Làm Điều Không Tưởng

Năm 1988, Khi ấy, đất nước vừa bước qua 'Thời kỳ bao cấp', tiến vào thời kỳ Đổi Mới, nghĩa là cho phép nhiều hình thức sở hữu và phát triển kinh tế, mở cửa với thế giới bên ngoài. Chớp lấy cơ hội khi những khó khăn vẫn còn bủa vây, FPT được thành lập từ ngày ấy.

Chỉ với 13 thành viên sáng lập, FPT làm và chuyển đổi liên tục các công việc từ công nghệ thực phẩm sang công nghệ thông tin vào năm 1990.

Từ 13 người, FPT kết nạp thêm nhiều thành viên, cùng nhau làm được những điều không tưởng, từ buôn bán máy tính sang viết phần mềm cho ngân hàng.

Đại hội thành lập FPT

Nghe đồn, Hồi ấy nhập về 3 chiếc máy tính IBM, đắt lòi mắt, thế mà có một cậu nhân viên tò mò, đã cắm một trong ba con máy vô cùng giá trị ấy vào nguồn điện 220v...BÙM, cháy khét nguồn, hóa ra con máy ấy chỉ chạy nguồn 110v. Toát mồ hôi hột, không dám nói với sếp, cậu nhân viên tìm cách cứu vãn, hỏi ra mới biết không những đắt tiền, mà công cuộc nhập được chiếc máy ấy về VN vô cùng khó, không khác gì anh em sales bây giờ kiếm được 100 khách hàng combo trong ngày.

Không biết phải làm sao, cậu nhân viên ấy đánh liều, tháo máy đem nguồn ra tiệm điện cũ, 5 phút sau, nguồn chạy ngon ngay, tiền công sửa không đáng là bao. Hóa ra chỉ cháy mỗi con tụ, đầy ngoài cửa hàng điện, thế là con máy như mới, giao cho khách hàng ngay hôm sau, cú đó thật không tưởng.

Giờ cậu nhân viên ấy đang làm sếp to ở một CTTV có chục ngàn nhân viên, không biết có nhân viên nào nghịch sản phẩm mới như...

Máy tính IBM đời đầu - ảnh minh họa

---
Từ nữa cuối thập niên 90 ấy, có một Mạng xã hội đầu tiên tại VN - MXH Trí Tuệ Việt Nam. FPT tạo nên 'cơn sốt' trong giới trẻ ngày ấy, nói trẻ thôi chứ giờ chắc đã lên chức ông bà ngoại hết rồi,

Chỉ sau thời gian ngắn, đã có gần 10.000 thành viên gia nhập MXH Trí tuệ Việt Nam này, mỗi ngày có vô vàn bài viết, lượt tương tác qua lại của các thành viên trên ấy. Đó là điều vô cùng không tưởng, bởi lẽ, đến tận ngày 19/11/1997, Việt Nam mới được hòa vào mạng internet toàn cầu. Ấy vậy mà FPT đã tạo ra được một MXH từ trước đó, tạo ra một giao thức liên lạc hoàn toàn mới, giúp kết nối hàng chục ngàn con người.

Thật sự FPT đã làm được điều không tưởng!

-----
Nghe đồn, hồi ấy mở ra MXH xong thì không biết làm thế nào có 'mem', thế là có một cậu nhân viên nảy ra ý tưởng post một quyển truyện đặc sắc kể về cô giáo trẻ tên Thảo lên để mem vào đọc, sáng hôm sau, mem tăng chóng mặt. Lần đầu tiên mạng TTVN quá tải lượng truy cập, băng thông, dung lượng...vv...

Thật là không tưởng!

----
Ngày 31/1/1997, 'Xem bói' được cuối năm sẽ được 'hòa mạng' toàn cầu.

FPT thành lập FPT Online Exchange (FOX), với vốn tài sản lớn nhất là chiếc PC IBM làm server để chạy phần mềm TTVN, và gần 13 cái modem xếp trên một cái chạn để chén bát, cùng với một cây quạt mở liên tục cho mát server và modem. FOX cũng chính là tiền thân của công ty chúng ta bây giờ đấy. Đó cũng là lý do vì sao người FTEL vẫn được gọi là Người Nhà Cáo chính là như thế.

FPT Telecom những ngày đầu thành lập

Có lẽ những người đời đầu xài email chắc sẽ biết khái niệm bị "bom mail", ấy là việc bị spam liên tục để hòm thư bị đầy, vì dung lượng hòm thư thời bấy giờ còn rất nhỏ, chỉ vài Mb.

Nghe đồn, FOX từng tung ra chương trình khuyến mãi chưa từng có tại VN, nguyên văn là "bạn có thể gửi hàng tấn bom thư đến khắp nơi". Vậy đây có phải là 'tổ nghề' của việc bom thư thời ấy không nhỉ?

FOX lại có chương trình gửi thẳng email đến khách hàng...của đối thủ NetNam, Saigon Postel để chào mời, cam kết không thu phí hòa mạng nếu chuyển sang mạng FPT, giai đoạn ấy, mạng FPT có lúc trở thành tâm điểm công kích của các đối thủ và cả giới truyền thông,

Nhưng kết quả thì chỉ sau một năm, FPT chiếm đến 31% thị phần thời ấy, trở thành nhà mạng internet lớn thứ 2 VN, kiếm ngay nữa triệu đô dù chỉ mới thôi nôi.

Tiếp ngay sau đó, FPT là đơn vị đầu tiên triển khai internet trả trước qua hình thức thẻ cào, tạo nên cơn sốt vì quá tiện cho khách hàng kiểm soát lưu lượng, chính vì thế 85% thị phần dịch vụ internet thẻ ở VN thuộc về FPT.

Thật là những điều không tưởng!

(Còn tiếp)

Nhật Cắt
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn