khác, là anh Phạm Văn Bình, trưởng nhóm tại Trung tâm chăm sóc khách hàng FPT Telecom. 


FTEL Hanoi Open, giải bóng đá thường niên lớn nhất khu vực miền Bắc của FPT Telecom đã bước sang năm thứ 10. Một thập kỉ tổ chức, sân chơi thể thao này luôn có sự thay đổi về quy mô, hình thức thi đấu hàng năm. Anh Phạm Văn Bình, một trong các thành viên của Ban Tổ chức giải đấu, thường được anh em cầu thủ gọi thân thương bằng tên email - BinhPV, là người đã có thời gian đồng hành với giải đấu từ những năm đầu tiên tổ chức. 


Năm 2020, anh Bình đảm nhiệm vị trí trưởng ban giám sát của giải FTEL Hanoi Open


Đam mê trái bóng tròn, trưởng nhóm của CS gắn bó với các giải đấu từ những ngày đầu trên ghế nhà trường. Sau khi tốt nghiệp và bắt đầu đi làm, do không có môi trường hoạt động, anh tạm nghỉ chơi môn thể thao vua một vài năm. Đến 2008, khi gia nhập nhà Cáo, anh mới có cơ hội "khởi động" lại đôi chân tiền vệ của mình. "FPT lúc đó có giải The FOX gồm 8 đội, chia 2 bảng thi đấu. Năm đó khi đá cho CS, anh chỉ chơi được 5 phút do lâu quá không được chạy và đá bóng", anh Bình bồi hồi nhớ lại. 


Mặc dù anh em từ các đơn vị nhà Cáo vẫn luôn đặt lịch thi đấu giao lưu hàng tuần với nhau, nhưng do nhiều lý do khách quan, năm 2009, 2010, giải The FOX không được tổ chức. Anh em cầu thủ vừa hay gặp nhau vì công việc, lại thường xuyên giao lưu trên sân cỏ nên thấy cần duy trì và tổ chức lại giải bóng đá nội bộ. Sau cuộc họp lấy ý kiến, các đội trưởng đều thống nhất sẽ tổ chức để duy trì sân chơi này. Công việc tổ chức bao gồm dự trù kinh phí, xây dựng điều lệ, thể thức thi đấu, thiết kế và in banroll, khẩu hiệu.... đều được anh em cầu thủ chia nhau phụ trách, thực hiện.

 

Đội bóng CS tham gia giải đấu năm 2011 (khi ấy giải có tên gọi: Giải giao hữu bóng đá các khu vực Hà Nội - FPT Telecom), anh Bình (thứ 4 từ trái sang, người đang nghe điện thoại)


Anh Bình hiện vẫn giữ rất nhiều tư liệu, hình ảnh của các giải thi đấu trước

"Mỗi dịp tham gia giải là anh em vui lắm, được thỏa niềm đam mê và được giao lưu với nhiều lãnh đạo, đồng nghiệp", anh Bình chia sẻ (lãnh đạo chia sẻ niềm vui chiến thắng với đội bóng TIN KV3 - giải năm 2011)

Các đội xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh với banroll giải đấu (giải năm 2011)

"Mấy năm đầu tổ chức cũng khó khăn, mọi kinh phí đều do anh em tự đóng góp, dần dần các anh chị lãnh đạo như anh ThangCH, DucNA, QuangNN cũng "vào cuộc". Sau đó, nhờ sự kết hợp của Tổng hội trong công tác tổ chức, lo kinh phí, giải đấu đã trở thành sân chơi chính thống của FTEL và được truyền thông mạnh mẽ đến đồng nghiệp", tiền vệ nhà CS chia sẻ. 


Anh BìnhPV (áo xanh) tham gia trận tranh tài giữa CS với FTI2 trong giải FTEL Hanoi Open 2020


Năm 2021, FTEL Hanoi Open chính thức bước sang năm tổ chức thứ 10. Mười năm vừa làm Ban Tổ chức vừa làm tiền vệ, nhưng anh Bình chưa từng nghĩ đến việc "giải nghệ": "Vì đam mê, vì FPT, việc làm BTC như một phần trong công việc của anh. Ngày nào còn làm việc, anh sẽ còn tham gia giải đấu này." 


Kỉ niệm 10 năm gắn bó với FTEL Hanoi Open, anh Bình hi vọng mình cùng đội bóng CS sẽ vô địch trong giải đấu được tổ chức vào cuối năm nay. 


Ann


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn