FPT tặng hơn 100 triệu đồng chắp cánh ước mơ học sinh Quảng Trị

Chuyến xe vì cộng đồng của FPT vừa đến với vùng đất khó khăn Quảng Trị mang theo máy tính, bàn học, sách vở… với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng tặng các học sinh và người dân xã Vĩnh Thuỷ, huyện Vĩnh Linh, góp phần giúp địa phương xây dựng nông thôn mới.


Đến với trường Tiểu học Vĩnh Thuỷ, FPT đã tặng tổng cộng 6 bộ máy tính, 1 tủ sách, 10 bàn học, và hơn 500 món quà gồm sách vở, đồ dùng học tập đến tất cả học sinh trong trường. Đây là hoạt động do Công đoàn FPT phối hợp cùng Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ Khoa học - Công nghệ thực hiện.


Đại diện FPT trao tận tay các món quà đến trường Tiểu học Vĩnh Thuỷ, huyện Vĩnh Linh.


Tuy là ngày cuối tuần nhưng hay tin sẽ được nhận quà, các học sinh đều háo hức có mặt đầy đủ từ sớm. Ở phía ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh cũng đứng thành nhóm nhỏ, có người còn mang hẳn chiếc xe kéo đợi sẵn vì “nghe đâu có tặng bộ bàn học to lắm!”. Theo cô Nguyễn Thị Liên, Hiệu trưởng trường TH Vĩnh Thuỷ, đa số học sinh tại trường đang còn thiếu thốn về điều kiện học tập, có những em gia đình rất khó khăn, là hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương. “Vì vậy khi nghe được tặng bàn học mới, nhiều em còn ngây thơ hỏi lại giáo viên là có tặng quà thật không cô”.


Trong vai trò MC hoạt náo chương trình, chị Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Chủ tịch Công đoàn FPT Software, đã có màn giao lưu với các học sinh bằng những tiết mục văn nghệ sôi động, những câu hỏi vui, khiến các em học sinh cười không ngớt. Đặc biệt, tất cả học sinh của trường đều có quà cầm trên tay, phấn khởi khi có thêm những tập vở mới. Trên sân khấu, 10 bộ bàn học cũng được chị Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn FPT, trao tận tay đến từng phụ huynh.


Chủ tịch Công đoàn FPT Trần Thị Thu Hà trao quà cho các học sinh.

Đồng hành cùng chương trình, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng bày tỏ cảm xúc phấn khởi khi chứng kiến cảnh các em vừa nhận quà, vừa được giao lưu sôi nổi với cả đoàn. “Chỉ quà thôi là chưa đủ, phải có những công đoàn viên như FPT, gần gũi, hoà đồng, sôi nổi với bà con, với các em nhỏ mới trọn vẹn một chương trình thiện nguyện”, chị Hồng đánh giá.


Ngay khi nhận bộ bàn học, anh Nguyễn Hồng Cảm, phụ huynh cháu Nguyễn Thị Thuý Kiều, đã đưa sẵn lên xe máy, cận thận buộc chặt bằng mấy lớp dây cao su. Anh Cảm đang đợi kết thúc chương trình để hai bố con cùng về nhà lắp bàn học mới. Qua trò chuyện, anh Cảm cho biết, 2 đứa con anh đang phải ngồi học bằng bàn nhựa (loại thường dùng ở các quán cà phê vỉa hè). Đèn học cũng không có, các cháu phải kê bàn ngồi dưới bóng điện để học. “Tôi còn chưa hình dung bộ bàn mới nó trông như thế nào. Thấy nặng thế này không biết lắp ra sao?”, anh có vẻ lo lắng.


Hiểu được chia sẻ của anh Cảm, đại diện FPT đã quyết định sẽ cùng hai bố con về nhà hỗ trợ. Sau hơn 1 giờ loay hoay giữa trưa nắng, bộ bàn mới đã được đặt ngay ngắn, trang trọng phía giữa căn nhà. Cháu Kiều nhanh tay lấy tập mới ra để luyện chữ, thi thoảng lại đưa tay bật/tắt cái đèn mới.


Đại diện FPT cùng hỗ trợ gia đình anh Cảm lắp bàn học mới.


“Chứng kiến trực tiếp mới hiểu được bà con xã Vĩnh Thuỷ còn khó khăn nhường nào. Chúng tôi nhìn quanh nhà anh Cảm, có lẽ bộ bàn của FPT là thứ mới, đẹp và đáng giá nhất”, chị Nguyễn Thị Hải Vân cho hay.


Cũng trong đợt này, đoàn đã tặng 1 tivi, 1 dàn máy tính cho hợp tác xã thôn Linh Hải xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục chuyến thiện nguyện, đại diện FPT còn đến với huyện đảo Cồn Cỏ, trao tặng máy tính và giao lưu với cán bộ, chính quyền, quân và dân trên đảo.


Tại đây, người F đã giương cao ngọn cờ tổ quốc, hát vang quốc ca dưới biển trời huyện đảo Cồn Cỏ. Chị Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, những hoạt động Vì cộng đồng của FPT đang hướng về khắp mọi miền Tổ quốc. “Từ vùng sâu biên giới hay hải đảo xa xôi, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực để mang đến nhiều, thật nhiều những chương trình ý nghĩa”.


Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn