Thành lập CLB Trường tồn

Ý tưởng thành lập CLB Trường Tồn được hình thành trong hội nghị Lãnh đạo mang tên “Thách thức 1B” diễn ra tại Hạ Long, tháng 10/2003. 


Bà Trương Thị Thanh Thanh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó GĐ FPT HCM thể hiện mong ước: “Trong vài năm tới, FPT sẽ có một mạng lưới con cháu, tầng tầng lớp lớp, tại các trường đại học nổi tiếng trong và ngoài nước. Thế hệ con cháu FPT sẽ được trang bị những kiến thức hiện đại, văn minh nhất để phát huy sự nghiệp của bố mẹ cho sự trường tồn của FPT”.


Ngày 07/11/2003, CLB Trường tồn ra đời. Bà Thanh tâm sự: “Con cái FPT chúng ta đang được sinh ra và lớn lên cũng nhanh như sự phát triển của công ty. Chính vì thế, đã đến lúc chúng ta phải nhớ đến thế hệ sau và dành cho chúng sự quan tâm cần thiết. Nhiều gia đình trong FPT cần sự giúp đỡ cho con em đi học. Chính vì thế mà các thành viên CLB Trường tồn đã tự nguyện chung sức lại, giúp đỡ lẫn nhau hòng mong rằng trăm cơn gió nhỏ sẽ thành làn gió mạnh nâng cánh bay cho các con của mình”.


Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập CLB Trường tồn, 16/11/2008


Tiêu chí CLB Trường tồn là: “Tạo điều kiện để cho thế hệ FPT Small có cơ hội lớn nhất tiếp xúc với thế giới bên ngoài, với những xã hội văn minh, tạo cho các cháu những hành trang tốt nhất để vào đời”.


Nhóm nòng cốt của CLB Trường tồn bao gồm: bà Trương Thị Thanh Thanh, ông Nguyễn Thành Nam, ông Đoàn Thanh Vịnh, bà Trần Thị Thu Hà, bà Lại Thị Hương Huyền, bà Chu Thị Thanh Hà, bà Vũ Thanh Hải, bà Vũ Thị Mai Hương.


Ban Điều hành CLB bao gồm: bà Trương Thị Thanh Thanh (Chủ tịch), ông Nguyễn Thành Nam (Phó Chủ tịch), ông Lê Quang Tiến (cố vấn tài chính) và danh sách 16 thành viên nòng cốt ở cả 2 miền.


Sau một tuần tuyên bố thành lập CLB Trường tồn, tổng số tiền đóng góp tự nguyện cho CLB là gần 180 triệu đồng.


Tính đến năm 2007, CLB Trường tồn đã tổ chức cho hàng chục cháu (con hội viên) đi du học hè tại Anh và Australia… CLB Trường tồn hỗ trợ 50% chi phí cho các khóa học.


Kết thúc một khóa học hè tại Anh, cháu Lê Thùy Dương (con Bố Lê Mạnh Thắng – FSM), chia sẻ: “Chuyến phưu lưu đầu tiên của tôi đã diễn ra như thế. Cuộc sống không bố mẹ, người thân, chỉ có bạn bè và những quyết định của bạn. Và thật vui vì tôi đã không phải hối hận về những gì mình đã làm. Sẽ là thiếu sót nếu tôi không nói lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ tôi có được chuyến đi này. Chúng tôi có bố, mẹ quan tâm tạo điều kiện, có một Leader tận tình, một FPT với CLB Trường tồn đã làm tất cả vì con cháu FPT”.


Tính đến hết năm 2008, CLB Trường tồn đã hoạt động được 5 năm với 300 cháu là con em của 172 hội viên.


Bảo tàng FPT (2003)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn