Hành trình 3 năm vô địch đầy cảm xúc của FTEL


Đánh bại FPT Software trong trận chung kết với tỉ số của một ván tennis. Tuyển FTEL HCM chính thức lên ngôi vô địch lần thứ 3 liên tiếp tại giải bóng FFA FPT HCM 2022, đồng thời giữ trọn vẹn chiếc cup vàng danh giá ở lại FPT Telecom. Các cầu thủ của chúng ta cũng viết nên một trang sử mới khi trở thành đội tuyển vô địch nhiều nhất kể từ khi giải đấu khởi tranh. Cùng nhau nhìn lại hành trình 3 năm vô địch đầy cảm xúc của các chàng trai tuyển FTEL từ mùa giải 2018 đến 2022.



Hành trình đi vào lịch sử của chúng ta bắt đầu từ mùa giải 2017, 2018 khi tiếp tục chứng kiến sự "thống trị" của FPT Telecom tại sân bóng 11 người sau cú "sẩy chân" ở trận chung kết trước người anh em PNC vào mùa giải 2016 . Với hình thức thi đấu mới, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm với 7 vòng tranh tài. Mỗi vòng có 3 trận đấu, đội tuyển nào giành được thứ hạng cao nhất sau 7 vòng tranh tài sẽ lên ngôi vô địch.

Cách thức thi đấu mới này đòi hỏi các cầu thủ của chúng ta phải thận trọng qua từng trận đấu để chắc chiu cơ hội giành điểm. Với các cầu thủ của chúng ta, 2018 được xem là khoảng thời gian chuyển giao giữa các thế hệ trong đội hình khi phát hiện ra được nhiều tài năng trẻ mà sau này trở thành trụ cột của tuyển như: Duy Nghĩa, Duy Quốc... Bên cạnh đó cũng chứng kiến mùa giải thi đấu cuối cùng của các "lão tướng": Đình Hảo, Ngọc Cang...
Với đẳng cấp của mình, FTEL kết thúc giải đấu với 5 trận thắng và 1 trận thua, được 15 điểm, ghi 25 bàn thắng và để lọt lưới 4 lần. Chiến thắng 3-1 trước FPT IS ở lượt trận cuối cùng đã giúp chúng ta đăng quang một cách nghẹt thở nhưng rất xứng đáng.

Mùa giải 2019 đánh dấu một trang mới trong bóng đá FTEL khi cho ra đời liên đoàn bóng đá DFF, các hoạt động, tổ chức về bóng đá tại FTEL được quy hoạch và định hình rõ ràng, chuyên nghiệp. Đây cũng là mùa giải mà hai đội FTEL và PNC sáp nhập thành 1, thi đấu dưới 1 cái tên: FPT Telecom.

Việc sở hữu lực lượng có cả những hảo thủ đến từ 2 đội bóng cũ giúp cho cái tên FPT Telecom càng sáng giá hơn cho danh hiệu vô địch lần thứ 3 liên tiếp này. Đúng như dự đoán, các cầu của chúng ta đã đi một mạch đến trận chung kết và giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ duyên nợ FIS, qua đó nâng số lần vô địch lên con số 11 trong lịch sử đăng quang FFA cúp.


Đến năm 2022, sau 2 năm liền vắng bóng vì dịch bệnh, FTEL trở lại đấu trường FFA với nhiều sự thay đổi lớn trong đội hình. Lực lượng của chúng ta năm nay mỏng hơn các năm do nhiều cầu thủ trụ cột đã nghỉ, lứa kế cận chưa có nhiều kinh nghiệm ở sân 11. Điều này sớm thể hiện bằng những chiến thắng có phần "chật vật" tại các trận đấu vòng bảng và bán kết. Nhiều lo ngại về khả năng ghi bàn và bảo vệ chức vô địch của chúng ta bắt đầu xuất hiện.


Thế nhưng bằng bản lĩnh của một "vị vua", thầy trò HLV Phạm Mạnh Hoàng đã xóa tan hết những nghi ngờ ấy khi đại thắng trước Fsoft với tỉ số 6-0 qua đó hiên ngang bước lên ngôi vô địch lần thứ 4 liên tiếp của giải đấu trước sự thán phục của tất cả mọi người.
Trong hành trình 3 năm đầy cảm xúc ấy đã có những vấp ngã, khó khăn, những giọt mồ hôi và trên tất cả là tinh thần đoàn kết. Ai cũng biết bóng đá là một môn thể thao đồng đội, là một cuộc chơi của hơn hai mươi cầu thủ với 1 quả bóng tròn chạy qua chạy lại trên sân. Bởi vậy, một đội bóng sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân thượng thừa, có trong tay một HLV đẳng cấp, mà đội bóng ấy không tạo ra được tinh thần đoàn kết của một tập thể, thì đó chưa chắc là một đội bóng mạnh.

Hành trình vô địch và giữ cúp liên tiếp của FTEL cũng được tạo nên từ chính một tập thể đoàn kết.

Đó là những trận đấu có đầy đủ thành viên đến tham gia, nghiêm tục luyện tập, khởi động dù họ không chắc là có được vào sân thi đấu hay không. Đó là sự tôn trọng và tuân thủ tuyệt đối quyết định của Ban huấn luyện đội bóng. Là hình ảnh anh em bảo vệ lẫn nhau khi có những sự "va chạm", chấn thương. Hay những tranh cãi, thái độ không hài lòng với trọng tài, đội bạn của HLV Phạm Mạnh Hoàng khi cầu thủ của mình bị phạm lỗi.

Và ở tuyển FTEL cho ta thấy được hình ảnh của một tập thể đoàn kết, biết tương trợ, nỗ lực phát huy thế mạnh của chính bản thân mình cũng như của đồng đội, để cùng nhau tiến về phía trước, hướng đến mục đích cao cả là vì màu cờ sắc áo, mang vinh quang về cho đội nhà. Chính tình yêu bóng đá và tinh thần đoàn kết lớn lao đã kết hợp họ lại, tạo thành nguồn sức mạnh vô song. Từ đó, giúp chúng ta có được những chiến thắng quan trọng trong hành trình viết nên trang sử mới đầy cảm xúc tại FFA.


full-width

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn