Sức mạnh đoàn kết – “liều thuốc” tinh thần của người PNC trong đại dịch

Điều đáng trân quý nhất có lẽ chính là “tình đồng đội” của người Phương Nam, được thể hiện qua những hành động, những câu chuyện đẹp, lay động đến trái tim của nhiều người.


Giữa tình hình dịch bệnh đang có những chuyển biến phức tạp, hành trình thực hiện kết nối đang gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm. Chính những lúc này, tinh thần đoàn kết của người Phương Nam đang được phát huy mạnh mẽ. Tất cả được gói gọn qua những hành động thường nhật như: những cuộc gọi, tin nhắn hỏi han, động viên tinh thần đồng đội, là những đêm thức trắng cùng các chiến binh tham gia triển khai BVDC, là những thùng thực phẩm đong đầy tình cảm của mọi người, là những cái bắt tay, cái ôm thắm thiết đang phải ghìm giữ lại,…..”


Trong trận chiến chống dịch COVID-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Ban Giám đốc PNC đã kêu gọi, động viên tất cả CBNV cùng nhau đoàn kết một lòng, tạo nên sức mạnh tập thể để đẩy lùi dịch bệnh. Từ đó, Ban Giám đốc cùng các Cán bộ Quản lý luôn theo dõi sát sao tình hình của các thành viên để kịp thời nắm bắt thông tin, đưa ra những chính sách hỗ trợ về các nhu yếu phẩm, các vật dụng các nhân cho các nhân viên đang bị cách ly trong các điểm phong tỏa.



Điều đáng trân quý nhất có lẽ chính là “tình đồng đội” của người Phương Nam, được thể hiện qua những hành động, những câu chuyện đẹp, lay động đến trái tim của nhiều người. Sức mạnh đoàn kết chính là “liều thuốc” tinh thần tốt nhất của các chiến binh PNC trong đại dịch, nó không phải là những hành động quá lớn lao, nhưng nó chứa đựng tình cảm, sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau bước qua giai đoạn này.


Sau khoảng thời gian 30 ngày bị phong tỏa gần như 80% khu vực hoạt động, anh Huỳnh Trung Hiếu (Trưởng phòng kỹ thuật SG01) bồi hồi nhớ lại: “Trải qua 30 ngày với 9/13 phường bị phong tỏa, tôi mới thấy được tinh thần của các chiến binh nhà Phương Nam rất đáng trân trọng. Nhớ lại những ngày đầu, khi các phường trong khu vực lần lượt bị phong tỏa, vài ba hôm lại nhận được tin nhắn “Anh ơi, khu vực em bị phong tỏa rồi” là bản thân rất lo lắng. Tôi cùng các bạn khác tại PKT SG01 đã cố gắng để kịp thời hỗ trợ các bạn đang bị cách ly trong khu phong tỏa các vật dụng cần thiết. Trước đây thì anh em khi ở gần nhau hay đùa giỡn, đôi khi nhờ nhau mua giúp ly café cũng mắng vui nhau vài câu. Thế mà, 30 ngày qua là những ngày thật khác biệt, khi toàn bộ anh em luôn sẵn sàng có mặt, giúp đỡ nhau khi đồng đội mình cần. Những thùng lương thực, những bình xăng bơm vội cho đồng đội của mình trong khu phong tỏa, tất cả đều nhanh chóng đến tận tay để anh em trong đó có thể kịp thời phục vụ khách hàng, đảm bảo kết nối trong mùa dịch.”



Hay nụ cười hạnh phúc, những lần lau vội giọt mồ hôi khi phải kéo bộ xe chở hàng quãng đường 2km, để có thể tiếp tế vật tư cho đồng đội của mình trong khu vực phong tỏa. Đôi khi là những lần “mượn game” để anh em có thể cùng nhau giải tỏa căng thẳng, tâm sự động viên nhau khi đang thực hiện cách ly. “Nhớ những hôm được làm “shipper đặc biệt” cho anh em, để mang những món quà của các anh em Vùng 4 trao đến tận tay cho từng anh em đang ở trong các khu phong tỏa. Khi đến chốt phong tỏa, đứng đợi để gặp anh em của mình, thấy được bạn vẫn vui vẻ, khỏe mạnh là trong lòng mình lại cảm thấy an tâm phần nào” Anh Phạm Công Trung (Trưởng phòng kỹ thuật SG08) chia sẻ.


Những tin nhắn, những cuộc gọi hỏi han, động viên nhau cùng giữ vững tinh thần lạc quan đã dần dần trở thành “thói quen” của người PNC. Dịch bệnh rồi sẽ qua đi, cái đọng lại chính là tình cảm đồng đội, sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Có lẽ, những cái bắt tay, những cái ôm đang phải ghìm giữ lại. Chúng ta sẽ đợi, đợi đến một ngày mà chúng ta có thể trao cho nhau những tình cảm đáng trân quý này


Chúc các chiến binh Phương Nam đang thực hiện sứ mệnh kết nối bên ngoài thật nhiều sức khỏe, chủ động phòng chống dịch, cùng nhau giữ vững tinh thần lạc quan. Bất kì trong hoàn cảnh nào, đồng đội của bạn sẽ luôn ở bên cạnh bạn, hãy cũng nhau vững tin và chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch.


Nguồn: PNC

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn