Câu chuyện về một bức ảnh

Tại sảnh lầu 1, 41 Sương Nguyệt Ánh, bên cạnh những bức ảnh nói về hoạt động đa dạng, nhiều màu sắc của FPT HCM, người ta có thể thấy một chiếc ảnh ở vị trí rất khiêm tốn, ít được mọi người để ý. Với tôi, bức ảnh này gợi khá nhiều suy nghĩ.


Đó là bức ảnh chụp quang cảnh cuộc thi tiếng Anh toàn công ty FPT HCM lần thứ nhất, tổ chức vào cuối năm 1999. Trong ảnh, mọi người đang chờ nhận đề thi với tâm trạng rất khác nhau, đa số khá căng thẳng và hồi hộp. Cận cảnh, tôi nhận ra chị Thanh đang trao đề cho một thí sinh. Phía trên tôi cũng đang ngồi chờ, ngay phía dưới là băng-rôn “cuộc thi tiếng Anh FPT HCM lần thứ nhất”.


Bức ảnh này có nhiều điểm đặc biệt: Thứ nhất, rất nhiều managers hiện diện với cương vị thí sinh. Tôi nhận thấy có các anh Tuấn Hùng, Mai Sung, Quốc Hùng… Tôi còn nhớ, lần đó chỉ BGĐ là không thi và đích thân anh Bình đến làm… giám thị. Thật là một kỷ niệm đáng nhớ. Năm đó Luân Lưu đậu thủ khoa và cậu ta vẫn còn nhớ mãi về danh hiệu cao quí này. 


Cuộc thi tiếng Anh FPT HCM lần thứ nhất, năm 1999

Thứ hai, đa số nhân vật trong ảnh đều còn làm tại FPT và đều thăng tiến trong sự nghiệp. Đơn cử như Nguyễn Kim Quốc Bảo, lúc đó còn là một nhân viên trẻ, nay đã trở thành lãnh đạo của FIS11, nắm đấm thép của anh Minh Sơn. Điều này cho thấy, FPT nói chung và FPT HCM nói riêng là một môi trường hấp dẫn đối với các bạn trẻ, với những người tài năng và nhiệt huyết.


Thứ ba, cuộc thi được tổ chức với nghi lễ đơn giản tại giảng đường ĐHKHTN, nhưng nghiêm túc cả từ phía thí sinh lẫn BTC. Sự có mặt của BGĐ và TGĐ Trương Gia Bình là nguồn động viên rất lớn. Thời gian gần đây, các kỳ thi không có được không khí ngày nào. Một phần do kinh doanh bận rộn, í tai còn thời gian và tâm trí nghĩ đến thi cử. Các cuộc thi không còn được sự quan tâm đúng mức của BGĐ, của các managers. Điều này dẫn đến việc các thí sinh không thấy hào hứng tham dự.


Chúng ta đã có quy trình, có kế hoạch, có ngân sách, có nguồn lực để tổ chức các kỳ thi, nhưng kinh nghiệm về các cuộc thi trước đây như cuộc thi tiếng Anh lần 1, cuộc thi Trạng nguyên FPT HCM lần 1 cho thấy rằng: điều quan trọng nhất để thành công vẫn là sự tham gia tích cực của tất cả mọi người: từ nhân viên đến các managers và BGĐ.


Bảo tàng FPT (2004)
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn