Công thần phương Nam

Thành công của FPT bắt nguồn từ sức mạnh tập thể, đó là một chân lý mà không ai có thể chối bỏ. Tuy nhiên, lịch sử FPT những ngày đầu cũng không thể phủ nhận những dấu ấn cá nhân đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển công ty.


Người FPT vẫn luôn tự hào về tình đồng đội trước sau như một, về ý chí và lòng quyết tâm không gì lay chuyển để vươn lên những đỉnh cao, đã được xây dựng và phát triển trong mấy mươi năm qua.


Nhưng để làm nên hai chữ “đồng đội”, những người FPT được xem là rất “góc cạnh” đã phải tiết chế cái tôi của chính mình và cùng nhau nhìn về một hướng, để cùng làm nên thành công của FPT. Họ xứng đáng là những công thần mà lịch sử FPT HCM ghi nhận.


Giữ vai trò GĐ, nhưng trong thời kỳ 1990-1993, khi quy mô của FPT HCM còn khá nhỏ, anh Hoàng Minh Châu vẫn trực tiếp làm rất nhiều việc, từ lên trang - chế bản điện tử, đào tạo, lập trình, marketing. Ngay từ thời điểm đó, anh đã ký được những hợp đồng phần mềm trị giá hàng trăm triệu đồng, con số rất lớn thời bấy giờ.


Cứ như vậy vừa trực tiếp tham gia vừa hỗ trợ các cán bộ khác, vừa tổ chức vừa định hướng… anh Châu đã đưa FPT HCM từ một tổ chức nhỏ bé, tên tuổi còn rất khiêm tốn lần lượt vượt qua những CMT, Seatec, Genpacific, vốn lừng lẫy trong giới tin học TP HCM lúc bấy giờ.


Những công thần mở mang FPT tại HCM tham dự Hội nghị Diên Hồng FPT, 1998


Nổi tiếng đa tài, anh ChâuHM không chỉ là nhà lãnh đạo tài năng, nhà kinh doanh giỏi, mà còn xuất sắc trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật với nhiều sáng tác thơ, ca STCo. Nhiều người FPT nhìn nhận, anh là sự kết hợp hài hoà của một doanh nhân với một nghệ sĩ.


Có biệt tài dùng từ rất đắt, đúng chỗ, và dí dỏm, Anh Châu có thể đàm đạo với tất cả mọi người, mọi giới về bất kỳ chủ đề gì, với một kiến thức mà một chuyên gia trong lĩnh vực ấy cũng phải thán phục. Hiện anh đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Uỷ ban Tổ chức cán bộ.


Cùng tham gia phát triển công ty từ thế hệ đầu, chị Trương Thanh Thanh là nữ công thần đầu tiên của FPT HCM. Hiện, chị vẫn đang tiếp tục chèo lái con tàu FPT HCM với vai trò PGĐ.


Những người gia nhập FPT từ thế kỷ trước đều nhớ câu chuyện chị Thanh được giao con dấu với lời dặn “giữ con dấu cho thật chặt, không ký bậy, còn làm gì thì Hà Nội sẽ thông báo”. Ngày đó, để giữ con dấu khỏi hỏng vì ít dùng, chị còn ngâm nó vào một cốc rượu trắng.


Trong công việc chị là người rất có nguyên tắc, công bằng và nghiêm khắc. Trong cuộc sống, tính nguyên tắc vẫn là kim chỉ nam, nhưng đó là những nguyên tắc đậm tình người. Những lúc có dịp, chị lại hỏi han, bảo ban cánh nhân viên dưới quyền rất chân tình và thẳng thắn.


Đi lên từ khó khăn, chị là người luôn đồng cảm với những cảnh đời bất hạnh. Hiện chị là người giữ lửa cho các phòng trào thiện nguyện ở FPT với nhiều hoạt động thiết thực.


Là người đã xây dựng và lãnh đạo phòng phần mềm từ buổi đầu còn trong trứng nước, một trong những thành viên kỳ cựu của FPT mà Chúng ta muốn nhắc đến là anh Nguyễn Quốc Hùng. Anh là thành viên thứ 9 của công ty và cùng với anh Ngô Vi Đồng là hai nhân vật được đào tạo chính quy nhất thời đó.


Trong công việc, anh có những đòi hỏi rất khắc khe với bản thân và các cộng sự. Thế nhưng trong cuộc sống, anh lại rất hòa đồng, vui vẻ và thường dắt anh em đi nhậu nhẹt, hát hò. Đặc biệt, anh còn là một tay STCo có hạng thời bấy giờ. Hiện anh là PGĐ FIS HCM.


Cùng tên, cùng đi trên con thuyền FIS HCM và cùng ước mơ phát triển sự nghiệp phần mềm ở FPT là anh Nguyễn Tuấn Hùng. Về FPT từ rất sớm, anh Nguyễn Tuấn Hùng là người dựng lên trung tâm FSI và hiện là GĐ FIS HCM.


Với sự dẫn dắt của anh, FIS HCM liên tiếp lập được chiến công với nhiều dự án lớn, chiếm 30% trong tỷ trọng doanh số toàn FIS hiện nay. Anh Nguyễn Tuấn Hùng là người có năng khiếu trình bày mạch lạc, và một trí nhớ tuyệt vời.


Anh Hoàng Minh Châu vẫn thường nói đùa, nếu muốn tìm thông tin trong vòng 15 năm trở lại đây, hãy hỏi anh Nguyễn Tuấn Hùng.


Nhắc đến lịch sử phát triển của FPT HCM từ thời kỳ đầu, không thể không kể đến những cái tên đã và đang cống hiến hết mình cho FPT ngày ấy và bây giờ, như anh Lê Trường Tùng, chị Nguyễn Bạch Điệp, chị Phạm Thanh Toan, anh Nguyễn Quang Hương Duyên, chị Vũ Thúy Lan…, hay thế hệ sau như anh Trương Đình Anh, anh Trần Quốc Hoài, anh Trần Quốc Bình, anh Phạm Minh Tuấn…


Và cả những “công thần” gắn bó với FPT từ lúc chỉ có vài chục người khởi nghiệp, dù họ đã rẽ sang lối khác, như các anh Ngô Vi Đồng, Lê Vũ Kỳ…


Bảo tàng FPT

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn