Đập tan nghi ngờ về thành tích của Top 3 giải chạy FPT Telecom Con đường hạnh phúc

Trước những nghi ngờ về thành tích chạy bộ của Top 3 cá nhân giải chạy FPT Telecom - Con đường hạnh phúc, ban kiểm soát đã có buổi gặp mặt và xóa tan nghi ngờ về thành tích chạy bộ đáng nễ của runner này.

Anh Nguyễn Bắc Quý, sinh năm 1973, là lái xe tại FTEL-FAD, đã chọn chạy bộ như một công cụ tăng cường sức khỏe và kiểm soát bệnh tiểu đường. Trong những thời gian công ty tổ chức các cuộc thi như Foxstep1,2, Con Đường Hạnh Phúc, anh đã tăng số lượng km chạy lên gấp 2-3 lần so với mức tập luyện bình thường. Mỗi ngày, anh thức dậy từ 3h00 sáng để chạy bộ trong khoảng 2-3 giờ trước khi đưa con đi học và đi làm. Trong 4 tháng tham gia Cuộc đua Con đường Hạnh Phúc, anh luôn dẫn đầu Team HOHN và hiện đang đứng thứ 3 trong cuộc đua này.

Tuy nhiên, thành tích đáng nể của anh Quý đã khiến nhiều người trong cộng đồng runner có những suy đoán và thắc mắc liệu anh có thực sự chạy được như vậy không. Để giải đáp mọi thắc mắc, Ban Giám Sát (BGS) đại diện Ban Tổ Chức (BTC) đã liên hệ mời anh chạy giao lưu và kiểm tra kỹ năng chạy bộ của anh.

Anh Nguyễn Bắc Quý (Áo cam bên phải) chạy trong mưa cùng anh Phạm Văn Bình (bên trái) - Đại diện BTC. Ảnh: BTC cung cấp

Anh Phạm Văn Bình (Đại diện BTC) và Đội Trưởng BGS Thái Thị Phương - đã có cơ hội cùng anh Quý tham gia buổi chạy giao lưu. Tình cờ, anh Quý cũng có việc cần chuyển hàng tới công ty. BTC đã hẹn anh Qúy lúc 4h00 sáng thứ Bảy, ngày 4/8/2023 để cùng nhau chạy.

Dù trời mưa ròng rã suốt 3 tiếng chạy trên đường, anh không do dự và quyết tâm tiếp tục bước chân. Anh còn gọi điện hỏi BTC xem có tiếp tục chạy không, và BTC đã chuẩn bị sẵn áo mưa để cùng anh vượt qua thử thách.

Các thành viên đã cùng nhau chạy dưới mưa trong khoảng 2 giờ 30 phút và hoàn thành 21km, với tốc độ trung bình khoảng 6 phút/1km. Mặc dù đôi chân mệt mỏi, nhưng sức khỏe của anh Quý vẫn cho phép anh tiếp tục chạy thêm nữa.

Tracklog của anh Quý trong buổi chạy với BTC. Ảnh: BTC

Với 4 tháng chạy hàng ngày, duy trì 15-25km mỗi ngày, anh Quý có một dáng người nhỏ con nhưng không biết mệt. Ngoại trừ những lúc phải đi tỉnh hoặc trời mưa quá to, anh luôn kiên nhẫn rèn luyện và không ngừng nỗ lực. Hiện tại, anh đã chạy được tổng cộng 2391.46km và đứng thứ 3 trong Cuộc đua Con Đường Hạnh Phúc. Sự kiên nhẫn và đam mê chạy bộ của anh Quý khiến mọi người xung quanh không khỏi khâm phục và ngưỡng mộ.

Các thành viên trong đoàn chạy giao lưu. Ảnh: BTC

Ngoài anh Quý, buổi giao lưu còn có sự tham gia của anh Vũ Minh Tiến, Phó Giám đốc FTI. Anh Tiến cũng thốt lên rằng anh Quý chạy quá xuất sắc và đề nghị anh tham gia chạy giao lưu cùng đội Hồ Gươm tại Hồ Gươm.

Anh Nguyễn Bắc Quý là một tấm gương sáng về tinh thần lạc quan, kiên nhẫn và đam mê thể thao. Thành tích của anh chứng tỏ rằng nếu có ý chí và nỗ lực, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Hy vọng câu chuyện của anh sẽ truyền cảm hứng và khích lệ những người khác theo đuổi đam mê và rèn luyện sức khỏe thông qua chạy bộ.

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn