Bạn có đang hạnh phúc với những gì đang làm?


Có người mưu cầu một công việc với mức lương thật cao thì sẽ mang lại hạnh phúc cho họ, có người chỉ cần được làm công việc đúng với chuyên môn của mình thì bản thân sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đối với những người đơn giản hơn, họ hạnh phúc vì mình có được một công việc, có thể tự kiếm tiền cho bản thân. Hay một trạng thái khác mà số ít người có thể đạt được, đó là việc họ hạnh phúc khi cảm nhận được công việc của mình đang làm mang lại những giá trị cho cộng đồng và mọi người xung quanh.

Đầu tiên, chúng ta cần phải tìm hiểu thế nào là hạnh phúc? Hạnh phúc được định hình từ yếu tố bên trong của mỗi người. Mỗi một con người đều có một sợi chỉ đỏ trong tâm trí của mình. Tức là họ đều có một hệ giá trị và tập trung phát triển nó theo chiều sâu của mình.

Những hệ giá trị mà bạn đang theo đuổi là gì? Bạn tìm kiếm sự tự do tài chính? Bạn mong muốn gia đình có được sự hòa hợp êm ấm? Bạn yêu thích một đời sống độc thân tự do tự tại. Chính những hệ giá trị sống, triết lý sống này sẽ quyết định đến hạnh phúc của bạn. Và triết lý có sâu sắc hay không sẽ càng quyết định đến bạn có hạnh phúc nhiều hay không.

Hạnh phúc là cái gì? Đó là câu hỏi bạn phải hỏi mình. Hạnh phúc không nằm ở ngoài kia, hạnh phúc không phụ thuộc vào công ty nó đang chờ bạn, môi trường bạn đang làm việc, không phụ thuộc vào bất cứ gì bên ngoài.


Nhiều bạn trẻ đang nghĩ rằng cứ làm việc là sẽ hạnh phúc. Họ không xác định được là đi làm bận rộn để hạnh phúc hay hạnh phúc trong sự bận rộn. Họ cứ lao vào làm tất cả mọi thứ, dẫn đến làm khổ bản thân, cảm thấy chán chường, trầm cảm, hoang mang. Vì thế, người trẻ cần phải nhìn nhận và trả lời được câu hỏi: “Tôi có đang ở trong cái nơi mà nó đang tạo cho tôi hạnh phúc hay không, hay tôi đang ở trong một nơi mà nó xoay tôi như chong chóng để mong mỏi một ngày nào đó tôi sẽ hạnh phúc”.


Hãy lấy một cây bút và một tờ giấy. Sau đó bạn hãy liệt kê những hoạt động có trong quỹ thời gian 24 tiếng đồng hồ của bạn.

Nhìn xem, có phải công việc chính là yếu tố chiếm phần lớn thời gian biểu của bạn hay không? 5 ngày/tuần, tối thiểu 8 tiếng/ngày là một con số không hề nhỏ trong cuộc sống. Vậy tại sao bạn phải đánh đổi phần lớn thời gian của cuộc đời mình chỉ để không hạnh phúc?

Cách tốt nhất mà bạn có thể làm để điều chỉnh cuộc sống của chính mình đó là bắt đầu từ công việc của bạn. Công việc chiếm quá nhiều thời gian trong cuộc sống của chính bạn và một khi bạn có thể cải thiện được điều này, những yếu tố khác trong cuộc sống của bạn cũng sẽ được cải thiện theo. Có người hối tiếc vì đã không dám chọn trường đại học mình yêu thích, thay vào đó, họ lựa chọn theo ý muốn của gia đình và xu hướng của đám đông để giờ chán ngán với những kiến thức không mong muốn! Người thì hối tiếc vì đã không dũng cảm theo đuổi ngành nghề mình yêu thích để rồi giờ đây mỗi ngày than vãn về một công việc mình không có cảm hứng để làm.

Và không ít người khi đủ trưởng thành mới thấy hối tiếc vì khi trẻ không đủ dũng cảm theo đuổi những ước mơ hằng ấp ủ, để rồi giờ đây phải sống một cuộc sống không như ý muốn trong suốt phần đời còn lại?

Bạn thấy đấy, con đường đến với đam mê và sống hết mình với nó không hề dễ dàng như bạn vẫn tưởng tượng. Hoặc là vượt qua những thách thức và kiên trì với đam mê hoặc là từ bỏ và lựa chọn một thứ khác.

Dù bạn là ai, bạn đang làm công việc gì chỉ cần bạn cố gắng hết mình, trách nhiệm với công việc bạn đang làm thì điều đó cũng thật đáng quý. Quan trọng là hãy dành thời gian tự hỏi bản thân đam mê của bạn là gì. Bởi khi đam mê điều gì đó thực sự bạn sẽ sẵn sàng làm mọi thứ, vượt qua mọi thách thức để nuôi dưỡng và sống với đam mê của mình.


Là thành viên của phòng Trải nghiệm Khách hàng ACX, công việc chính là phối hợp với Khối Quản Trị để thu hút và tuyển dụng được những ứng viên có tố chất làm ACX, rồi xây dựng chương trình Đào tạo, nội dung truyền thông, phong trào, chính sách, kiểm soát.... thúc đẩy văn hóa ACX. Cũng như xây dựng mô hình toàn dân làm trải nghiệm khách hàng. Để mỗi bộ phận, phòng ban, chi nhánh đều có các cán bộ phụ trách về trải nghiệm khách hàng. Đưa FPT Telecom trở thành công ty hàng đầu về trải nghiệm khách hàng. Anh Nguyễn Văn Bằng cho biết đây là lĩnh vực hoàn toàn mới đối với chuyên môn của anh. Trước khi bắt đầu công việc này, xuất phát điểm của Bằng là một chuyên viên về đào tạo tại TIN và từng nhận thành tích rất tốt trong công việc cũ.

Thay đổi công việc mới theo sự điều động và phát triển của công ty, Bằng không xem đó là áp lực mà tự tìm lấy những điểm mới, tự tạo dựng những niềm vui trong công việc hằng ngày

"Được nghe ngày càng nhiều thêm những phản hồi tích cực, sự hài lòng, vượt mong đợi của khách hàng khi trải nghiệm sản phẩm dịch vụ của FTEL. Mình hạnh phúc thường xuyên, ngoài ra cũng còn nhiều những phản hồi, góp ý tiêu cực, chưa hài lòng từ phía khách hàng tuy nhiên đó lại chính là động lực để mình cố gắng hoàn thiện hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn. Cũng có nhiều lần dự án bị chậm, hay khi chạy gặp nhiều lỗi không được như mình kỳ vọng. Lúc đó cũng buồn nhưng có đồng nghiệp và sếp động viên, khích lệ nên mình lại tiếp tục cố gắng".


Tương tự với công việc của người làm trải nghiệm, chị Nguyễn Khoa Diệu Hiền - Giám đốc Trải nghiệm nhân viên cho biết trước khi làm công việc mới này, chị còn chưa nghe đến nó. Tuy nhiên được công ty tin tưởng và giao phó, chị vẫn tin tưởng bản thân sẽ hoàn thành tốt công việc này.

Điều hạnh phúc nhất với chị là những gì mình đang làm mang lại một chút ý nghĩa, niềm vui trong một ngày làm việc của mỗi một cán bộ nhân viên, cảm nhận được sự ấm áp và vui vẻ nơi công sở.


Chẳng hạn như việc một người gặp chị và khoe được cộng bao nhiêu điểm FoxGrowth. Hoặc khen cà phê ngon, Ngoài ra chị còn hạnh phúc khi đọc được, bắt gặp những ý tưởng hay ho từ các nguồn, để gợi ý cho các hoạt động. Đồng thời thấy "việc ta làm là một điều gì đó hợp thời, được làm chiếc lá trong muôn vàn hoa lá bay rợp trời.

Bằng sự nỗ lực và tự tạo cho mình tình yêu trong công việc mình làm, chị Hiền đã cho ra đời rất nhiều chính sách ấn tượng, được đón nhận và ủng hộ bởi đông đảo cán bộ nhân viên FTEL.


Cái giá của việc làm một con cừu là sự nhàm chán. Cái giá cho việc chọn trở thành sói chính là sự cô đơn. Bạn muốn làm cừu hay làm sói? Hãy cân nhắc kỹ.” – Hugh Macleod. Chúng ta nên biết rằng, dù lựa chọn điều gì, bản thân cũng sẽ phải trải qua những khó khăn, những chông gai trên con đường tiến đến thành công.

Bởi có rất ít người sẽ được đi trên con đường trải đầy hoa hồng. Do đó, khi đứng trước sự lựa chọn chúng ta nên cân nhắc kỹ. Để khi đã đưa ra quyết định rồi thì không còn điều gì khiến bản thân cảm thấy hối tiếc. Ta đều luôn có quyền lựa chọn được là chính mình, được sống cuộc đời mà mình hằng mong muốn. Đừng vì bất cứ một lời nói, một tác động nào bên ngoài và nghĩ rằng mình không được phép làm điều bản thân khao khát bấy lâu.

Mỗi người khi sinh ra đều có bản ngã, có cái tôi cá nhân và tất nhiên cũng có cả sở thích riêng. Hiển nhiên chúng ta phải được tự do lựa chọn điều mình thích, miễn sao điều đó không gây hại đến người khác và xã hội và không phạm pháp là được. Bạn sẽ có hai sự lựa chọn, hoặc là tiếp tục kiên trì đuổi theo điều bạn mong muốn, hai là chào tạm biệt và chọn cho mình một ngã rẽ khác. Còn với những ai đã được lựa chọn những điều mình yêu thích, hãy can đảm và quyết tâm thực hiện điều đó đến cùng nhé.

Làm một công việc với nhiều người tưởng chừng là "nhàm chán" khi cả ngày với việc đóng dấu và các giấy tờ, văn bản. Thế nhưng với chị Phạm Ngọc - FAD HN lại biến đấy trở thành niềm vui và sự thú vị. Qua những chia sẻ, câu chuyện, bức ảnh chị tham gia tại các cuộc thi, phong trào.... chị cho chúng ta thấy được một công việc văn thư thật thú vị, thật quan trọng bởi vì chị làm nó bằng tất cả tình yêu và sự nhiệt thành.

Bận bịu công việc là vậy, nhưng thói quen dậy đúng giờ chưa bao giờ thay đổi. 5 giờ 25 phút sáng hàng ngày, chị Ngọc thức giấc và bắt đầu ngày mới bằng chiếc ô doa tưới đều 2 luống rau trên sân thượng, không quên thực hiện một vài động tác thể dục nhẹ sáng sớm. Xong xuôi, chị nấu bữa ăn cho cả gia đình, dặn dò cô con gái, và bắt đầu đi làm. Khoảng cách 14km từ nhà tới công ty chẳng làm khó bảng điểm danh tuân thủ của chị được mấy lần. Chị chia sẻ: "Giờ các con đã lớn và tự lập được, nên cũng không vất vả như ngày xưa nữa. Ngoài công việc trên công ty, về nhà chị cố gắng vun vén cho gia đình, bảo ban con cái, lo công việc lớn nhỏ bên nhà nội ngoại."

Đúng thật, chỉ khi được làm công việc mình yêu thích bạn mới có thể vui vẻ đến công ty làm việc từ 8h sáng đến 5h chiều. Chỉ có yêu thích công việc mình chọn, bạn mới có thể mỗi ngày đều hoàn thành công việc đúng hạn, tối về sẽ ngủ một giấc thật ngon. Chỉ khi được sống là chính mình, bạn mới có đủ sự tự tin để hạnh phúc. Đừng bó buộc bản thân vào những quy chuẩn chung của xã hội. Đừng để một ai đó “dán nhãn” chúng ta.


Những chặng đường chúng ta đi qua, khi nhìn lại chúng ta sẽ không quan tâm quá nhiều đến đích đến như ban đầu nữa. Thay vào đó ta trân quý quãng đường mình đã đi nhiều hơn. Vì nhờ những trải nghiệm, những vấp ngã đó chúng ta mới hiểu mình đang theo đuổi điều gì và đâu mới thực là điều mình muốn làm nhất.

Vậy nên, hy vọng rằng mỗi chúng ta đều sẽ được lựa chọn làm những gì mình yêu thích, mong muốn. Hơn thế nữa các bạn cũng sẽ luôn yêu thích những điều mình lựa chọn và cùng theo đuổi đến cùng để đạt được thành công!


full-width
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn