Khúc khải hoàn của lính FPT

"Đời mình là một khúc quân hành, đời mình là bài ca chiến sỹ..."


Trở về sau những ngày tháng gian lao ác liệt nhất nơi chiến trường, giờ đây, các anh giữa đời thường lại là những kỹ sư, những doanh nghiệp, những chuyên viên miệt mài với sự nghiệp xây dựng đất nước thời bình. Hoài niệm về một thời chiến đấu, về cuộc đời lính, các anh đã gặp lại nhau trong ngôi nhà FPT hôm nay để cùng hát mãi khúc quân hành... trong đêm giao lưu Những người lính FPT diễn ra vào ngày 21/12.


Mỗi nốt nhạc vang lên cùng với những lời ca bất hủ về người lính là không khí vui tươi ngập tràn căn phòng mà những người lính đã được gặp lại nhau. Họ là những cựu chiến binh trở về, giờ lại là đồng nghiệp của nhau. Thật vui vẻ, tay bắt mặt mừng ngày gặp lại, những người lính đã đến, với họ dường như kỷ luật quân đội vẫn còn đậm dấu khi không một thành viên nào đến muộn.



Cài lên những bông hoa danh dự, họ là những khách mời đặc biệt của chương trình gặp mặt. Mở đầu bằng lời chào mừng của anh Binh nhì BìnhTG và một đóa hoa tươi thắm mà anh gửi tặng người lính già nhất của FPT là bác Đại tá Nguyễn Nhân. Hình ảnh đó thật cảm động, hai thế hệ người lính đứng bên nhau, chiếc ôm nồng thắm và những bông hoa của ngày hội ngộ. Họ cùng nâng ly, với anh em, với đồng đội của mình bắt đầu một cuộc vui, một ngày trở lại của những người lính khi xưa. Bác Nguyễn Nhân, người tướng anh dũng một thời rất xúc động đã chia sẻ cùng các đồng đội của mình những lời tâm huyết: " Đã 61 năm qua đi, quân đội ta đã lớn mạnh hơn nhiều, đã trưởng thành hơn cũng nhờ những gian khổ khi xưa. Chúng ta may mắn hơn những người đã khuất. Vì hôm nay còn được nhìn thấy đất nước mình thanh bình, được góp sức làm giàu cho tổ quốc!".


Rượu đã rót, ly đã nâng, hơn 50 cựu chiến binh của FPT đã uống cùng nhau ly rượu mừng. Một dàn hòa tấu violon kéo lên những bản tình ca tuyệt vời, giữa không khí đó, xuất hiện một dàn "chiến binh" trẻ măng. Không cần giới thiệu lâu, họ là những chàng trai, cô gái thế hệ 8X đến từ Koala. Họ đến để gửi tặng các chú, các anh những lời ca, tiếng hát chúc mừng.


Đầu tiên là các nữ Koala Band trong dàn áo dài thướt tha thể hiện một ca khúc mượt mà "Một thoáng quê hương" của nhạc sỹ Từ Huy làm cho không khí thêm say sưa. Những ánh mắt trìu mến của những người lính đã cổ vũ thêm cho các bạn trẻ thế hệ đàn em. Họ hát càng say hơn, khi một đôi Koala nữa tiếp tục với lời ca " Gửi em ở cuối sông Hồng" do HuyNV và DungLTT thể hiện. Mạnh dạn hơn, DungLTT lại tiếp tục đưa cả nhà quay trở về với " Hà Nội mùa vắng những cơn mưa"... Ngay lúc đó thì anh HảiTQ xuất hiện, cầm mic và song ca cùng Thu Dung khúc sau.


Bài ca của người lính giờ đã được chính người lính thể hiện. Không phải chỉ có mình anh HảiTQ, những người lính với tình yêu quê hương đã lên cùng nắm tay nhau hát những khúc hát một thời máu lửa, nhưng anh dũng và kiên cường. Nhìn những ánh mắt ánh lên niềm yêu thương và tự hào, ai cũng thấy yêu thêm hình ảnh những người lính. Anh HảiTQ "máu" hơn bao giờ hết khi giữa trời đông lạnh giá mà mồ hôi cứ túa ra, anh hát, anh đàn, anh chỉ huy anh em cùng hát... Nào "Hà Nội niềm tin và hy vọng" , nào "Nhạc rừng", "Hát về anh" , rồi "Người Hà Nội"...


Tất cả những bài ca hay nhất, hùng tráng nhất có thể nhớ được là hát... Nhạc công đàn liên tiếp bản này rồi chuyển tông, dịch giọng liên tục. Những người có mặt, nhất là các bạn trẻ Koala Band đến góp vui, không ngờ các anh cựu chiến binh lại hát hay đến thế! Mà lại còn bè phối chuẩn nữa, chẳng ai hát bị xuống cung, lệch giọng, hơn hẳn chuyên nghiệp. Mọi ngày chỉ thấy các anh gõ máy tính, ký công văn, giấy tờ, sách vở... thì hôm nay, cả anh BìnhTG, anh BảoĐC cũng... cầm mic, hát như chưa bao giờ được hát.


Mỗi chén rượu nồng lại thêm những phút giây được sống lại những ngày xưa chiến đấu. Họ say sưa, lâng lâng những cảm giác tuyệt vời. Kết thúc một ngày vui bằng lời ca FPT- Dòng sông lời thề của chỉ huy dàn nhạc HảiTQ như một lời thề của những người lính hôm nay, quyết chung tay cùng nhau xây đắp một Quân đội FPT hùng mạnh cả về vật chất lẫn tinh thần.


Bảo tàng FPT (2005)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn