Quỹ Một ngày lương trao tặng 20 triệu đồng cho CBNV chi nhánh Vũng Tàu

Không chỉ đồng hành và chia sẻ cùng các hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng và xã hội, người FPT Telecom còn thể hiện tấm lòng tương thân tương ái với chính người trong cùng môi trường làm việc. 


Chị Phạm Thị Thuần - nhân viên kinh doanh phòng số 1 thuộc VPGD Tân Thành, Vũng Tàu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và rất cần sự hỗ trợ. Tính đến thời điểm hiện tại, chị đã gắn bó được với FPT Telecom gần 4 năm. Trong quá trình làm việc, chị luôn hoàn thành tốt công việc được giao, sống chan hòa với anh chị em văn phòng. Tháng 3 vừa rồi, chị Thuần trên đường đi ký hợp đồng bị tai nạn chấn thương, ảnh hưởng đến công việc và thu nhập của chị. Sau thời gian hồi phục, chị đã đi làm lại được 2 tháng thì gia đình tiếp tục xảy ra biến cố. 


Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả 2 bên gia đình hiện chỉ còn mỗi 2 mẹ già sống ở Hà Tĩnh. Chị cùng chồng về Bà Rịa – Vũng Tàu sinh sống. Chồng chị mới đây đã gặp tai nạn và qua đời, để lại 3 đứa con thơ. Sự ra đi của chồng chị quá đột ngột cộng kèm dịch bệnh kéo dài hơn 1 năm nay khiến gia đình đã khó nay càng khó hơn. 


Chị Thuần đang phải trải qua cú sốc rất lớn về tinh thần cũng như thiếu thốn về vật chất. Hiểu được nỗi đau mất mát này, anh chị em trong chi nhánh đã cùng chung tay góp một phần nhỏ, hỗ trợ phần nào đó có thể giúp chị vượt qua khó khăn lúc này và đặc biệt trong mùa dịch Covid-19. 



Ban Giám đốc FPT Telecom chi nhánh Vũng Tàu đến thăm và trao tặng Quỹ Một ngày lương cho chị Thuần tại nhà


Những hành động nhỏ thế này sẽ giúp đỡ một phần nào đó cho CBNV FTEL gặp khó khăn 


Mới đây, Ban Giám đốc FPT Telecom chi nhánh Vũng Tàu đã đến thăm và trao tặng 20.000.000đ từ Quỹ Một ngày lương với mong muốn chia sẻ và động viên chị, hi vọng chị có thể vượt qua cú sốc và dần lấy lại tinh thần để tiếp tục cuộc sống với 3 đứa con cùng 2 người mẹ lớn tuổi. 


Minh Cát

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn