Truyền thuyết FPT

Theo người xưa kể lại rằng, thuở ấy vào cuối thập kỷ thứ chín của thiên niên kỷ thứ hai, tại xứ Việt nọ có cụ Tổng Gia vốn nổi tiếng là người đào hoa và “Liên Xô, Pháp, Đức đã từng”. Vào một ngày đẹp trời cụ khai sinh cho cậu quý tử của mình. Có lẽ là do nhớ phương trời Tây mà cụ đặt tên cho con là FPT. Chắc vì có hơi hướng trong cái tên mà nhờ bơ sữa trong dòng máu cụ Tổng Gia nên đứa bé lớn nhanh như thổi, chẳng mấy choc mà trở thành đã trở thành một chàng thanh niên tuấn tú. Ai cũng khen rằng cụ Tổng Gia có phước sinh được cậu con quý tử.


Lúc ấy vào thời mở cửa, xứ Việt được xem như một vùng đất hứa với nhiều tài nguyên phong phú chưa được khai phá, các cô nàng mắt xanh, mỏ đỏ, tóc vàng từ các phương trời xa đua nhau tìm của lạ. trong số ấy có nàng IBM đến từ xứ Tếch dát. Nàng xuất thân là con nhà giàu, của cải nhà nàng không biết để đâu cho hết. Nàng nổi tiếng với chiếc áo màu xanh và làn da trắng nõn nà. Vì chán cảnh bon chen cao bổi nên nàng bỏ qua xứ Việt du lịch. Một ngày kia khi du lịch với vùng rồng bay lên thì nàng gặp chàng FPT kia trong một buổi dạ hội. Lời qua tiếng lại chẳng mấy chốc nàng trở nên thân tình. Mối thâm tình của họ ngày càng trở lên đậm đà sâu sắc. Và nàng IBM quyết chí ở lại đất Việt xây dựng hạnh phúc với anh chàng FPT.


Khi mà chuyện đã rồi thì nàng mới biết rằng FPT trước đã đính hôn với nàng Olivetti xứ Ý Đại Lợi. Nàng đau đớn lắm. Nhưng vì mối tình thâm và được sự quan tâm săn sóc đặt biệt của chàng FPT, nên nàng cũng lấy đó là niềm an ủi mà an lòng ở lại làm dâu thứ nhà cụ Tổng Gia. Cứ tưởng rằng chàng FPT sẽ an phận với 2 cô vợ trẻ. Nào ngờ vào năm sau FPT lại cưới thêm cô nàng Compaq làm lẽ. Nàng Compaq cũng xuất thân từ xứ Tếch dát. Nhà nàng cũng thuộc loại khá giả, có của ăn của để. Nàng thường mặc chiếc áo màu đỏ làm tôn nên nét đào liễu dễ thương của mình. Màu đỏ là màu trẻ trung, nàng thường nói vậy. Không biết anh chàng FPT có tài gì mà chỉ sau vài cuộc hẹn hò ở bar mà nàng bị thuyết phục về làm dâu nhà cụ Tổng Gia. Thế mới biết thiên hạ thật lắm người tài.


Tiếng đồn về chàng FPT hào hoa phong nhã bay đến tận xứ Tếch dát quê của hai nàng IBM và Compaq. Cũng tại xứ đó có nàng Hewlett thuộc dòng dõi quý tộc Packard tính vốn đa nghi, kiêu kỳ. Cô nàng lên tàu bô ba ghé qua xứ Việt, tới chơi nhà cụ Tổng Gia, gặp chàng FPT nàng Hewlett bị ngay tiếng sét ái tình. Tối đến, nàng mất ăn mất ngủ, người gầy đi trông thấy. Nàng luôn trách mình tại sao đến chậm để đến nông nỗi này. Nhưng vốn bản tính con nhà quý tộc, lại có bửu bối “công nghệ laser” nên nàng quyết không làm thiếp cho cái anh chàng FPT kia.



Mới đến đất Việt ghé thăm nhà cụ Tổng chơi đã bị ốm và được cụ Tổng Gia và người nhà chăm sóc chu đó, tử tế nên nàng Hewlett cũng lấy làm quấn quýt với gia đình. Nàng không muốn rời khỏi gia đình cụ Tổng Gia. Cụ Tổng Gia thương nàng về tính chân thật và sống có tình cảm nên cụ mới dốc sức mai mối cho nàng với HiPT là đứa con sinh sau đẻ muộn. Nhờ trời mọi sự trót lọt, suôn sẻ và hai năm sau họ cưới nhau. Đám cưới rất vui vẻ. Anh chàng FPT cũng đến chung vui với các em. Rượu vào, lời ra và với cái máu Sờ ti cô sẵn có trong người, anh chàng FPT một lần nữa lại quyết tâm lấy thêm cô vợ bé.


Vào lúc ấy cũng tại xứ Tếch dát, có hai cô nàng họ nhà Software là Microfsoft và Lotus nổi tiếng kiêu kì và ẻo lả. Cái gì chứ việc thay áo bằng các chương trình phần mềm mới thì hai cô thành tài. Và hai cô cũng rất chịu khó chơi moden, ganh đua không kém gì nhau. Khi cô Microsoft vừa khoe mốt Windows thì cô nàng Lotus cũng trình làng ngay mốt Notes. Hai nàng kiêu kỳ là vậy. nhưng mà không hiểu sao khi chàng FPT gửi lời mời là bay ngay đến đất Việt. Và tới rồi lại không chịu đi, còn đồng lòng làm thiếp cho FPT nữa. Quả thật là không thể hiểu nổi cái sự đời. Không biết anh chàng FPT và cụ Tổng Gia có chiêu gì mà hiểm thế, giữ chân các cô còn tốt hơn cả keo dán xứ Nga xô. Mà chuyện đâu phải đã hết. Nghe đâu cũng vào năm đó cụ Tổng Gia còn cưới thêm cho FPT cô nàng Packard Bell. Đúng là thiên hạ chỉ có một cụ Tổng Gia và một anh chàng FPT làm được việc đó mà thôi. Âu đó cũng là cái phúc cho thiên hạ.


Sau này khi các nhà sử học nghiên cứu về hiện tượng FPT thì mới thấy được rằng: Cụ Tổng Gia và FPT luôn có lòng mong muốn đánh Tây. Có lẽ vì thế mà phải lấy Tây thật nhiều để “Biết người biết ra trăm trận trăm thắng”. Và họ cũng họ cũng khám phá ra rằng: ngoài các cô nàng Tây như: Olivetti, IBM, Compaq, Packard Bell, Microsoft, Lotus… chàng FPT cũng có các quan hệ trên mức tình cảm với các nàng Á Châu như: UpSelect, Vtech… Lý giải cho khả năng của chàng FPT các nhà sử học cho rằng đó là nhờ bản chất Sờ ti cô đã thấm sâu vào con người của chàng.


Thế mới biết Sờ ti cô lợi hại đến thế nào.


Do chiến tranh loạn lạc, sử sách ghi lại truyện tình của chàng FPT bị thất lạc mất mấy phần. Không biết kết cục của nó ra sao. Nếu có ai biết thêm chi tiết nào về câu chuyện xin liên hệ với Hội nghiên cứu Sờ ti cô sẽ được hoan nghênh nhiệt liệt.


Nguồn: Bảo tàng FPT (2014)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn