Toà nhà mới FPT Tower có gì hay, có gì lạ?

Hay nhất là hệ thống ra vào và chọn tầng thang máy tự động (không cần bấm nút).


Mình đến cửa kiểm tra an ninh, trong tích tắc hệ thống nhận dạng khuôn mặt tự nhận biết mình là Đỗ Cao Bảo, làm việc trên tầng 13, thế là cửa kiểm soát tự mở và hệ thống thông báo mình ra thang máy F (hoặc G, A, B, C...) để lên tầng 13.


Khu vực cổng an ninh vào thang máy của toà nhà thứ nhất


Thế là không cần đưa thẻ ra vào để máy đọc, không cần bấm nút chọn tầng cứ thế đi lên tận tầng làm việc (tất nhiên muốn đi khác tầng làm việc của mình thì phải bấm chọn tầng). Chức năng này rất tuyệt vời, càng tuyệt vời hơn trong bối cảnh phòng chống covid, vì tay không chạm bất cứ bề mặt, nút bấm nào, vừa chống lây nhiễm covid vừa tiết kiệm được cả nước khử khuẩn.


Thứ 2 là có vườn Châu Âu (ở sân hông sát công viên Cầu Giấy) và vườn Nhật Bản (trên tầng 08). Đây là 2 vũ khí đánh mấy bạn Âu Mỹ và Nhật Bản cực hiệu quả (lấy được khối hợp đồng nhờ 2 cái vườn này). Chưa kể làm chỗ thư giãn, check in.


Vườn Châu Âu ở phía sau toà nhà

Vườn Nhật Bản trên sân thượng

Thứ 3 là có nhà ăn, không phải gọi là đại nhà ăn mới đúng, đủ chỗ cho 3.500 người ăn, lớn hơn bất cứ cái food court nào ở Singapore. Nhưng sẽ là bài toán hóc búa cho anh chị nào hẹn gặp nhau buổi trưa ở nhà ăn FPT Tower.


Một góc nhỏ của nhà ăn (rộng 5.500m2)

Thứ 4 là sảnh lễ tân tầng trệt cực lớn, lớn hơn bất cứ sảnh lễ tân của khách sạn 5-6-7 sao nào mà mình đã từng đến.


Khu vực lễ tân tầng 1


Thứ 5 là cái sân cực lớn (rộng hơn 10.000m2), buổi tối đèn cứ lung linh không biết gọi nó là cái gì.


CaoBao Do

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn