Thời trang cười 2001

“Buồn cười quá”, “Hay quá”, “Bất ngờ quá”… nhiều người đã thốt lên khi xem xong đêm liên hoan “Thời trang Cười 2001” được tổ chức vào 19/5/2001 tại sân vườn FPT. 


Với 2 phần thi phụ và một show diễn chủ đạo có sự góp mặt chính thức của 11 đội cùng màn biểu diễn chào mừng của FPT Small, “Thời trang cười 2001” đã để lại những trận cười giòn giã, những trào pháo tay vang dội cùng những ấn tượng độc đáo khó quên trong lòng người FPT và lịch sử STCo.


FDR mở đầu bằng bộ sưu tập “Về với thiên nhiên” của nhà tạo mẫu ThangNN. Khán giả đã tròn mắt nhìn theo người mẫu NghiNS trong trang phục “đồng nội” bó sát, đen xì. Với 3 nửa quả táo gắn ở 3 vị trí trung tâm trên cơ thể, một cài cây xà lách điểm quang eo, những lá hành tua rua trên mái tóc, hai vòng tay ớt đỏ… 


Đội FTT thể hiện tính toàn cầu theo chủ đề của chương trình bằng việc trình diễn các mẫu thời trang quốc tế. 


Chú bé loắt choắt HungDM cưới rất tươi trong trang phục Mỹ với giầy boots, quần lửng, áo ghile, mũ phớt, nơ đỏ, vừa đi vừa tung tung chiếc điện thoại di động, đã được cảm tình của nhiều người “HungDM gallant thế” Trung BT trầm trồ “Trông yêu nhỉ”. Những mẫu còn lại được FTT thể hiện theo các cặp nam nữ.


Hai phần trình diễn tiếp theo của Tamolaha (Liên quân FAD, FAF, FMB) và FSS trình diễn có phần trầm, ít sáng tạo. Trang phục chủ yếu là đơn giản, ít cách điệu.


Sư đoàn FIS đã tỏ ra vô cùng hùng mạnh trong bộ sưu tập “Ấn tượng phố phường”, gồm 3 chương: F=FIS, P=Phố phường, T=Thế kỷ. Chương trình thời trang FIS là hai bộ mẫu đôi khác hẳn nhau, một bộ bằng chất liệu lá cọ cho đôi tay chơi và một bộ báy cười bằng giấy màu hồng vô cùng lộng lẫy cho đôi quan chức. 


Ở chương 2, khán giả đã được những trận cười thoải mái khi Mss Mộng Hường (do Thái Bạch đóng), trong trang phục “Hàng Báo” với đôi guốc cao nghều, mái tóc đỏ buông xõa trên chiếc áo dây mà minijupe làm hoàn toàn bằng báo, một tay giơ báo rao, một tay không quên che bộ lông nách đen xì. Nàng lăng xăng đi lại trên sân khấu, mắt lúng liếng, miệng bẽn lẽn đã khiến cho các vị giáo khảo (hầu hết là nam) cứ tròn mắt, há miệng nhìn theo. Tiếp theo là các “Hàng Trống”, “Hàng Chuối”, “Hàng Mành” do những người mẫu ma-cà-rông Quốc, Minh Phương, Vũ Ngọc… thể hiện cũng dành được những trận cười ngả nghiêng. Đặc biệt nhất là màn trình diễn ở chương Thế kỷ. Trong trong phục bó kín bằng giấy bạc, với chiếc mũ bảo hiểm trên đầu, chàng nhảy những bước break dance theo đúng kiểu Robot. Một màn kết thật đẹp và hoàng tráng! Hoa hậu Mỹ Hương năm xưa bây giờ đã trả thành nhà tạo mẫu tiếng tăm, cười rất tươi cảm ơn khán giả. FIS thật xứng đáng với ngôi vị Quán quân lần này.


Liên quân PS6 (FPS và Chi đoàn 6) với dàn người mẫu có thân hình cao đẹp và những bước đi chuyên nghiệp đã tỏ ra khá hấp dẫn. Với chủ đề “chinh phục 5 châu”, PS6 đã chọn ra 5 mẫu tiêu biểu cho mỗi châu và cách điệu cho phù hợp với chất liệu Việt Nam. Sự xuất hiện của 5 châu theo đúng thứ tự hành trình FPT.


Màn trình diễn của Fsoft là sự xuất hiện của một loạt những gương mặt với một kịch bản rất riêng. Bốn thiếu nữ xinh đẹp trong trang phục Kimono của bộ sưu tập “Chú Cuội ở xứ sở hoa Anh đào” đã trình diễn rất đằm thắm trong nền nhạc nhẹ nhàng, êm ả. 


Sự xuất hiện của đạo sĩ kendo Việt Thành với những đường kiếm đạo nhà nghề mạnh mẽ đã tạo nên một bất ngờ thú vị. Tính bất ngờ được đẩy lên cao độ khi chàng đạo sĩ giỏi giang không thể nào thắng nổi vị quân sư quạt mo thần đồng tí hon Hoàng Sơn. Với kịch bản logic nhưng đầy tính bất ngờ xuyên suốt toàn bộ màn trình diễn, lẽ ra Fsoft đã có thể giật được giải thưởng nếu như lời bình thể hiện được hết những điểm độc đáo của họ.


Liên quân Aptech – Bảo hành đã thể hiện sự hoành tráng của mình với sự xuất hiện của 5 đôi nam nữ mà cả 5 chàng trai đều thuộc Trung tâm Bảo hành. 


Có thể nói đó là sự thành công đáng kể vì Bảo hành vẫn luôn là trung tâm “chìm” trong các hoạt động bề nổi của FPT. Với chủ đề “Hành trình xuyên thế kỷ”, liên quân đã thể hiện các kiểu thời trang thời phong kiến, thời kháng chiến, thời hòa nhập, thời lai căng, và thời kỷ nguyên công nghệ thông tin. Kịch bản nhẹ nhàng, phong cách biểu diễn tự nhiên và lời bình sắc sảo đã giúp liên quân Aptech – Bảo hành đoạt được giải ba.


FOX, với bộ sưu tập “Linh hồn của FOX” các người mẫu đã thể hiện một kịch bản cực kỳ rùng rợn, may quái trong nền nhạc “The Mummy”. 


Vũ Cường trong bộ mẫu “sức mạnh” với trang phục toàn bừng những hộp máy tính thể hiện mong muốn hỗ trợ 24/24h của đội ngũ kỹ thuật FOX. Vũ nữ ballet NgocPM thật hấp dẫn, mềm dẻo uốn lượn trong bộ trang phục “Hạn chế giờ truy cập”, cùng Anh Tuấn khỏe khoắn trong mẫu “Miễn phí giờ đêm” đã tạo nên một bộ “Dịch vụ hoàn hảo”. Mẫu “Dũng sĩ giác đấu” được chọn làm trang phục cho các nhân viên thu nhân trong việc chinh phục những khoản nợ khó đòi. 


Nàng Quỳnh Anh bí ẩn và hấp dẫn trong bộ áo tắm “ẩm ướt” lấy nguồn cảm hứng từ khái niệm World Wide Web với hy vọng các quý ông quý bà sẽ cảm thấy “bồng bềnh”. 


Toàn bộ show diễn đều được phủ trong màu đen huyền bí đã gây nên những độc đáo bất ngờ. Các xuất hiện của nhà tạo mẫu GiangPL trong hình hài của một bà già què quặn cũng gây nên một màn kết ấn tượng. FOX thật xứng đáng đạt giải nhì.


Một vài hình ảnh khác trong chương trình:


Bộ trang phục tái hiện hình ảnh Xác ướp

Da trắng, mặt xinh, đúng là người mẫu FPT

Sáng tạo, hài hước, người mẫu nhà F không ngại mặc bất cứ bộ trang phục nào

Người mẫu nam chuẩn cơ bắp 6 múi của FPT

Những trang phục được chế tạo từ các chất liệu rơm rạ, đĩa CD, mũ lồng chim và mặt lạ khỉ là những nét nhấn riêng của FDR.


Bảo tàng FPT

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn