"Tôi hạnh phúc khi lấy được chồng ở FPT"

Câu chuyện về hạnh phúc giản đơn nhưng cũng không kém phần đáng yêu của bạn Đỗ Thị Xuân và chồng Phạm Minh Khá (FPT Telecom chi nhánh Nam Định) chia sẻ tại phong trào Tôi Hạnh Phúc giúp cho chúng ta thêm tin vào 2 chữ "định mệnh" và những điều tích cực trong cuộc sống mỗi ngày.

Câu chuyện hạnh phúc của Cặp đôi Đỗ Xuân - Minh Khá giúp chúng ta thêm tin vào những điều bình dị trong cuộc sống. Ảnh: NVCC

Năm 2020, cô gái trẻ Đỗ Thị Xuân khi ấy mới ra trường, mang trong mình nhiều hoài bão. Sau rất nhiều những đắng đo, lựa chọn, Xuân quyết định nộp hồ sơ vào FPT Telecom với vị trí công việc Nhân viên bán hàng qua điện thoại (Telesales).

"Cái tên công việc mình còn chưa bao giờ nghe tới và chưa bao giờ nghĩ tới là mình sẽ làm vì mình tự ti về chất giọng, tự ti về cách giao tiếp và có suy nghĩ chắc "toạch" phỏng vấn rồi vì đợi 1 tuần không thấy có kết quả . Nhưng cơ duyên đã cho mình gắn bó với FPT Telecom đến bây giờ, thậm chí còn "lãi" thêm được anh chồng sắp cưới." - Xuân hài hước chia sẻ.

Câu chuyện tình yêu của số cặp đôi bắt đầu cũng bình dị, tình cờ và pha chút “điên” của tuổi trẻ. Cả hai cùng làm trong đại gia đình FTEL nhưng một người ở Hà Nội còn một người ở Nam Định. Mặc dù Xuân và chồng làm hai vị trí khác nhau nhưng có chung một điểm đều là những saleman, công việc của Khá là tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, còn công việc của Xuân lại tiếp xúc với khách hàng qua chiếc IP Phone. Cả 2 yêu xa trong những lần chuyển thông tin khách hàng qua lại cho nhau, trong những lần giúp đỡ nhau giải đáp các chính sách của công ty.

"Lần đầu tiên bọn mình gặp nhau là vào tháng 8/2020 tại Công Viên Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm đấy sau 4-5 tháng nhắn tin qua lại ở điện thoại thì bọn mình quyết định có một buổi gặp trực tiếp. Chồng mình đi từ quê Nam Định lên Hà Nội để gặp nhau. Ấn tượng về chồng mình lúc đó là sao lại gầy thế. Từ đó mọi người mới hay trêu bọn mình là "Cặp đôi số 10".

Những điểm chung về công việc vô tình kết nối 2 trái tim cô đơn với nhau. Ảnh: NVCC

Vào cuối tháng 11 năm 2021 Xuân đã có một quyết định táo bạo là về quê chồng (Nam Định) làm việc. Công việc đầu tiên mà cô gái gốc Thái Bình vẫn luôn suy nghĩ là nhất định phải về làm cho FPT Telecom. Tuy nhiên thời điểm đó chi nhánh Nam Định chưa có vị trí tuyển dụng nào, Xuân vẫn lang thang đi tìm những công việc sale khác làm thêm. Vào dịp cuối năm, tìm kiếm công việc để gắn bó cũng rất khó khăn, có những thời điểm Xuân phải làm tới 2 công việc cùng một lúc là sale bán hàng tại siêu thị và shipper đồ ăn quanh thành phố Nam Định. Thế nhưng với Xuân lúc đó thật hạnh phúc khi chồng vẫn cùng đồng hành, giúp đỡ mình. Và hiện tại Xuân càng hạnh phúc hơn khi sau bao nỗ lực, cô cũng đã được là một phần của FPT Nam Định.

Xuân cho biết, định nghĩa người đàn ông của đời mình với mỗi người sẽ có suy nghĩ hoặc "gu" khác nhau để lựa chọn người bạn đời của mình. Đối với Xuân, người đàn ông đi bên cạnh mình suốt đời chỉ cần họ yêu thương vợ con, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng hướng về gia đình đầu tiên, còn xuất phát điểm giàu hay nghèo, có địa vị hay không thì đối với cô cũng không quan trọng.

Sự bình dị và chân thành là những gì chúng ta có thể cảm nhận từ tình yêu của cặp đôi. Ảnh: NVCC

Cô nàng 9x còn cho biết thêm lấy chồng ở cùng công ty rất vui. "Đi từ nhà ra đường rồi lên công ty lúc nào cũng ríu rít với nhau, quan tâm được chồng mình ra sao, vợ mình thế nào, có thể hỗ trợ nhau trong công việc rất nhiều. Bên cạnh đó, lấy chồng làm cùng công ty còn giúp bản thân Xuân cảm thấy k cô đơn một mình, đi ăn luôn cùng nhau và đặc biệt lương của chông bao nhiều mình cũng đều biết và ngược lại".

Hiện tại cặp đôi đã hoàn tất các thủ tục chuẩn bị và sẽ về nhà chung bằng một hôn lễ ở quê vào tháng 2 âm lịch tới đây. Ảnh: NVCC

Xuân nhắn gửi với tất cả bạn bè đồng nghiệp rằng:

Tất cả mọi người đều có quyền được hạnh phúc. Còn hạnh phúc như nào là phải do chính bản thân mình tự tạo ra và cố gắng vun vén ngày càng nhiều hơn nữa". Còn nếu ai đang độc thân thì FPT Telecom cũng có chương trình hẹn hò ghép đôi trong công ty, hãy mạnh dạng tham gia để tìm thấy một nửa của nhau trong chính FPT nhé.

"Tôi Hạnh Phúc" là phong trào để chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện về hạnh phúc dành cho CBNV FTEL, TIN, PNC, FPL, FTI. Phong trào diễn ra từ 13:00 ngày 06/02/2023 đến 20:00 ngày 13/03/2023 tại group Phong trào FTEL.

Phong trào "Tôi Hạnh Phúc" sở hữu hệ thống giải thưởng khủng lên đến 50.000 gold. Nhanh tay tham gia nhé!

Đèn Biển
Ảnh: NVCC
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn