Bếp yêu thương Vùng 5: chia ngọt sẻ bùi cùng đồng đội

Bắt đầu từ ý tưởng của một giám đốc chi nhánh Vùng 5, đến nay, "Bếp yêu thương" đã tổ chức thành công 2 mùa và nhận lại được nhiều phản hồi tích cực. 


Sài Gòn những ngày nắng đổ lửa tháng 7, tháng 8, không khí càng trở nên ngột ngạt hơn khi TP.HCM đang thực hiện giãn cách do tình hình dịch bệnh căng thẳng. Nhiều CBNV của FPT Telecom tại Vùng 5 bị "mắc kẹt" trong các khu cách ly, phong tỏa, không thể ra ngoài mua lương thực. Với mong muốn "không bỏ lại ai phía sau", dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng lan tỏa tinh thần đồng đội - một trong 6 giá trị cốt lõi của người FPT, chương trình "Bếp yêu thương" ra đời. 


Ý tưởng được bắt đầu từ anh Lâm Khánh Phương - Giám đốc Trung tâm kinh doanh SG4. Sau mùa 1 thực hiện từ ngày 30/07- 07/08, nhận được những phản hồi tích cực từ các thành viên nhà Cáo, chương trình tiếp tục được triển khai mùa 2 cùng sự ủng hộ của anh Vũ Đức Huy - Giám đốc Vùng kinh doanh 5. 

Bếp yêu thương - sẻ chia ngọt bùi cùng đồng đội


Để thực hiện chương trình, "Bếp yêu thương" sẽ nhận đăng ký từ các Chủ bếp, Nhà Vận chuyển và Người nhận trong thời gian cố định. Các Chủ bếp, Nhà Vận chuyển có thể là Nam hoặc Nữ, có thể khéo tay hoặc không, chỉ cần có tinh thần sẵn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng đồng đội là có thể đăng ký tham gia. 


Tại mùa 1, với sự tài hoa của 15 Chủ Bếp và tinh thần nhiệt huyết 14 Nhà Vận Chuyển, "Bếp yêu thương" đã trao tặng 105 suất ăn đặc biệt cho các đồng đội FTEL đang gặp khó khăn về thực phẩm trong khu vực cách ly. Trong mùa 2 được triển khai từ 8/8 - 14/8/2021, 24 Chủ bếp cùng 24 Nhà Vận chuyển đã chuyển đi 179 phần ăn, là 179 tấm lòng, tình yêu thương đồng đội của ACE nhà Cáo tại Vùng 5. 


Mỗi Chủ bếp sẽ nấu ăn bằng tất cả tấm lòng


Mỗi "Nhà vận chuyển" sẽ giao hàng bằng cả trái tim

Anh Vũ Đức Huy - Giám đốc Vùng kinh doanh 5 cũng là một trong những Nhà Vận chuyển, là người kết nối tình đồng đội giữa các Chủ bếp và Người nhận, giữa các lãnh đạo và CBNV. Anh chia sẻ: "Thay mặt anh em Vùng 5, anh xin gởi lời cám ơn chân thành đến BTC Chương trình Bếp Yêu Thương, các Chủ Bếp và Người Vận Chuyển đã không quản ngại khó khăn và dành ngày nghỉ cuối tuần của mình để hỗ trợ, chia sẻ yêu thương tới những đồng đội của mình. Một ngày cuối tuần với những hoạt động thật ý nghĩa và thiết thực."


Diễn ra trong thời điểm giãn cách, BTC cũng gặp những khó khăn rất riêng khi tổ chức chương trình. Tại nhiều địa điểm, do giãn cách nên người dân chỉ di chuyển được trong quận, BTC phải tìm Chủ bếp và Shipper trong quận kết nối với nhau để hỗ trợ đồng đội trong quận đó. Nhưng sau tất cả, BTC cũng nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh cao cả: giữ kết nối cho chính những người thực hiện kết nối. 


"Đây là một hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần cùng nhau chia ngọt sẻ bùi của anh em Vùng 5. "Bếp yêu thương" đã kết nối những con người tốt bụng, tự tay nấu các phần ăn, những đồng nghiệp gặp khó khăn cùng các anh chị shipper chân thành, tận tuỵ giao đi những phần ăn ấy", Phan Thị Mỹ Chiền - thành viên trong Ban Tổ chức chương trình chia sẻ.


Cùng ngắm nhìn thêm những hình ảnh về chương trình ý nghĩa này của các thành viên nhà Cáo Vùng 5 nhé!

Mỗi phần ăn sẽ được các Chủ bếp nấu và phân chia cẩn thận 

Nhiều Chủ bếp Vùng 5 chưa từng nấu nhiều suất ăn một lúc cũng mạnh dạn tham gia

Tinh thần "nhà có gạo thì nấu cơm, có thịt thì kho thịt, có gì dùng đó" của Bếp yêu thương

Mỗi suất ăn được chuẩn bị đầy đủ 3 nhóm chất: tinh bột, đạm, xơ

Có Chủ bếp còn "đính kèm" chai nước đậu nành cùng suất ăn

Đợi chờ đồng đội trước "hàng rào" cũng là niềm hạnh phúc

Niềm vui khi được gặp đồng đội

Bạn gặp khó ở đâu, có đồng đội ở đó

Suất ăn của "Bếp yêu thương" trở thành "vật kết nối" qua rào chắn

Giám đốc Vùng 5 cũng trở thành "shipper" chuyên nghiệp

Ly Ly

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn