Lễ đón chào "Thiên niên kỷ mới" của CBNV FPT Hà Nội

Sau hội nghị “Cất cánh 2000”, không khí “chiến tranh” đã bao trùm FPT vào tối ngày 31/12/1999, tại sân trụ sở FPT 89 Láng Hạ, trong cuộc duyệt binh hùng hậu của các đội quân FPT đón mừng thiên niên kỷ mới.


Để phục vụ cho cuộc duyệt binh, toàn bộ quân trang, quân dụng cho các binh chủng hải, lục, không quân đang bày bán trên đường Lê Duẩn (HN) được phòng Hành Chính thu mua.


Lãnh đạo FPT mặc dạ phục cấp tướng. Các binh chủng tập trung tại vỉa hè Thái Hà trong đêm tối, lần lượt duyệt binh dưới ánh đuốc, chui qua Arc de Triomphe (Khải Hoàn Môn), như các đạo quân Napoleon năm xưa, tiến về lễ đài


Các binh chủng hợp thành, lục quân, hải quân, kiêu binh, đặc công, du kích địa phương, dân quân tự vệ… đi đều sẵn sàng tiến thẳng ra mặt trận. Bộ Tổng tham mưu FPT rót sâm panh mời các đạo quân



Kiếm lệnh được trao cho “Chinh Tây đại nguyên soái” Henry Trần Văn Hùng. Đúng 24h00, 2.000 quả bóng bay được thả ra, tung bay rợp trời FPT. Toàn khu 89 Láng Hạ rầm vang tiếng hô quyết thắng. Tổng chỉ huy các phương diện quân Trương Gia Bình đọc thông điệp Thiên niên kỷ.


Tại buổi lễ, tinh thần chiến tranh được phát triển sâu rộng đến từng bộ phận, chi đoàn. FPT đã mời các nhà quân sự lỗi lạc như tướng: Hoàng Minh Thảo, tướng Hoàng Đan, tướng Phạm Hồng Cư đến nói chuyện trước toàn quân về nghệ thuật chiến tranh nhân dân của dân tộc Việt Nam.


Bảo tàng FPT (1999)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn