Hai gia đình

Ai nói gì thì nói, chứ Lâm luôn coi Công ty là gia đình thứ hai của mình.


Này nhé, đầu tiên là ra trường đang bơ vơ thì được nhận vào FPT. Thế là ước mơ thời sinh viên đã thành hiện thực. Các đồng nghiệp mới của anh dễ chịu làm sao. Lại thêm hai anh bạn chơi với nhau từ hồi học Bách Khoa, nay cùng làm chung bộ phận. Công việc cũng thú vị. Nói tóm lại, đến Công ty rồi là Lâm chẳng muốn về nhà.


Thế rồi, nhóm của Lâm được biệt phái sang Tổng cục Thuế, triển khai một hợp đồng ứng dụng CNTT. Thói quen ở lại buổi tối làm việc đã cho Lâm cơ hội tìm thấy một nửa kia của mình. Nàng, một cán bộ bên Tổng cục Thuế, cũng hay ở lại làm thêm giờ. Thấy hai người có tình ý, đồng nghiệp hai cơ quan tạo mọi điều kiện cho anh chị tìm hiểu. Thế là chẳng cần đi tìm đâu xa, chỉ cặm cụi với công việc mà Lâm vẫn lấy được vợ. Lâm càng biết ơn Công ty vì nó đã cho  mình mọi thứ: công việc, hạnh phúc…


Trong nhóm làm việc, Lâm là người lấy vợ sớm nhất. Mấy anh bạn trong nhóm gom hết tiền bạc, cổ phiếu tậu cho Lâm một cái nhà nhỏ nhưng ấm cúng. Tiền thì trước sau Lâm sẽ trả hết, nhưng những tình cảm như thế vĩnh viễn không bao giờ trả được. Anh thấy mình mang nợ các đồng nghiệp.


Mải mê công việc trước sau cũng bị vợ giận. Bực mình, Lâm bỏ nhà vào cơ quan. Dạo này công ty phát triển nhanh, công việc nhiều, chả có thời gian mà tức với bực. Nhưng đó không phải là cách giải quyết. Quan hệ hai vợ chồng ngày càng căng thẳng, tưởng như sắp chiến tranh. Biết chuyện, anh em xúm vào hòa giải. Vợ chồng lại hòa thuận. Vậy là một lần nữa, anh lại phải mang ơn họ, những người đồng nghiệp cùng công ty của mình.


Rồi vợ Lâm có thai. Thấy vợ xanh xao ốm yếu, Lâm rất lo. Biết chuyện, Sếp dẫn anh đến nhà một ông Lang chuyên bắt mạch, bốc thuốc cho phụ nữ có mang. Rồi Sếp còn chỉ bảo cách thức chăm sóc vợ bầu thật chi tiết, chẳng khác gì những lần hướng dẫn công việc… Sếp còn giảm bớt công việc, bắt anh về nhà sớm chăm sóc vợ bầu. Anh rất cảm động và cảm thấy mình lại mắc nợ thêm cái tình cảm của Sếp.


Rồi mấy đứa cùng phòng cũng hiếu sự, cứ tranh nhau nghĩ tên cho đứa con tương lai dù Lâm còn chưa biết nó là trai hay gái. Ai cũng muốn tên bé phải thật hay. Nghĩ đến vợ và đứa con sắp ra đời đang chờ ở nhà, Lâm thật sự xúc động…


Mọi người mới tuyệt vời làm sao!


Ngơ ngẩn thế nào anh đã ngồi lại văn phòng đến tận 12 giờ đêm. Luống cuống vơ cặp, anh lấy xe lao ra đường. Đêm mùa hè mát rượi. Chưa bao giờ anh tỉnh táo như vậy. Anh thấy mình thật hạnh phúc. Anh đang có hai gia đình.


Dù bạn gặp khó hay có bất cứ vấn đề gì, gia đình FPT cũng luôn bên bạn. 
Ảnh: Đại diện FTEL trao quỹ cho FTELSmall chữa bệnh


Lời bàn:


Mỗi người FPT đều có hai gia đình: Một gia đình riêng và một Đại gia đình FPT. Rất nhiều người đã dành nhiều thời gian cho Đại gia đình FPT hơn là cho gia đình riêng của chính mình. Đó là lý do tại sao FPT liên tục phát triển. Nhưng cả hai gia đình đều rất quan trọng. Dù bận rộn công việc đến đâu, xin bạn hãy nhớ lời khuyên của chị Trương Thanh Thanh, chủ tịch CLB Trường tồn FPT “Hãy duy trì bữa cơm tối với gia đình”.

Đồng đội FPT

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn