Mẹ - Người phụ nữ có ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Những dòng tâm sự cảm động của một chàng trai đến từ FTI tại cuộc thi ảnh "FTI - Nhắn gửi yêu thương"

"Mình sorry vì đã chiếm spotlight của những người phụ nữ nhân ngày 20/10 vì mình ko hề muốn thi hoặc kiếm giải gì cho bản thân mình cả, bài viết này mình chỉ muốn nói về người phụ nữ đã sinh và nuôi dưỡng mình đến ngày hôm nay.

Mẹ - Người phụ nữ có ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời tôi. Người đã hy sinh cả thanh xuân tươi đẹp vì tôi. Vốn sinh ra đã gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống nhưng người phụ nữ ấy vẫn mỉm cười vui vẻ với tất cả mọi người và chọn một lối sống tích cực.

Và khi sinh ra tôi cũng vậy trong khi cô ấy phải một mình cực khổ oằn vai vì cơm áo gạo tiền để cho tôi có cuộc sống đầy đủ như các bạn đồng trang lứa. Cô ấy phải sống như một người Cha, còn bà Ngoại tôi thì như một người Mẹ.

Hình ảnh dự thi của tác giả tại cuộc thi

Cũng may mắn là tôi có thêm một người Mẹ nuôi là Cô Ruột và các con của cô đã cho tôi thêm một gia đình thứ hai để tôi và Mẹ ko thấy cô đơn lạc lõng. Họ luôn dang đôi tay đón lấy tôi mỗi khi tôi gặp tổn thương và bất hạnh trong cuộc sống.

Mặc dù Tôi cũng có một tuổi thơ ko mấy hạnh phúc nhưng không vì vậy mà tôi trở nên tiêu cực và buồn bả. Tôi cứ nhìn vào cô ấy mà sống tích cực và yêu đời hơn mỗi ngày. Con xin được cảm ơn Mẹ, người đã truyền động lực và sự yêu đời lạc quan trong cuộc sống cho con. Nếu có kiếp sau xin hãy để con được làm con của Mẹ thêm một lần nữa ạ.

Và điều quan trọng hơn nữa 13/09 là ngày mà niềm vui nhân đôi vì sự trùng hợp rất thú vị và ý nghĩa này cũng chính là ngày sinh nhật của Mẹ mình.

Chúc Mẹ có thật nhiều sức khoẻ để con được thương yêu và chăm sóc cho mẹ nhiều hơn nữa. Yêu Mẹ"

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn