Ấm lòng với "Cùng bố mẹ bên con" của người FTEL Đồng Nai

Giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, người FTEL Đồng Nai đã chọn những giây phút sống chậm lại, hồi tưởng và yêu thương với gia đình người đồng đội đã khuất.


Đồng Nai những ngày đầu tháng 4 đầy nắng. Đã 5 năm từ ngày anh Ngô Thanh Hưng - Trưởng phòng Kinh doanh số 2 FPT Telecom Đồng Nai qua đời vì tai nạn giao thông, mọi thứ dần thay đổi. Tuy nhiên có riêng một điều là tình cảm mà đồng đội dành cho anh và gia đình thì vẫn còn đấy và trường tồn mãi theo thời gian.


Ngày 07/04, đại điện chi nhánh Đồng Nai có anh Nguyễn An Trường Sơn (Giám đốc TTKD1), anh Đặng Công Phong (TP KD1), anh Nguyễn Minh Thuận (TP KD2) và chị Hồ Thị Thảo Nguyên (Cán bộ nhân sự chi nhánh) đã đến thăm và trao những phần quà ấm áp cho hai bé Ngô Gia Bảo và Ngô Gia Khánh con của anh Ngô Thanh Hưng (FTEL-DNI) và chị Nguyễn Thị Thanh Tâm.


Đều đặn mỗi năm, những người đồng đội lại đến thăm và gửi gắm những tình cảm đến gia đình anh Hưng


Lần thứ 5 quay trở lại với gia đình anh Hưng, những cảm xúc giờ đã khác. Đó là niềm hạnh phúc khi thấy các con anh lớn khôn, trưởng thành. Có lẽ những hình ảnh ấy chính là niềm vui to lớn nhất để một nơi xa nào đấy, anh Hưng có thể tự hào. Mỗi năm trôi qua, những người đồng đội "áo cam" của anh Hưng sẽ lại đến, anh đi rồi nhưng sẽ an tâm vì đã có đồng đội thay anh quan tâm, chăm sóc gia đình.


"Cùng bố mẹ bên con" là hoạt động ý nghĩa của quỹ Trường tồn FPT để gửi gắm tình cảm của người FPT đến con của CBNV FPT không may qua đời. Chúc các con của anh Hưng sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi và lớn khôn để không phụ lòng những gì mà mọi người kỳ vọng.


Đèn Biển


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn