Con tôi được đi du học

Mấy ngày nay, đi đâu, gặp ai, Bình cũng khoe: “Con gái tôi đang đi học ngoại ngữ ở nước ngoài“. Những người quen biết vợ chồng Bình lâu năm đều rất ngạc nhiên, kinh tế như gia đình này lo cho con học hành trong nước đã vất vả, nói gì đến chuyện ngoại ngữ với chả nước ngoài.


Bản thân Bình cũng chưa tin đó là chuyện thật, dù vợ chồng anh đã ra tận sân bay tiễn cháu, đã dặn dò cháu đủ điều trước lúc lên đường. Là một cán bộ làng nhàng trong Công ty, lương Bình cộng với lương của vợ đang làm trong một công ty nhà nước, cũng chỉ đủ cho chi tiêu hết sức tằn tiện trong gia đình. Anh chị rất thương hai đứa con đang lớn của mình. Mỗi khi thấy con cái người ta được đi du học nước này nước kia, vợ chồng anh thường chép miệng thở dài “Bố mẹ nghèo con khó“. Như hiểu nỗi lòng của bố mẹ, hai cháu ngoan ngoãn và học rất giỏi. Còn Bình thì vẫn thầm mơ ước, một ngày nào đó anh sẽ tích lũy đủ tiền, sẽ cho con đi du học, cho bằng bạn bằng bè. Và hơn tất cả, chúng phải có quyền được tự hào về cha mẹ của mình.


Thế rồi, vào một ngày tháng Tư, chị Thanh gọi anh lên hỏi thăm tình hình học tập của các cháu. Tưởng chỉ là hỏi thăm như chị vẫn thường quan tâm đến mọi người, ai dè chị thông báo cháu được CLB Trường tồn hỗ trợ kinh phí tham gia một khóa học ngoại ngữ ở nước ngoài. Không tin vào tai mình, Bình hỏi lại và được chị thông báo thời gian, nội dung khóa học hè và các chi tiết của chuyến đi để gia đình và cháu chuẩn bị.


Những FPTSmall luôn được quan tâm, chăm sóc tại FPT


Khỏi nói chuyện gia đình Bình đã chào đón tin này như thế nào: Từ ngạc nhiên bất ngờ đến sung sướng trào nước mắt. Bình đọc thấy trong ánh mắt biết ơn của cô con gái, có niềm tự hào về người cha thân yêu. Anh xúc động nhận ra, nhờ CLB Trường tồn, ước mơ của mình đã thành hiện thực.


Lời bàn :


Chăm lo cho thế hệ con cái FPT là một trong những mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo FPT. Trong những năm qua, FPT đã thường xuyên tổ chức các hoạt động cho thế hệ FPT Small như học hè, Quốc tế Thiếu nhi, Lễ hội trăng Rằm, Lễ khen thưởng học sinh giỏi… với nhiều trò chơi hấp dẫn, phong phú.


Nhưng lãnh đạo FPT không muốn dừng lại ở đó. Một CLB mang tên Trường Tồn, chuyên chăm lo cho thế hệ con cái của người FPT được thành lập. Qua kinh nghiệm bản thân, chị Trương Thanh Thanh – Chủ tịch CLB tin rằng, việc du học sẽ mang lại lợi ích to lớn cho các con trong quá trình hình thành nhận thức, tính cách cũng như khát vọng chinh phục thế giới. Nhưng kinh phí du học không rẻ chút nào, đặc biệt đối với những cán bộ nhân viên cấp thấp. CLB đã vận động các nguồn kinh phí khác nhau để có một quỹ hỗ trợ du học. Nhiều lãnh đạo FPT cũng tích cực đóng góp ủng hộ quỹ này. Vì thế, quỹ của CLB Trường tồn ngày càng phát triển, số cháu được hỗ trợ du học hàng năm ngày càng tăng.


Không chỉ hỗ trợ về kinh phí, CLB Trường tồn còn chủ động tìm các khóa học thích hợp, tổ chức các chuyến đi an toàn, chu đáo, đi đến nơi về đến chốn. Các cô chú trong CLB Trường tồn sẵn sàng làm tất cả với một niềm tin: “Sự thành đạt của các con sẽ góp phần làm nên một FPT trường tồn".


Đồng đội FPT

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn